SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt “đổi nghề” ngoạn mục (P1)

Thứ bảy, 17/12/2011 11:33

(Ngoisao.vn) - Ánh đèn sân khấu, sự nổi tiếng, kiếm tiền dễ dàng…đã khiến các sao từ bỏ nghề nghiệp và ước mơ ngày nào để theo đeo đuổi chặng đường mới.

Anh Thư - Thư ký văn phòng, hướng dẫn viên du lịch

Khi còn là một học sinh cấp ba. Anh Thư đã vẽ nên bức tranh tương lai sáng rỡ của mình là trở thành một cô thư ký văn phòng cao hơn chút là hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên số phận “đã an bài” cuối năm lớp 12, hưởng ứng cuộc thi Học sinh thanh lịch mang tên “Giọt mực tím dễ thương” do Thành đoàn và Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức Anh Thư đã tham dự. Kết quả đã không phụ lòng người, Anh Thư đoạt giải Á khôi 2 và đoạt luôn giải Miss Hazeline của nhà tài trợ.

Một năm sau, Anh Thư tham gia cuộc thi người đẹp qua ảnh của báo Thế giới Phụ nữ và đoạt luôn hai giải: giải Miss Civic White của nhà tài trợ và giải Bạn đọc yêu thích nhất. Không ai có thể ngờ rằng Anh Thư lại có số hên đến vậy. Sở hữu nhiều giải thưởng về thời trang, Anh Thư chính thức gắn bó với công việc biểu diễn catwalk, “máu” thời trang ngấm vào cô lúc nào không biết. Bên cạnh công việc người mẫu Anh Thư còn ghi dấu ấn đặc biệt qua phim ảnh với các bộ phim đã được tham gia như: Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Hoa thiên điểu, Em hiền như ma sơ…

Tiến Đoàn - Giảng viên đại học

Cột mốc đánh đấu Tiến Đoàn bước sang trang mới khi anh đoạt giải Manhunt Inetnational năm 2007. Đỉnh điểm là chiến thắng thuyết phục tại Mister International năm 2008 với số tiền 5.000USD, Tiến Đoàn đã trở thành người đàn ông thần tượng của biết bao cô gái. Anh cũng là người đầu tiên ghi dấu vào lịch sử bảng thành thích vàng của các đại diện Việt Nam, chinh chiến các cuộc thi nước ngoài đạt giải cao.

Sau cuộc thi này Tiến Đoàn cùng lúc làm song song hai công việc biểu diễn thời trang ở các sân khấu lớn và Giảng viên trường Đại học Cần Thơ. Anh cũng từng mơ ước và phấn đấu để học lên cao hơn là Thạc sĩ tuy nhiên dấn thân vào showbiz nổi tiếng, danh vọng đã dập tắt ước mơ đó của anh. Cũng như anh đã từ bỏ nghề đứng trên bục giảng để chuyên tâm cho công việc người mẫu.

Hoàng Gia Ngọc - Cầu thủ đá bóng

Hoàng Gia Ngọc bước chân vào làng thời trang khi đoạt giải nhì cuộc thi của một hãng thời trang nội y trong nước được tổ chức vào năm 2009. Sau cuộc thi này, anh quyết tâm đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp và đã Nam tiến, đầu quân vào công ty Venus. Tên tuổi anh cũng chưa thực sự bừng sáng mại khi tham dự cuộc thi siêu mẫu năm 2010 và giành giải bạc Gia Ngọc mới thực sự được chú ý trong làng mẫu. Hiện tại ngoài công việc catwalk, anh cũng bắt đầu tấn công “nghệ thuật thứ bảy” bằng bộ phim đầu tay “Nữ võ sĩ” của đạo diễn Hoàng Ngân. Một thông tin mà Gia Ngọc ít khi chia sẻ về quá khứ của mình là anh từng theo nghiệp cầu thủ đá bóng và thành viên của đội tuyển trẻ Hải Phòng.

Ngọc Trinh - Nhân viên pha chế

 

Chuyện cô gái được mệnh danh là “nữ hoàng đồ lót” đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu đã khiến dân tình phản đối gay gắt. Tuy nhiên không ai thấy được sự chân thật trong giao tiếp của cô gái 21 tuổi này lại rất tự nhiên, nó không giả tạo như những người trong showbiz hiện giờ vẫn làm.

