SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt bàng hoàng trước thông tin NSND Hoàng Dũng đột ngột qua đời

Chủ nhật, 14/02/2021 15:27

Công Lý và rất nhiều nghệ sĩ bàng hoàng, xót xa khi biết thông tin NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65.

Cách đây ít phút, NSND Công Lý bất ngờ chia sẻ hung tin NSND Hoàng Dũng qua đời tại vào lúc 14h15 phút tại Bệnh viện Huyết Học Trung Ương. NSND Hoàng Dũng trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.

NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65.

Tháng 12/2020, NSND Hoàng Dũng phải phẫu thuật vì bệnh cột sống trở nặng. Trong buổi ra mắt phim gần nhất, nghệ sĩ Hoàng Dũng đi lại rất khó khăn và gầy đi trông thấy. Thông tin này khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp, thế hệ học trò của nghệ sĩ Hoàng Dũng bàng hoàng xót xa.

Công Lý xúc động chia sẻ: "Con trai đầu của anh Dũng vừa gọi điện cho tôi thông báo anh Dũng đã qua đời vào lúc 14h15 phút tại bệnh viện".

Bà xã Công Lý cũng bày tỏ sự xót xa khi biết tin chú Hoàng Dũng qua đời.

Quốc Trường bàng hoàng: "Bố ơi! Con không thể nào tin được là bố không còn nữa. Bố con mình còn lời hứa sẽ bên nhau vài bộ phim nữa mà bố ơi".

Diễn viên Quỳnh Nga gửi lời chia buồn: "Chuyện nhân gian vui buồn đều có/Kiếp nhân sinh như gió thoáng qua/Sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi/Sinh ra trong một kiếp con người/Sớm ở tối về là lẽ thường thôi… Thật ngon giấc bố nhé…Thành kính phân ưu! bố Hoàng Dũng".

MC Thái Dũng, diễn viên Lê Minh Hương, ca sĩ Pha Lê cũng bàng hoàng khi biết tin.

Bảo Thanh: "Vĩnh biệt bố - NSND Hoàng Dũng!".

Đức Phúc nhớ về kỷ niệm khi đóng chung MV với nghệ sĩ Hoàng Dũng: "Con may mắn có cơ hội được làm việc với chú trong dự án Hết Thương Cạn Nhớ, nhớ ngày nghe tin chú đồng ý tham gia dự án cùng con, con và ekip vui biết nhường nào và cảm thấy mình quá máy mắn và vinh dự!

Dù không có quá nhiều thời gian nhưng chú vẫn tận tình chỉ dạy cho con những kinh nghiệm trong diễn xuất để con có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình trong MV.

Con cám ơn chú rất nhiều! con cám ơn chú vì đã trở thành tuổi thơ, ký ức thật đẹp của bao thể hệ! Cám ơn chú vì những cống hiến tâm huyết mà chú gửi đến cho khán giả!

Con mong chú ra đi thanh thản! con và mọi người sẽ mãi nhớ về chú với những ký ức thật đẹp!".

Cầu thủ Mạc Quân: "Cầu mong linh hồn bố sẽ trở về cõi vĩnh hằng. Mong bố yên nghỉ và phù hộ cho gia đình vượt qua nỗi đau mất mát này".

"Ngày 14 lúc 14h14 nụ cười này chính thức là mãi mãi, không còn đau đớn, không còn những buồn phiền nữa. Bố đã nhẹ nhàng rồi bố ơi. Có quá nhiều điều để nói về bố, để tự hào về bố và điều tự hào nhất là học trò là con của bố. Bố hãy là 1 cây cổ thụ để toả bóng cho chúng con tiếp tục con đường của bố, cống hiến cho công chúng cho khán giả như con tằm nhả tơ bố nhé. Sẽ hiếm có người nghệ sỹ của nhân dân nào làm việc, cống hiến đến hơi thở cuối cùng như bố. Con yêu bố", diễn viên Việt Anh xúc động viết.

Xuân Hinh gửi lời tiễn biệt: "Sống là gửi, thác là về. Xin chia buồn cùng toàn thể gia đình nghệ sĩ Hoàng Dũng".

Tuấn Tú bàng hoàng khi nghe hung tin: "Nghe tin xong mà quá bàng hoàng, xin gửi lời vĩnh biệt người chú đáng kính, bậc tiền bối tuyệt vời của màn ảnh Việt! Mong chú yên nghỉ nơi suối vàng ạ".

NSND Hồng Vân vĩnh biệt: "Ông trời lấy của chúng con rất nhiều. Vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa NSND Hoàng Dũng".

