SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt 9/4/2019: Huỳnh Anh bức xúc lên tiếng khi bị tố đi muộn đến mức cắt vai, Phạm Hương khoe gương mặt khác lạ

Thứ ba, 09/04/2019 10:04

Cập nhật tin sao Việt ngày 9/4/2019: Huỳnh Anh bức xúc lên tiếng khi bị tố đi muộn đến mức cắt vai, Phạm Hương khoe gương mặt khác lạ.

n F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 9/4/2019:

Phạm Hương khoe gương mặt khác lạ ở Los Angeles.

Lã Thanh Huyền chia sẻ: "Sinh nhật 6 tuổi của chàng trai yêu thương! Cả nhà yêu thương chàng nhất trên đời! Con trai yêu của bố mẹ luôn ngoan ngoãn và mạnh khỏe - chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế gian nha! Yêu con!".

Chia sẻ về việc bùng vai diễn, khiến hàng trăm người phải đợi, Huỳnh Anh cho biết: "Tôi gặp sự cố nên không thể có mặt tại Đồng Hới - Quảng Bình vào đúng ngày ghi hình. Trước hôm đó 1 ngày, tôi cùng các bạn đồng nghiệp đi ăn mừng sau khi được lọt vào vòng trong của 1 gameshow truyền hình. Đi chung với tôi còn có cả diễn viên Thanh Hương của bộ phim Người phán xử. Đi ăn xong, lúc lái xe về nhà tôi đã thấy trong người khó chịu. Nhưng vì biết ngày mai phải bay đi Đồng Hới sớm nên tôi vẫn cố gắng nhờ mẹ sắp xếp hành lý".

"Nhưng đến chiều cùng ngày, tôi có liên lạc lại. Người tôi liên hệ là anh Đinh Tuấn Vũ - đạo diễn của bộ phim. Ban đầu, Đinh Tuấn Vũ tỏ ra khá tức giận, nhưng đến khi tôi giải thích và đưa ra bằng chứng rằng đã ở bệnh viện trong buổi sáng thì Đinh Tuấn Vũ cũng thông cảm. Chúng tôi đưa ra cách giải quyết là giờ tôi gửi lại cát xê, không cần bay ra Đồng Hới nữa, đoàn phim cũng tìm người khác đóng vai của tôi. Lúc đó, tôi còn nhận được phản hồi là: Anh xin lỗi vì hơi nóng tính khi đã trách em. Em cứ nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, ekip mong được hợp tác với em lần khác".

"Mọi chuyện cứ tưởng như vậy là xong, nào ngờ phía đoàn phim lại lên tiếng chỉ trích tôi nặng nề. Nói thật, tôi chỉ làm việc với Đinh Tuấn Vũ thôi, chính Đinh Tuấn Vũ là người mời tôi đóng phim này, còn bà Hồng Ngát thì tôi không biết. Lúc đọc những lời lẽ đầy tức giận của đoàn phim, tôi bất ngờ lắm. Vì sao họ lại làm ồn ào câu chuyện này khi trước đó đã nói chuyện với nhau rồi. Có phải là chiêu trò PR hay không? Tôi còn nghĩ là họ dùng scandal của người khác để PR cho phim của họ. Họ bảo là muốn dạy tôi về bài học đạo đức, tôi bị ngộ độc thực phẩm, có giấy tờ của bệnh viện chứng minh đàng hoàng".

"Trường hợp này là bất khả kháng, tôi không đủ sức khỏe để làm việc cơ mà. Chứ có phải tôi đang khỏe mạnh mà tự ý hủy, không đến địa điểm ghi hình đúng giờ đâu. Tôi còn có thiện chí book chuyến bay khác để ra gặp đoàn phim cơ mà. Nhưng họ không chấp nhận và còn dùng lời lẽ nặng nề với tôi. Mọi người có đặt câu hỏi rằng vì sao hết lần này đến lần khác tôi cứ bị tố đi trễ, làm việc vô trách nhiệm, tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Giống như là họa từ trên trời rơi xuống".

"Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, danh dự của tôi. Cách họ giải quyết khiến tôi cảm thấy bực tức. Giống như là đang nhân cơ hội để gây chú ý cho dự án Truyền thuyết về Quán Tiên".