Hơn nữa không thể đánh giá Ngọc Trinh chỉ qua bài phỏng vấn vì cô đã nói thật quá mức thậm chí còn có ý kiến chỉ trích cô là “chân dài óc ngắn”. Nhưng ít ai biết được rằng Ngọc Trinh đã trải qua một tuổi thơ cực khổ, để thoát khỏi cảnh nghèo, cô đã chuyển lên Sài Gòn kiếm sống. Đặt chân lên Thành phố hoa lệ khi chỉ mới 16 tuổi Ngọc Trinh đã được anh trai giới thiệu vào một quán bar nơi anh cô làm việc. Cô đã chịu khó học pha chế để làm nhân viên phụ việc ở đây. Tình cờ một ngày giám đốc Venus Vũ Khắc Tiệp gặp Ngọc Trinh và đã mời cô về công ty làm người mẫu.

Anh hai cô đã phản đối dữ dội nhưng cuối cùng cũng đã chấp nhận quyết định này của em gái mình. Ngọc Trinh từ một cô pha chế bước vào làng mẫu đang ở 16 tuổi. Vào nghề cô cũng sớm “săn” được rất nhiều giải thưởng như: giải siêu mẫu ăn ảnh của cuộc thi siêu mẫu năm 2005, hoa khôi thời trang của cuộc thi Hoa hậu trang sức năm 2007. Từ khi về Venus cuộc đời Ngọc Trinh đã bắt đầu tỏa sáng từ việc làm người mẫu, chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng đồ lót. Mới đây nhất cô vừa đăng quang danh hiệu Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu.

Ngọc Tình - Vận động viên

 

Trước khi đoạt giải siêu mẫu năm 2010 Ngọc Tình vẫn còn là gương mặt xa lạ của showbiz. Từ khi đoạt giải vàng cái tên Ngọc Tình mới thực sự “bùng nổ” trong sàn diễn thời trang. Có một ngoại hình đẹp và sáng sân khấu anh được chọn tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho đàn ông như Mister International, Manhunt International nhưng anh đều từ chối vì cho rằng mình chưa có năng lực và kinh nghiệm để thi thố.

Đến năm 2011 Ngọc Tình tiếp tục được mời tham dự Người mẫu thế giới, lần này anh không còn từ chối nữa. Hơn một tuần chinh chiến tại Bulgria anh đã “ẵm” giải thí sinh có bộ trang phục dạ hội đẹp nhất. Nhưng ít ai biết rằng trước khi trở thành một siêu mẫu, Ngọc Tình từng ước mơ trở thành một vận động viên võ cổ truyền. Anh cũng đã tham gia thi đấu ở lần thử sức đầu tiên và đoạt huy chương bạc tại Giải Kick - boxing mở rộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2010. Tại Giải võ thuật cổ truyền mở rộng 2011, Ngọc Tình tiếp tục “tậu” huy chương đồng nội dung thái sơn côn và huy chương vàng nội dung đối kháng nam. Hiện ngoài công việc người mẫu, anh còn đam mê diễn xuất và đang theo học năm 2 của trường Đại học sân khấu điện ảnh TPHCM.

Bình Minh - Thủy thủ

Bình Minh sinh ra ở vùng miền núi Lạng Sơn nghèo. Bố làm lái xe, mẹ làm ở trung tâm y tế huyện. Những năm tháng tuổi thơ, cuộc sống của gia đình anh rất khó khăn. Nhà chỉ có con trai nên ngay từ bé, Bình Minh và em trai đã phải phụ giúp mẹ bán hàng. Anh đã phải thức khuya dậy sớm để phụ mẹ canh lửa cũng như dọn hàng ra trước nhà bán sữa đậu nành. Lớn hơn một chút khi bước qua tuổi 15, gia đình vẫn khó khăn, bố anh lại ngày càng già yếu đi, mẹ anh đã cho Bình Minh và cậu em trai làm lơ xe đi theo bố phụ giúp bố. Cứ nghỉ hè hoặc những ngày thứ 7, chủ nhật trong năm học, Bình Minh lại cùng bố và em trai đi theo các chuyến xe lên cửa khẩu và các vùng xung quanh.

Cứ vừa học vừa phụ giúp gia đình như thế cho đến hết cấp III, Bình Minh quyết định thi vào Đại học Hàng hải ở Hải Phòng. Ngày đó, anh ước mơ trở thành chàng thủy thủ bôn ba trên biển. Thế nhưng, chưa kịp trở thành thủy thủ thì cuộc đời Bình Minh lại rẽ sang một hướng khác, khi số phận đưa anh đến với nghề người mẫu, đẩy anh dấn thân vào nghề này và lên đường vào Sài Gòn lập nghiệp. Không chỉ được biết đến với một siêu mẫu đẹp trai, phong lưu, Bình Minh còn chinh phục khán giả ở lĩnh vực phim ảnh và công việc MC.

S.T (TH)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới