SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt chia sẻ tình cảm với cha mẹ nhân dịp lễ Vu Lan

Thứ tư, 21/08/2013 08:58

(Ngoisao.vn) - Vu Lan là dịp để các sao Việt thể hiện tình cảm, báo hiếu dành cho cha mẹ, mỗi sao có một cách làm biểu hiện khác nhau nhưng đều thật xúc động và đầy ý nghĩa.

Hồ Ngọc Hà

Hà Hồ chia sẻ những tình cảm hết sức chân thành, vừa của một người con, vừa của một người mẹ đã phần nào thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ: ""Ai ơi, còn một mái nhà hãy biết trân trọng. Còn cha còn mẹ hãy biết yêu thương. Đừng đợi đến mùa Vu Lan mới lo báo hiếu." Vừa là một người con, vừa là mẹ, Hà hiểu chữ Hiếu bao giờ mới viết được cho tròn?..

"Hôm nay bỗng dưng bồi hồi khi đọc một câu chuyện, mình lại thấy thương cha mẹ nhiều hơn. Hà xin gửi đến mọi người nhân một mùa báo hiếu nữa lại về, cũng như một lời yêu thương đến những đóa hoa hồng đỏ trắng."

Phương Trinh

Phương Trinh vốn được biết đến như một ngôi sao trẻ lận đận, bề bộn giữa mọi công việc làm thêm vất vả, để mong đóng góp một phần giúp đỡ gia đình.

Nhân dịp Vu Lan, cô đã dùng lời dạy của Phật để nhắc nhở mọi người và chính mình: "Khi ta nhận ra được giá trị của gia đình, người ta thương yêu đôi khi đã không còn ở bên ta nữa...Những giọt nước mắt muộn màng cũng chẳng thể nào mang họ về lại. Hãy nhớ những lời Phật day:"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không""

Cao Thái Sơn

"Không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có quyền lựa chọn hạnh phúc và cách sống tốt nhất cho mình.Trên thế giới có những người cha người mẹ rất khó tính, thậm chí rất khủng khiếp nhưng hãy nên nhớ rằng,họ vẫn là cha mẹ của mình..Hãy làm những điều tốt đến đến khi không còn có thể.. Ai ơi! Còn một mái nhà hãy biết trân trọng Còn cha còn mẹ hãy biết yêu thương Đừng đợi đến mùa Vu lan mới lo báo hiếu.... Vậy sắp tới đưa mẹ đi Mexico và Mỹ chơi nhé."

Bên cạnh bức hình là những khoảnh khắc du lịch tình cảm bên mẹ, chàng ca sỹ điển trai chia sẻ vừa xúc động vừa có chút dí dỏm, sau những lời khuyên răn con cái nói chung, anh chàng chốt lại một cách đầy hiện thực một trong những cách làm cụ thể để mẹ vui: "Vậy sắp tới đưa mẹ đi Mexico và Mỹ chơi nhé."

Andrea

"Thật ra báo hiếu không phải là việc để làm theo mùa, Vu Lan chỉ là dịp để nhắc nhở mọi người và làm ý nghĩa tình thân đặc biệt hơn bao giờ hết. Không biết có bao nhiêu bạn trẻ sẽ giật mình khi xem câu chuyện này, An hy vọng sau khi đọc xong, mỗi người chúng ta kịp gửi một lời yêu thương đến hai đấng sinh thành của mình."

Trà Ngọc Hằng

Với cô gái trẻ xinh đẹp, ba mất rồi nên cô chỉ còn mẹ, và mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời. Mỗi dịp Vu Lan, Hằng lại vào bếp nấu đồ chay cho gia đình rồi cùng mẹ đi chùa, và khi có dịp cô đều cùng mẹ đi du lịch, mua sắm những thứ mẹ muốn

Ốc Thanh Vân

Nữ MC 2 con lại có cách biểu hiện tình cảm với mẹ đầy lãng mạn, mà như cô chia sẻ: dù mọi người có nói cô "sến" đi chăng nữa cô vẫn thích dùng lời nói và hành động để mẹ cảm thấy tình yêu, sự quan tâm của cô dành cho mẹ. Ngày lễ Vu Lan, cô tự tay chọn và gói tặng mẹ loài hoa mà mẹ và cô cùng yêu thích. 

Lê Kiều Như

Lần đầu tiên, nữ ca sỹ Lê Kiều Như cũng chia sẻ hình ảnh của mẹ mình với tình cảm dạt dào: “Mẹ mình là một người phụ nữ thật tuyệt vời, cả đời vì con vì cháu...Thương Mẹ nhất trên đời...”.

Kim Hiền

Nhân dịp Vu Lan, diễn viên Kim Hiền lại cùng mẹ đến ngôi chùa Phước Hải nổi tiếng tại Tp. HCM cầu bình an. Với cô, mẹ cũng là người hiểu tính cách cô nhất, luôn là chỗ dựa tinh thần cho cô và bé Sonic vượt qua những khó khăn trong thời gian trước đây.

Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh thừa hưởng những nét đẹp hoàn hảo từ người mẹ trẻ trung, cô đã đón mẹ từ Sài Gòn và để cùng chăm sóc Bảo Tiên. Dịp Vu Lan, ba mẹ con bà cháu đã có những khoảnh khắc vui vẻ trong căn bếp của gia đình, và hẳn rằng, món quà lớn nhất Ngọc Ánh có thể dành tặng mẹ chính là sự hiếu thuận và cô con gái thiên thần Bảo Tiên.

Ngọc Quyên

Ba Quyên rời xa khi cô mới lên 3 tuổi, vì vậy mỗi bước cuộc đời cô đều có bóng dáng, sự khó khăn vất vả của mẹ. Đó là động lực khiến cô khát khao kiếm tiền, có cuộc sống đầy đủ để chăm sóc, báo hiếu mẹ: "Có mẹ là may mắn nhất trong đời tôi."

Thuỵ Anh

Thuỵ Anh lại có cách chia sẻ tình cảm với mẹ đầy mộc mạc, cô đăng tải bức tranh lên trang cá nhân, với lời đề ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm: "Cám ơn mẹ đã sinh ra con trên đời !!!"

Bức ảnh hiếm hoi Thuỵ Anh và Thanh Thảo chụp cùng cha mẹ được chia sẻ

Ngọc Trinh

Giống như nhiều ngôi sao khác, Ngọc Trinh cho rằng cứ có dịp là cô báo hiếu chứ không phải đợi đến ngày lễ nào, cô và gia đình thường cùng đi ăn vui vẻ bên nhau trong dịp Rằm tháng 7 chứ không làm gì quá.

Cách báo hiếu của Ngọc Trinh là lo cho bố mẹ cuộc sống thoải mái, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề kinh tế. Năm nay bận rộn với việc kinh doanh nên cô không về nhà được, nhưng tháng nào bố mẹ cũng lên thăm cô 2 tuần.

Dù bận rộn, cô vẫn có những lời tâm sự tình cảm dành cho gia đình trên Facebook: "Khi ta nhận ra được giá trị của gia đình, người ta thương yêu đôi khi đã không còn ở bên ta nữa. Những giọt nước mắt muộn màng cũng chẳng thể mang họ về lại. Ai ơi còn 1 mái nhà hãy biết trân trọng, còn Cha còn Mẹ hãy biết yêu thương. Đừng đợi đến mùa Vu Lan mới lo báo hiếu...".

Ngô Thanh Vân

Cùng chung sở thích đi chùa và mặc áo dài, Ngô Thanh Vân đã cùng mẹ chụp bộ ảnh xưa với áo dài, như một món quà tinh thần tặng mẹ nhân dịp vu Lan. Dù bận rộn, Vân vẫn luôn cố dành thời gian bên mẹ, vì với cô, đó là nơi bình yên và ấm áp nhất, là chỗ dựa tinh thần khi cô mệt mỏi, cô đơn.

Trương Thị May

Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May lại có một dịp Vu Lan vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, khi cô quyết định dành số tiền tiết kiệm để tổ chức sinh nhật bên các cụ già neo đơn:  Cứ hàng năm nhân dịp lễ Vu Lan, Trương Thị May lại lấy số tiền mình để dành được trong ống heo để mua quà cho các em nhỏ lẫn các cụ già neo đơn: “Dịp Vu Lan là dịp báo hiếu nên ngoài bổn phận báo hiếu, yêu thương mẹ, ông bà. trong gia đình tôi cũng muốn dành tình cảm đến các cụ già neo đơn, những người không có gia đình và người thân. Hy vọng các cụ sẽ có được niềm vui và san sẻ yêu thương trong mùa Vu Lan này”

 

Na Ni (TH)