Nghệ sĩ Phú Thăng: "Vĩnh biệt anh - NSND Hoàng Dũng".

Diễn viên Bảo Anh xúc động: "Có hạnh phúc thì sẽ có đớn đau, hôm nay là 1 ngày như thế... 14 năm trước thầy là người đầu tiên truyền lửa cho em, 14 năm sống trọn vẹn với nghề nhưng chỉ duy nhất 1 lần được cùng làm với thầy phim Người Phán Xử! Mọi thứ nhanh quá! Chủ tịch Phan Quân, tạm biệt Chủ Tịch. Thầy ơi, tạm biệt thầy".

MC Thảo Vân: "Em thật sự không nghĩ bài đầu tiên của em trên facebook cho một năm mới, lại là lời tiễn biệt anh... Hôm ấy em còn ngạc nhiên khi anh gọi lại chụp riêng, bình thường anh em gặp nhau khi họp báo ra mắt phim chỉ chụp chung cả nhóm, là cũng vui rộn ràng rồi, làm sao em có thể ngờ... Ảnh mới chụp ngày 13/12/2020, anh còn rạng ngời thế cơ mà... Nhẹ bước đường xa anh nhé... Tạm biệt anh...".

Đan Lê: "Kính yêu và thương tiếc bố"

MC Thu Hoài: "12 năm về trước, từ khi em mới chập chững biết đến diễn xuất, thầy là người đầu tiên chỉ dạy cho em mọi thứ về nghề. Khi nghe tin thầy không khoẻ eM bàng hoàng lắm nhưng lại không nghĩ mọi thứ đến nhanh thế này. Thầy yên nghỉ thầy nhé".

Nghệ sĩ Minh Vượng gửi lời chia buồn với gia đình Hoàng Dũng: "Vĩnh biệt người bạn đồng môn đồng khoá từ năm 1974 và cùng về công tác một nhà hát từ 1978...

Đang làm phim dở dang với bạn thì bạo bệnh ! Bạn nhập viện trước ngày sinh 31-12-2020... Bạn ra đi mãi ở tuổi 65...

Người bạn với bao hoài bão lớn đang dở dang... Chúng tôi thương bạn đến xót xa lòng khi trên giường bệnh đã hôn mê mà bạn vẫn nhắc tới làm phim !tới công việc bạn đã hẹn mà chưa làm xong?

Yên nghi nhé! Nơi xa xôi ấy mong bạn an nhàn chốn tiên cảnh, buông bỏ mọi vai vui buồn sướng khổ trên nhân thế bao năm bạn miệt mài sáng tạo các thân phận trên sân khấu và màn bạc với trái tim cuồng nhiệt vì Nghề Tổ như con tằm rút ruột nhả tơ cho đời !

Vĩnh biệt ! Hình ảnh của bạn sẽ in đậm trong tâm trí đồng nghiệp và khán giả... Bạn vẫn còn đó và “Trở về giữa yêu thương” của bao người... Mong bạn sớm siêu sinh tịnh độ để lại làm Nghề bạn nhé... Lớp kịch Khoa Sân khấu khoá 1974-1978 Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ nay vắng bóng bạn hay cười nói trêu chọc mọi người... Xin vĩnh biệt và chia buồn cùng gia đình".

Diễn biên trẻ Bảo Hân chia sẻ: "Con vào thăm bố cách đây chưa đầy 1 tháng, bố nói bố điều trị sẽ ổn mà... Con không biết nói gì nữa, thật sự là niềm mất mát lớn và quá đột ngột!

Người thầy, bậc tiền bối đáng kính của chúng con, con mong bố được yên nghỉ và sẽ không còn nỗi đau nào có thể làm phiền được bố nữa rồi, bố hãy mỉm cười bố nhé".

Diễn viên Doãn Quốc Đam: "Chú: tôi nghe nói vai tới của anh hay lắm à?/Cháu: dạ hay nhưng khoai lắm chú ạ. Cháu không biết có tải nổi không/ Chú: cố gắng lên chú tin mày làm được. Đó là lúc tôi chuẩn bị bấm máy mê cung. Và đây thành quả niềm tin của chú khi tôi nhận diều. Cũng là tin nhắn cuối chú cháu nói chuyện với nhau. Chiếc lá nghệ thuật đã rơi xuống. Vậy là không còn cơ hội chú cháu trêu nhau khi ở bối cảnh nữa. Vinh dự được sáng tác cùng với chú trong một vài dự án. Chú nghỉ ngơi nhé. Từ giờ không còn đau đỡn nào hành hạ chú nữa".

Thiên Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới