SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 7/4/2020: Á hậu Thanh Tú phủ nhận thông tin mang bầu lần 2; Khả Như: 'Mọi người trong showbiz đi làm chỉ vì tiền thôi'

Thứ ba, 07/04/2020 09:05

Sao Việt 7/4/2020: Trước tin đồn mang bầu lần 2, Á hậu Thanh Tú lên tiếng; Diễn viên Khả Như cho biết: 'Người ta cứ nói đi làm vì yêu cái nọ cái kia nhưng nói thẳng ra, mọi người trong showbiz đi làm chỉ vì tiền thôi'.

Ấn F5 ĐỂ CẬP NHẬT TIN SAO VIỆT NGÀY 7/4/2020:

"

Hồng Quế "thả thính": "Trăng lên đỉnh núi trăng tà. Anh yêu em thật hay là yêu chơi?".

Phan Như Thảo đăng ảnh hai vợ chồng do con gái chụp.

Lan Phương nói lời thay con gái: "Mình là Lina, mình đang ở nhà. Cái gì của mẹ mình tịch thu hết".

Trước tin đồn đang mang bầu lần hai, Thanh Tú phủ nhận và giải thích "em bé" là mỡ tạo thành.

Ca nương Kiều Anh chia sẻ hình ảnh của mình được chồng vẽ thành ác quỷ sau khi cãi nhau.

Trải lòng về showbiz, Khả Như cho biết: "Chuyện bằng mặt không bằng lòng trong showbiz là có. Chẳng riêng gì showbiz mà ngành nào cũng thế thôi. Đến làm nail, cắt tóc, bán vỉa hè còn có, huống gì một nghề có quá nhiều hào quang như diễn viên. Kiểu gì nghệ sĩ cũng phải chạm mặt nhau và có những xung đột nảy lửa.

Tôi đã từng gặp phải những chuyện chạm mặt này rồi. Thường thì tôi sẽ cố gắng dĩ hòa vi quý vì công việc là trên hết.

Nói cách khác, tiền bạc là trên hết. Người ta cứ nói đi làm vì yêu cái nọ cái kia nhưng nói thẳng ra, mọi người trong showbiz đi làm chỉ vì tiền thôi. Yêu cái này cái nọ mà không có cơm ăn xem có chết không? Tất cả đều vì kế sinh nhai hết.

Tất cả mọi người trong showbiz đều cố gắng đi làm vì miếng cơm manh áo, vì công việc. Nếu làm tốt thì được khán giả thương. Vì vậy nếu có xích mích với ai cũng nên cố gắng bỏ qua người đó, mình phải làm vì hàng triệu người khác nữa". (Theo Trí thức trẻ)

Tin sao Việt ngày 7/4/2020: Đăng ảnh bên chồng, Đàm Thu Trang hài hước chia sẻ: "Dắt về cách ly".

Mặc dù ước mơ được đi đá bóng nhưng mùa dịch MC Thành Trung giúp vợ chăm hai con.

Đăng ảnh Ái Châu, diễn viên Huỳnh Đông gửi lời chúc mừng sinh nhật: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Chồng thương vợ nhiều lắm. Cùng nắm tay nhau vì ước mơ mà vợ chồng mình ấp ủ nhen vợ. Không dám nhận mình là người chồng giỏi giang, nhưng chắc chắn là tấm thân bồ tượng luôn mang đến cho vợ nụ cười trước mỗi đêm ngủ, là cái thùng rác để vợ trút bỏ buồn bực, là cái xe để đèo 2 mẹ con đi đến cùng trời cuối đất, và là cái gối mỡ êm ái cho vợ dựa mỗi lúc buồn ngủ hen. Yêu vợ".

NS Chiều Xuân quây quần bên chồng con: "Nhà em quyết định mở 1 chai rượu vang ngon. Hồng Khanh phụ trách món Spagetti. Mẹ bắc máy ảnh chụp ảnh:với những lý do quan trọng sau. Mừng Việt Nam 2 ngày liền không có ca Covid mới nào trong buổi sáng. Gửi lời cảm ơn chân thành đến những người con trên tuyến đầu chống dịch bệnh. Nhận được quyết định của Thủ Tướng thời gian giãn cách xã hội sẽ kéo dài đến hết 30/4. Xốc lại tinh thần cho gia đình và những người thân. Chiều Xuân và gia đình xin gửi lời chúc sức khoẻ, an lành và chiến thắng đến các cô chú bác cùng toàn thể gia đình. Trân trọng".