Hồng Ngọc tự tin khoe mặt mộc

Lê Bê La tâm sự: "Tôi đã từng có cảm tình và sự tôn trọng nhất định đối với bạn. Bạn nói tôi trẻ con về suy nghĩ và trong cách ứng xử với đời. Ừ thì tôi non dạ không biết nhìn người và đoán biết trong lòng họ tính nghĩ điều chi. Vào một ngày, bạn đến ào ạt như một cơn mưa rào, tự làm những điều bạn muốn, tự ý lao vào giúp đỡ với những điều tốt đẹp cho tôi và làm tôi không có cách nào từ chối được. Tôi đã thầm mang ơn bạn lúc đó và dần có thiện cảm hơn. Và giờ có lẽ mọi thứ không như tôi nghĩ hoặc là bạn nghĩ về tôi. Nên tôi có nói rằng: mọi thứ trong đời muốn xây dựng đều cần có nền tảng. Móng chắc thì vững nhà. Có lẽ hoặc tôi hoặc bạn đã sai khi nhận định về đối phương trong mọi chuyện.Nhưng lần này tôi xin nhận sai trước... tôi đã quá sai".

Trang Nhung ăn sáng ở Lào Cai cùng các con

Tuyết Lan chia sẻ: "Thích tóc dài, yêu màu hồng, ghét sự giả dối".

Tin sao Việt ngày 9/4/2019: Thanh Hằng hỏi fans: "Yêu 1 người đôi khi chỉ cần 1 khoảnh khắc, vậy khoảnh khắc này đã đủ để yêu chưa?".

Đạo diễn Trần Lực đăng ảnh chụp cùng con: "Vậy là 11 rồi đấy. Bố yêu con".

Quốc Thiên chia sẻ: "Chuẩn bị đón tuổi mới, mọi người chúc gì cho Thiên năm nay?".

Ca sĩ Ngọc Anh ăn tôm hùm cho thỏa cơn thèm: "Thèm ăn tôm hùm từ mấy hôm đi Nha Trang mà không thoả được nguyện ước, nay rắp tâm mua về tự chế biến, tôm tươi roi rói, ăn miếng nào ngọt ngào miếng í, dù dưới bàn tay thợ nhà. May gái Quảng Ninh không xinh thì cũng nấu ăn được nên cũng đủ vị: tiết canh, tôm hấp bia, và tôm quét phô mai bỏ lò nướng... ăn xong giờ ngồi thở quá trời... cám ơn trời vì mỗi qua lại được ăn ngon".

Nam Cường gửi lời chúc đến mẹ: "Chúc mừng sinh nhật mẹ, luôn khỏe mạnh và hạnh phúc mẹ nhé".

Hari Won đọ sắc cùng diễn viên Tú Vi

Hoa hậu Thu Hoài đi dạo phố, ngắm cảnh: "Em đi ngang qua đời anh như gió mây bay ngang trời".

Dương Thùy Linh hài hước tiết lộ: "Chồng tớ bảo anh ấy giống Sơn Tùng M-TP".

Vân Hugo nói về những người bạn của mình: "Tôi là người rất yêu tình bạn. Tôi luôn bị xúc động bởi những người bạn quanh mình. Người luôn quan tâm tới tôi một cách nồng nhiệt. Người lại âm thẩm theo dõi ủng hộ tôi. Người nghiêm khắc cho tôi những lời khuyên tỉnh ngộ. Người lại dịu dàng ôm tôi mỗi khi tôi yếu đuối mỏi mệt vô cùng. Người sẵn sàng cho tôi khi tôi cần. Người giúp tôi khi tôi thậm chí chưa hề lên tiếng. Người dạy tôi cách kinh doanh. Người luôn lắng nghe tôi tâm sự. Người có thể ở bên tôi hàng giờ trong im lặng. Người khóc cười cùng tôi. Người dù cách xa vẫn luôn nhớ về tôi. Người là tấm gương lý trí để tôi học hỏi. Người vẫn bên tôi gần 20 năm trời không đổi thay... Tôi yêu tình bạn. Thật lòng yêu mến họ. Chân thành là sự khôn ngoan cao nhất. Và chúng tôi vô tư trao đi sự chân thành với nhau, không chút hơn thua, tính toán".

Đoàn Thanh Tài trải lòng: "Hồi còn nhỏ xíu mê làm người mẫu dữ lắm. Rảnh rảnh cái là tụ tập đám bạn cùng trang lứa ra cánh đồng lúa chọn bờ mẫu nào đẹp đẹp, thẳng thẳng giữa đồng để làm sàn diễn. Đứa thì tàu lá dừa, đứa thì mo cau, đứa thì tàu lá chuối làm đạo cụ để diễn. Có hôm đang diễn vấp cụt đất té sấp mặt xuống sình đè bẹp luôn 1 đám lúa mới trổ bông. Ta nói cả đám xúm lại cười như muốn rớt mấy cái răng sữa. Nhờ tiếng cười đó mà mình bị chủ đất phát hiện nhanh, họ rủ luôn chị Má ập tới. Vậy là bữa đó ăn 1 trận no đòn thay cơm... Câu chuyện này được kể cho 1 đứa em hỏi nghề người mẫu là nghề như thế nào anh".

Diễn viên Phương Hằng cho rằng: "Bạn làm bể cái ly, bạn nhất định sẽ mua 1 cái ly mới đẹp hơn, bền hơn. Bạn buông tay 1 người, bạn dĩ nhiên sẽ tìm 1 người mới tốt hơn hoàn hảo hơn".

Ốc Thanh Vân và chồng trang điểm trước khi cùng nhau chụp ảnh ở Hàn Quốc

Diễn viên Hòa Hiệp lo lắng khi vào bệnh viện: "Sợ nhất là vào bệnh viện. Mà sáng nay phải vào bệnh viện để đi khám nội soi cái cổ họng thì được bác sĩ phán chuẩn bị lên bàn mổ... Không được nói chuyện nửa tháng khi mổ xong".

Thúy Hằng khoe ảnh con gái ở hồ bơi: "Con nhà lính mà tính nhà quan, mẹ thì nghèo mà cô ý lúc nào cũng như Rich Kid ý... thích hưởng thụ từ bé".

Cindy Thái Tài chụp ảnh cùng các em nhỏ: "Mùa Xuân ai đi hái hoa! Còn em đi nuôi dạy trẻ! Yêu quá các con của cô nà! Lạnh quá trời lạnh luôn cả nhà ơi".

Kể về cuộc sống hơn 4 năm với chồng đại gia, Phan Như Thảo trải lòng: "Lúc mới về chung một nhà, vợ chồng nào mà chẳng va chạm. Tôi và anh An cũng vậy. Gọi là không có tiếng nói chung hay là không biết cách nói cho người ta hiểu. Anh An là người gốc Bắc, đậm chất Bắc, rất hay nói lời châm biếm sâu sắc làm người ta tổn thương. Thời gian đầu tôi không hiểu, toàn tưởng được khen không à. Mãi sau biết rồi thì tôi nói thẳng: "Có gì anh cứ nói thẳng đi, sao phải vòng vo, bóng gió chửi nhau".

Tôi đưa ra nguyên tắc mới, đó là không được nói những lời tổn thương, bởi vì ngôn ngữ có sức mạnh rất kinh khủng. Điều gì không hài lòng về nhau thì nói ra, cái gì sửa được thì sửa, cái gì không sửa được thì anh hoặc em xem có chịu được không. Cứ thẳng thắn trao đổi thì mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết".

Phan Như Thảo còn chia sẻ thêm về chuyện chưa về được dáng sau sinh: "Nhiều người bảo tôi là: Xấu vậy không sợ chồng em bỏ hả? Tôi nói thật, tôi là đứa xấu nhất, bê bối nhất, lùi xùi nhất trong số những người phụ nữ mà chồng tôi quen từ trước tới giờ.

Anh An rất thích những cô gái trắng, đẹp, "perfect" từ đầu tới chân, trang điểm kĩ càng, quần áo gợi cảm. Trong khi tôi không hề hoàn hảo, không trang điểm, ăn mặc ngẫu hứng. Hồi mới quen, anh ấy bảo: "Gặp em một tháng rồi mà không thấy em mang giày cao gót". Là bởi tôi chỉ thích đi giày thể thao cho khỏe, chứ công việc của tôi, giày cao gót đâu có thiếu. Vậy đó, nếu anh ấy là người quan trọng bề ngoài thì anh ấy đã không quen tôi rồi.

Giờ tôi mập thế này nhưng mà ông chồng tôi không quan tâm đâu. Ổng vẫn nghĩ tôi mặc size XS. Chuyện là một lần đi cùng em gái, ông thấy có cái đầm đẹp liền bảo em lấy cho chị Thảo. Cô em la lên: "Anh nghĩ sao mà chị Thảo mặc vừa?".

Nhiều lúc tôi than với chồng, muốn đi thẩm mỹ hút chỗ này nâng chỗ kia cho đỡ xệ, anh ấy liền bảo: "Anh có thấy em xệ đâu". Trong mắt anh ấy, tôi không mập. Nên mỗi khi đi mua quần áo cho vợ, anh vẫn lựa những cái hở hang nhất, gợi cảm nhất, lộng lẫy nhất cho tôi". (Theo Trí thức trẻ)

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)