SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt cũng 'mê tít' thần tượng Kpop

Chủ nhật, 21/07/2013 13:24

Minh Hằng, Tú Anh, Nam Cường, Ông Cao Thắng, Midu là đều “mê” thần tượng Kpop.

Minh Hằng: Ngưỡng mộ tài năng, sắc đẹp của SNSD

Trong một lần trả lời phỏng vấn với những câu hỏi xoay quanh các nghệ sĩ Hàn Quốc, Minh Hằng đã thẳng thắn trả lời rằng, dù từ nhỏ cô không đặt ra cho mình một mẫu thần tượng nào hết nhưng riêng về âm nhạc, mà là nhạc Hàn Quốc thì Minh hằng lại khá ngưỡng mộ tài năng, sắc đẹp của 9 cô gái SNSD. Cách làm việc chuyên nghiệp, sự yêu thương, đoàn kết để cùng nhau đưa nhóm SNSD có một vị trí lớn trong lòng người hâm mộ trên thế giới khiến cô rất ngưỡng mộ.

Minh Hằng rất vui vẻ và cuồng nhiệt cổ vũ các tiết mục biểu diễn trong chương trình K-POP Festival 2012 khi đứng phía dưới cùng các khán giả

Vì vậy khi SNSD đến Việt Nam biểu diễn, cô rất háo hức tới xem. Vì có một số việc cá nhân nên Minh Hằng đã phải bỏ lỡ buổi diễn của SNSD tại Việt Nam năm 2009. Mãi cho tới chương trình K-POP Festival 2012 diễn ra tháng 11/2012, ca sỹ của Sắc môi em hồng mới có dịp thưởng thức giọng ca cùng phong cách trình diễn sexy, lôi cuốn của 9 cô gái tại Hà Nội.

Tú Anh: Hâm mộ nhất Nichkhun trong nhóm 2PM

Là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 nhưng Tú Anh vẫn chỉ là một cô sinh viên 9x trẻ trung và hồn nhiên. Vì vậy, cô nàng cũng hâm mộ những chàng trai xứ Kim Chi không khác gì những bạn bè cùng trang lứa.

Trong một lần trả lời phỏng vấn tại Tiin.vn, Tú Anh đã bật mí rằng mình rất hay nghe nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là hồi cấp 3. Và sao nam Kpop mà Tú Anh hâm mộ nhất là Nichkhun trong nhóm 2PM, còn nhóm Big Bang được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đang yêu thích thì cô cũng đang theo dõi và cảm thấy…. thích dần.

Tú Anh rất thích nghe  nhạc Hàn và hâm mộ nhất Nichkhun

Nam Cường: Thích Big Bang và đặc biệt là thành viên Tea Yang

May mắn cho Nam Cường khi chuyến “du học” 1 tháng ở công ty Wave On Entertainment Hàn Quốc vào hồi tháng 3/2012 của anh lại đúng dịp Big Bang Concert 2012 diễn ra. Mà công ty Nam Cường theo học Wave On là đối tác lớn của công ty quản lý Big Bang nên Nam Cường cũng được mời đến xem chương trình này.

Nam Cường khoe hình xuất hiện tại Big Bang Concert 2012 với tấm thẻ VIP dán trên tay áo.

Nam Cường chia sẻ, đây là một cơ hội học hỏi tốt khi được xem trực tiếp nhóm nhạc lớn tại K-Pop biểu diễn, nhất là trong không khí của sân vân động Olympic Seoul thì không còn gì bằng. Hơn nữa, Nam Cường lại rất thích Big Bang và đặc biệt là thành viên Tea Yang của nhóm. Trong ô tô lúc nào cũng có đĩa của nhóm Big Bang, SuJu, Teen Top. Không ngờ chuyến đi lần đó anh lại có thể gặp họ ngoài đời.

Ông Cao Thắng: Thực sự thích T-ara

Mặc dù là một nam ca sĩ nhưng Ông Cao Thắng lại rất thích sự đáng yêu và cá tính âm nhạc của các cô nàng trong nhóm T-ara. Bởi vậy, khi T-ara tới Việt Nam tham gia trình diễn trong K-POP Festival 2012, Ông Cao Thắng cũng không để bỏ lỡ cơ hội gặp “thần tượng”. Anh rủ Đông Nhi, Noo Phước Thịnh ra Hà Nội để xem chương trình.  

Ông Cao Thắng và Đông Nhi vui vẻ cùng nhau thưởng thức các tiết mục trong chương trình và cổ vũ cho các ngôi sao thần tượng Hàn Quốc

Ông Cao Thắng chia sẻ: "Đây là cơ hội hiếm hoi để Thắng và Đông Nhi tiếp thu được những ưu điểm của ca sĩ Hàn Quốc và chắt lọc, áp dụng vào chính sự nghiệp âm nhạc của mình. Thắng thực sự thích T-ara và đã chờ đợi ngày được xem họ trình diễn từ rất lâu".

Midu: Fan của Big Bang

Không chỉ nói lời xin lỗi trên trang cá nhân sau khi bị các “fan cuồng” Kpop “tẩy chay” vì cho rằng cô nói xấu Big Bang. Midu còn tiết lộ thêm một bí mật rằng, bản thân cô cũng là người rất “mê” Big Bang nên chuyện cô nói xấu Big Bang chỉ là hiểu lầm và làm theo kịch bản của chương trình đưa ra.

 Midu cũng là fan của Big Bang

"Tôi định sẽ không nói, nhưng tôi nghĩ đến lúc cần phải nói. Tôi cũng là một người yêu thích nhóm Big Bang, cách đây 1 năm tôi cũng âm thầm đến ủng hộ nhóm ở sân Phú Thọ, đêm ấy về khuya một mình tôi còn bị giật dây chuyền nên báo chí có đưa tin, ai còn hoài nghi thì có thể search lại tin cũ. Chương trình nào khi lên sóng cũng đều có kịch bản, và tôi không phải là người viết kịch bản đó.

Tôi cũng đã hạn chế nhất có thể khi kể 1 trường hợp tôi đọc được trên báo, tôi chưa hề mở miệng ra nói xấu Big Bang hay fan của nhóm cả. Tôi phân biệt rõ ràng giữa việc yêu mù quáng, tổn hại sức khoẻ, cơ thể mà cha mẹ ban tặng cho các bạn và việc yêu quý một thần tượng trong lòng theo cách của riêng bạn”.

Theo Baodatviet.vn
Tin mới