Đan Lê tiết lộ trò mới của con trai khi ở nhà mùa dịch: "Chuyện đã đến nước này! 2 đứa nhà em, sau một thời gian bị giới hạn các trò chơi bên ngoài, thì đã “phát minh” ra mấy trò trong nhà rất chi là tai hại. Trong đó có trò: lấy áo mẹ mặc và lăn lộn, bò lết trên sàn để lau nhà".

Rảnh rỗi mùa dịch, diễn viên Hồ Bích Trâm chăn bò giúp bố mẹ: "Thuê không ai làm - giờ đi thả bò luôn huhu. Thôi kệ đỡ được đồng nào hay đồng đó ha".

"Gửi 20 người phụ nữ của tôi.Thách thức này được chấp nhận và thực hiện trong 24 hours. Với những người tôi không chọn tag, đừng buồn nhé, vì tôi chọn những ai tôi nghĩ sẽ vào cuộc chơi này. Rất nhiều khi phụ nữ chúng mình dễ dàng phê bình nhau hơn là nâng đỡ nhau, nên hãy cùng nhau làm điều tích cực. Vì bạn rất đẹp. Hãy đăng 1 tấm hình của bạn lên đây, chỉ hình một mình bạn thôi nhé one love. Sau đó kêu gọi 20 phụ nữ tuyệt vời khác làm cùng với bạn. Hãy vươn mình làm điều tích cực nào. Copy và dán lại thông điệp này trên tường nhà bạn. Vì tôi đã kéo bạn vào cuộc chơi, xin đừng làm tôi thất vọng. Năm 2020 - năm trao quyền cho phụ nữ", Mai Thu Huyền viết trên facebook cá nhân.

Khánh Thi tập nhảy cùng chồng: "Ở nhà vẫn tập nhảy nhé. Chỉ một ngày nữa thôi, hai vợ chồng nhà mình sẽ có clip dạy nhảy cho các vdv theo môn khiêu vũ chuyên nghiệp .

Bài tập dài gần 1 tiếng đồng hồ để các bạn tập theo. Tập theo nhạc mỗi tổ hợp 3 lần. Đảm bảo sẽ lấp chỗ trống trong thời kì không có sàn tập. Vẫn được ôn luyện kĩ thuật tối thiểu hàng ngày và quan trọng nhất là không hề lên cân. Sau mỗi buổi tập không giảm được 200 gr trở lên thì lạ quá".

MC Thảo Vân nhận lời thách thức gập bụng của MC Lê Anh sau đó thách đấu Công Lý: "Loa loa loa loa! Bà con vào mà xem bà Vân già, vì nhận lời thách đấu của MC Lê Anh và Cafe Sáng mà bà ấy gập bụng kìa! Mỗi một lần gập bụng sẽ được 5000 đồng và Lê Anh, với tư cách người thách đấu sẽ trả tiền, nhưng không phải cho bà Vân già, mà là chyển thành tiền nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid -19! Đây chính là lý do để bà Vân già quyết tâm thực hiện và giờ tiếp tục thách đấu bạn bè! Nào, ai nhào vô nào, anh Lý ơi, dám nhận lời không. Lê Anh ơi, 15 cái nhá! Đề nghị bà con không nhận xét về trang phục, động tác nhé, bởi từ hôm nay tôi mới chuyên nghiệp hơn".

"Sáng nay, trời se se lạnh... Tỉnh giấc trong tiếng kinh vọng lại khe khẽ và có cả mùi vị ấm ấm của nước sả chanh. Tự dưng mỉm cười, chỉ có thể là Mẹ: chắc chắn bữa sáng cũng đã sẵn sàng rồi. Với lấy cái điện thoại thì đọc được những dòng yêu thương của bà xã nữa “mình may mắn có nhau”. Lại mỉm cười tiếp và gửi một hình trái tim.

Rồi nhìn lại “Ngày này năm xưa” trên Facebook, rồi lại cười vì ấm áp vô cùng. Những hình ảnh của chuyến đi giúp bà con bị lũ quét trên Tả Gia Khâu, những hình ảnh giao lưu cùng trẻ tự kỷ, những chương trình đầy kỷ niệm suốt 1 tháng trời tại Phú Quốc, những hình ảnh cùng gia đình, bạn bè.. Thân thương biết mấy!

Nhưng thôi, yêu lắm nhưng mình chọn hiện tại, mình chọn tĩnh lặng: mình lại cách ly Facebook thêm một tuần đây. Mạng xã hội hay đời sống thật cùng với những điều hay thì đều sẵn ồn ào, cuốn ta theo nhiều giá trị ảo, và gieo rắc vô số năng lượng tiêu cực.. Thực ra chúng không khác gì những con virus, tưởng vô hại mà có hại đến không ngờ, khi cứ âm thầm tích tụ rồi đợi đến một ngày đủ đông sẽ kích hoạt bùng phát trong tâm ta.

Thế nên, chào bạn facebook thêm 1 tuần nhé! Mình giãn cách nhau ra một thời gian sẽ tốt hơn cho cả hai này. Lần cách ly thứ hai này đến sao nhẹ nhàng như thế! Sao bình yên như thế", MC Phan Anh trải lòng.

Diễn viên Hà Trí Quang vào bếp làm đồ ăn sáng cho ba: "Không biết con trai làm đồ ăn sao mà sáng sớm ba qua nói làm đồ ăn sáng!".

Nghệ sĩ Chí Tài đã có những chia sẻ về những ngày cách ly: "15 ngày ở khu cách ly, tôi luôn giữ lịch tập thể dục đều đặn. Rạng sáng ngày 22/3 tôi nhận phòng, 5h tôi đã dậy đi thang bộ. Mỗi tuần, tôi tập đan xen 2 môn gồm đi thang bộ và tập squat, đứng tấn. Mỗi ngày, tôi đi 6 lần cầu thang bộ 12 tầng lầu.

Tiếp đó, tôi tập hít đất. Mỗi sáng, tôi làm đúng 300 cái. Đây là hai bài tập tôi được một bác sĩ kiêm võ sư người Italy hướng dẫn dành cho người bị tiểu đường. Buổi chiều, tôi lại đi bộ vòng quanh sân bóng. Kết hợp tập luyện và ăn uống kiêng khem, lượng đường mới cân bằng.

Kiên trì tập thể dục hai năm qua, sức khỏe của tôi được cải thiện, chân cũng bớt khập khễnh. Ở chung phòng với tôi cũng có một anh doanh nhân cũng bị tiểu đường. Tôi đã hướng dẫn anh tập cùng. Ngày đầu, anh chỉ hít đất được 3 cái, bây giờ đã tăng lên được 9 cái. Anh ấy đùa ở cùng với tôi giá trị hơn nhiều tiền bạc, thuốc bổ.

Trong phòng, tôi ở chung với 6 người. Mọi người đều lịch sự, vui vẻ nên cuộc sống những ngày qua khá thoải mái. Thời gian biểu mỗi ngày chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, nghỉ, tập thể dục. Đôi lúc, tôi đàn hát với mọi người.

15 ngày sống trong khu cách ly, tôi và mọi người được quan tâm chu đáo. Các nhân viên phục vụ rất tận tình, lịch sự. Trước khi vào phát đồ, bao giờ họ cũng gõ cửa và nói: “Xin mời các anh nhận đồ ăn”. Những ngày vừa qua, tôi mới hiểu nhân viên y tế, bác sĩ là những người ở chịu nhiều vất vả, căng thẳng nhất. Vì thế, người đi cách ly dù không thoải mái như ở nhà nhưng vẫn là may mắn và dễ chịu hơn nhiều so với những người ở tuyến đầu chống dịch. Tôi cũng đang bàn với người thân về việc chung tay cùng Chính phủ chống dịch" (Theo Zing).

Diệp Hồng Đào chơi cùng hai con khi về quê tránh dịch: "Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau. Chở em khắp ngõ vườn... Chiếc tàu mo nhỏ bé. Anh giả người phu xe, hỏi "Đi đâu bé à?". Em trả lời "Nhà em ở cuối thôn". Mo cau anh lại kéo, làm vui cô bé nghèo."

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới