SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt bàng hoàng, đau xót khi nghe tin nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời

Chủ nhật, 04/02/2018 15:22

Thanh Lam, Quốc Trung,... và rất nhiều sao Việt đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân.

Nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời vào sáng 4/2, hưởng thọ 88 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc khôn nguôi với biết bao thế hệ người yêu nhạc Việt Nam. Rất nhiều sao Việt và học trò đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cố nhạc sĩ.

Sao Việt bàng hoàng, đau xót khi nghe tin nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời

Con trai Hoàng Vân - nhạc trưởng Lê Phi Phi chia sẻ hình ảnh cha và nói lời vĩnh biệt bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Nga.

"Vĩnh biệt bố Hoàng Vân. Cây đại thụ, nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam", Quốc Trung xúc động viết.

Diva Thanh Lam nói lời vĩnh biệt cố nhạc sĩ Hoàng Vân.

Tùng Dương chia sẻ: "R.I.P cây đại thụ của nền âm nhạc - Nhạc sĩ Hoàng Vân. Mới hôm nào còn tới bệnh viện thăm bác. Hình ảnh bác gái chăm sóc bác chu đáo và rất cẩn thận, kỹ càng như để lại một hình ảnh rất đẹp và khó quên - sự truyền cảm hứng của một tình yêu chung thủy, và sự hy sinh.

Vẫn luôn biết quy luật sinh lão bệnh tử nhưng vẫn rất tiếc thương con người tài hoa - Đã làm tròn sứ mệnh của một người nghệ sĩ, tác giả lớn, đã để lại những thành tựu cho nền âm nhạc Việt Nam và cho các thế hệ nối tiếp. Mong bác ra đi thanh thản...

Đáp chuyến bay vào Phú Quốc mà trong đầu cứ văng vẳng Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay".

Với nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, sự ra đi của người thầy Hoàng Vân khiến ông không khỏi bàng hoàng, xúc động.

Ca sĩ Tân Nhàn cho rằng dù không còn nữa nhưng những đóng góp của nhạc sĩ Hoàng Vân cho nền âm nhạc nước nhà sẽ vẫn được các thế hệ sau ghi nhớ.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo chia sẻ: “Hoàng Vân là tác giả của nhiều ca khúc đi cùng năm tháng. Tôi rất biết ơn nhạc sĩ Hoàng Vân vì ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi” đã chắp duyên cho tôi đến với khán giả, để rồi cái tên Phạm Phương Thải được in đậm hơn trong lòng người yêu nhạc. Ông đi rồi nhưng những giai điệu ấy nhất định còn sống mãi! Xin được dâng nén hương lòng tiễn đưa ông!”.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha xúc động cho biết: “Tôi rất thương tiếc một tài năng lớn đã ra đi. Nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời để lại một chỗ trống, mà chỗ trống ấy không ai có thể bù đắp được. Giống như sự ra đi của Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Hiệp... và của nhiều nhạc sĩ tên tuổi của nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam”.

Nhạc sĩ Hoàng Vân là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam với những ca khúc đi cùng năm tháng như: "Hò kéo pháo", "Tôi là người thợ lò", "Quảng Bình quê ta ơi",... Ngoài ra, ông còn viết nhiều hợp xướng, khí nhạc và phụ trách âm nhạc nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Con chim vành khuyên", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Em bé Hà Nội"...

>> Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc khôn nguôi với biết bao thế hệ người yêu nhạc Việt Nam

A.N (Theo Nld.com.vn)