SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt hãy cứ tiếp tục và thường xuyên “làm màu”, “PR' tên tuổi như thế!

Thứ tư, 19/10/2016 15:26

Nhìn những hành động thiết thực mà sao Việt cứu giúp người dân miền Trung nói riêng và những mảnh đời bất hạnh nói chung, nhiều người vẫn còn nghi ngờ họ làm màu.

Làm từ thiện vốn dĩ là hành động đẹp mà mỗi người đều làm ít nhất một lần trong đời. Hành động đó càng trở nên ý nghĩa và được ca ngợi khi được thực hiện đúng thời điểm và đúng trường hợp. Tuy nhiên, đó chỉ dành cho những người bình thường. Trên thực tế, sao Việt, người của showbiz cũng mang cái tâm đi làm từ thiện, kêu gọi số đông cùng chung tay và tạo được một làn sóng ủng hộ tích cực thì chỉ nhận lại những “cơn bão” chỉ trích của cộng đồng mạng. Người ném đá rằng “chỉ làm cho có”, người lại tỏ ra dè bỉu nghi ngờ rằng “chỉ thích làm màu” hay “chiêu trò PR”.

Nhiều cư dân mạng cho rằng sao Việt Phan Anh đang làm màu khi kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

Cũng giống như quy luật của cuộc sống, khi ta làm điều tốt thì ít ai nhớ lâu, còn khi ta phạm sai lầm thì cái lỗi ấy cứ mãi bị mang ra soi mói. Không phủ nhận rằng, trong khoảng thời gian trước, có nhiều nghệ sĩ trẻ và một số nghệ sĩ có tiếng tăm đã dùng việc từ thiện để tạo tiếng vang, đánh bóng tên tuổi và có được sự tin yêu của khán giả. Số ít ấy giống như “con sâu làm rầu nồi canh”, gần như đã bị lên án và triệt tiêu. Khán giả có quyền trách, có quyền giận nhưng không nên đánh đồng với những nghệ sĩ có cái tâm từ thiện chân thành. Cũng từ suy nghĩ hạn hẹp, bảo thủ đó, một số đông công chúng tỏ thái độ chỉ trích, chê bai, thậm chí là bới móc việc làm từ thiện của các sao.

Ví dụ như vào tháng 7 vừa rồi, vợ chồng Công Vinh – Thuỷ Tiên cùng nhau về Tân Thạnh, Kiên Giang để dự buổi lễ khánh thành cây cầu mới. Đây là công trình do chính hai vợ chồng đầu tư xây dựng để giúp trẻ em nghèo nơi đây đi học được thuận tiện hơn. Tổng chi phí lên đến 100 triệu đồng. Bên cạnh cây cầu, vợ chồng Công Vinh – Thuỷ Tiên cũng chi tiền lát thêm một số đoạn đường để người dân quanh vùng không phải lội bùn sình vào mùa mưa. Hành động đẹp là thế, vợ chồng Công Vinh cũng phải nhận không ít lời chê trách. Một số người cho rằng cây cầu không được chắc chắn, nhìn như tạm bợ vì lan can nhỏ và thưa, mặt cầu đổ bê tông trơ đá, không đúng kỹ thuật, hình thức xấu...

Đến lượt Hà Hồ đi thăm các bệnh nhi được tài trợ mổ tim. Ngay lập tức, cô cũng bị chửi là “giả tạo”, “diễn sâu” và “làm màu” vì nhiều người cứ giữ cái lối nghĩ cũ kĩ: “Yêu thương không cần phô trương”. Và gần đây nhất, MC Phan Anh đăng status ủng hộ đồng bào miền Trung 500 triệu và hứa sẽ tiếp tục huy động thêm nguồn tiền cứu trợ lại nhận ngay lời phán của các anh hùng bàn phím: “Nói thì giỏi chứ làm coi có được không?”. Cả Ngọc Trinh đăng phiếu chuyển 150 triệu giúp đỡ đồng bào miền Trung cũng bị mang lên bàn soi.

Nghệ sĩ không làm từ thiện thì bị cho là ích kỉ, máu lạnh vô tình. Nghệ sĩ làm từ thiện không nhưng không cho ai biết thì bị cho là cố tình giấu diếm rồi nghi vấn số tiền, số quà quá ít nên không dám khoe. Nghệ sĩ vừa làm từ thiện, vừa kêu gọi những mạnh thường quân, những nhà tài trợ, những tấm lòng nhân ái thì bị chửi mắng là cố tình chơi nổi. Nếu là một người bình thường hẳn phải được ca ngợi hết lời. Phải chăng vì họ là người của công chúng nên khán giả cứ muốn họ phải trở nên ồn ào, phải dính với scandal, dính với nghi án này nọ thì mới hả hê? Trước khi nghi ngờ, thay vì soi mói, thay vì cố tìm cách để lột mặt nạ của họ, khán giả chịu khó xem những thành quả mà họ làm được cho xã hội, cho những mảnh đời bất hạnh kia. Chính sự nổi tiếng và uy tín của người nghệ sĩ mới vận động được những nguồn tiền khổng lồ kịp thời cứu tế cho những vùng bão lũ thiên tai, những nơi đói kém hạn hán…

Hồ Ngọc Hà không ít lần bị chỉ trích "diễn sâu" khi đi làm từ thiện

Điển hình khi hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đang chịu bao khó khăn vì bão lũ gây ra. Không chỉ khán giả mà rất đông sao Việt đã cùng lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ cho đồng bào miền Trung vượt qua mất mát của thiên tai. Nếu như MC Phan Anh "làm màu" bằng cách gây chấn động khi chuyển thẳng 500 triệu đồng vào quỹ từ thiện cũng như tiên phong về Quảng Bình cứu trợ người dân vùng lũ thì có tạo một dư chấn thức tỉnh cả xã hội đang mãi mê dõi theo các cuộc thi Hoa hậu, các buổi trà dư tửu hậu, các buổi luận đàm vấn đề vĩ mô của nước người ta… Không riêng Phan Anh, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng hủy bỏ show diễn để về với bà con vùng lũ Quảng Bình để trao tận tay từng suất quà cứu trợ. Hoa hậu Ngọc Hân bỏ cả sinh nhật mẹ để âm thầm về vùng ngập tới 10m của tỉnh Hà Tĩnh để phát từng thùng mì tôm cho bà con.

Các nghệ sĩ khác không PR bằng cách đóng góp tiền bạc, tổ chức những đêm nhạc riêng, thực hiện trận bóng nghệ sĩ để quyên góp hỗ trợ thì lấy đâu ra những phần quà, những phần tiền trao đến tận tay những nạn dân khốn khổ. Mỗi nghệ sĩ đều có một cách từ thiện riêng và hướng tới một mục đích chung. Ấy vậy mà họ vẫn nhận được vô số lời chỉ trích, bàn tán, dèm pha của nhiều người. Nói thì hay, chửi quá giỏi mà chẳng ai mảy may nghĩ tới thực tế, bằng chứng sống cho mọi nghi vấn. Chính những con người bị chửi rủa hằng ngày ấy đã tiên phong "vượt lũ" để đến với bà con miền Trung mà không than vãn nửa lời.

Sao Việt tích cực về miền Trung cứu trợ cho bà con vùng lũ

Tôi không quan tâm 500 triệu của MC Phan Anh giúp anh PR được những gì, hay mua được bao nhiêu cái tít như mọi người nghĩ. Tôi chỉ thấy giá trị của 500 triệu của anh là hàng trăm thậm chí hàng ngàn con người được cứu đói, được sống và được tin vào tương lai. Tôi không biết Hà Hồ và các nghệ sĩ khác khi đi trao quà tận nơi bão lũ sẽ tạo tiếng vang cỡ nào nhưng tôi chỉ thấy hiện lên trước mắt những khuôn mặt rạng rỡ của người dân vùng lũ khi họ nhận được những phần quà cứu trợ, những giọt nước mắt và những cái ôm siết chặt mà họ dành cho Hà Hồ cũng như các nghệ sĩ. Ấm áp và nhân văn lắm chứ!

Vợ tỉ phú Bill Gates từng nói làm từ thiện rất khó, không đơn giản chỉ là việc ký séc chi tiền, cầm quà đi trao. Nếu không cẩn thận sẽ biến một hành động rất đẹp trở nên xấu xí khi việc từ thiện không phải thật lòng, không làm với cái tâm của mình. Điều cay đắng hiện tại là công tác thiện nguyện thật lòng, có hiệu quả vẫn bị một bộ phận khán giả "rẻ rúm" một cách đáng buồn. Người miệt mài mang đồ cứu trợ đến từng bà con vùng ngập, thì lòng đố kỵ và những lời nói sắc như dao cứa lại lên ngôi.

Tôi cổ vũ các nghệ sĩ cứ hô hào, cứ tiếp tục và thường xuyên “làm màu”, “PR tên tuổi như thế” còn hơn là im lặng hoặc ngồi động viên bằng lời, phán xét hết người này đến người khác. Xin mượn những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân để làm dấu chấm hết cho vấn đề như thế này:

"Tôi không hiểu

Khi ngoài kia gió bão

Những hàng cây cũng ngã rạp cả rồi

Khi sinh mệnh chóng tàn như bóng nến

Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau?"

Click xem thêm: MC Phan Anh: Có một soái ca không như ngôn tình

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)