SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt tâm sự kỷ niệm tình yêu ngày Valentine

Thứ sáu, 14/02/2014 10:10

Valentine là ngày mọi người có thể gửi những lời yêu thương nhất đến người mình đang yêu, có thể yêu và tận hưởng tình yêu một cách trọn vẹn. Có thể nâng niu và chăm sóc tình yêu những khi được yêu để cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Tôi yêu Giang vì cá tính mạnh mẽ

Ngày chúng tôi mới quen nhau, không hiểu sao tôi có một cảm giác rất đặc biệt với Lưu Hương Giang. Tôi còn nhớ cách đây 6 năm, chúng tôi mới có dịp làm việc chung khi Lưu Hương Giang đến studio của tôi để thu thanh chuẩn bị cho chuyến lưu diễn châu Âu. Qua thời gian ngắn làm việc chung, tôi thấy Giang rất thông minh trong cả cuộc sống lẫn âm nhạc. Điều đó là ấn tượng nhất đối với người làm nghề như tôi. Hơn nữa, trông ''cô bé'' lại xinh xinh, dễ thương nên tôi liền tấn công. Không ngờ ''mưa dầm thấm lâu'', rồi thì ''nàng'' cũng... đổ. Ngoài sự dễ thương và khuôn mặt xinh xinh tôi còn yêu Giang ở điểm rất cá tính và có đôi mắt to tròn.

 Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

Ca sĩ Thu Minh: Nhớ Valentine ấy

"Valentine năm ấy, mọi thứ đều được anh ấy chuẩn bị sẵn sàng. Tôi còn nhớ rất rõ anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây xanh đậm. Rất đẹp và ấn tượng. Hai đứa đến một quán ăn Tây, kêu ra đầy bàn thức ăn rồi nói đủ thứ chuyện. Cực kỳ vui vẻ và thoải mái. Rời quán, chúng tôi đi lang thang phố phường và anh đã dành tặng cho tôi một bó hoa thật đẹp. Tôi đã vô cùng xúc động và hạnh phúc. Đó thật sự là một Valentine trọn vẹn. Còn một điều nữa mà tôi cũng không thể quên được, đó là những tấm thiệp anh tặng tôi mỗi dịp Valentine. Suốt mấy năm yêu nhau nhưng lần nào anh cũng chỉ ghi một dòng "Chúc em yêu Valentine vui vẻ. Love you!". Đơn giản nhưng chân thành, nồng ấm".

 Ca sĩ Thu Minh và ông xã

Ca sĩ Đan Trường: Ngày Valentine, sẽ có món quà bất ngờ cho bà xã…

"Nhìn những đôi trai gái hạnh phúc bên nhau, tôi không khỏi chạnh lòng. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ không phải xa nhau nữa, cầu cho những người yêu nhau trên thế giới này mãi mãi được ở bên nhau và có một ngày tình yêu ngọt ngào nhất", ca sĩ Đan Trường bộc bạch.

Do hoàn cảnh vợ chồng của ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên không ở gần nhau trong ngày lễ tình yêu, chính vì thế vào ngày lễ Valentine, ca sĩ Đan Trường cảm thấy rất buồn và cô đơn. Nhưng Valentine năm nay Đan Trường bật mí sẽ có một món quà bí mật dành riêng cho bà xã Thủy Tiên của anh.

 Ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên

Nghệ sĩ chèo Thu Huyền: Anh Minh hiền lắm

Vợ chồng Huyền được sinh ra và lớn nên trong những gia đình bình thường, gia đình nhà nông. Chẳng qua cả hai đều chọn nghệ thuật là con đường đi cho mình. Diễn viên, ca sĩ cũng chỉ là cái nghề để mình kiếm tiền như mọi nghề khác trong xã hội. Cuộc sống của vợ chồng mình cũng như các cặp vợ chồng khác, chỉ có cái khác là mọi lời ăn tiếng nói và hành động của mình sẽ được người khác chú ý tới. Để không có scandal thì tự bản thân người nghệ sĩ phải tế nhị trong từng lời nói và hành động.

Trước khi làm nghệ sĩ thì hãy là một người có học. Ngoài công việc thì Huyền dành nhiều thời gian cho gia đình. Chỗ dựa vững chắc của mỗi người phụ nữ là người chồng và gia đình. "Đầu tư" cho gia đình là "đầu tư" có hiệu quả và có lãi nhất vì nó đem lại cho mình những giá trị tinh thần quý giá. Anh Minh hiền lắm, còn mình thì luôn lạc quan, yêu đời và nghĩ về cái mới. Lúc mới yêu Huyền rất hay kể chuyện tiếu lâm cho anh Minh nghe. Anh ấy không nói gì mà chỉ cười thôi. Thế nhưng bây giờ cu Tít lại là người hay chọc cho bố mẹ cười.

 Gia đình nhỏ của Tấn Minh và Thu Huyền

Ca sĩ Hoàng Lê Vi: Vi cảm thấy tự tin khi bên cạnh anh Sơn

Vi lấy chồng sớm rất tự nhiên, như chuyện phải tới nhưng cũng vì sợ có quá nhiều người theo đuổi. Hồi đó mới đi hát, nhiều người nhắm vô, đeo đuổi, hứa hẹn đủ điều, sẽ lăng xê thành sao, có xe hơi này nọ… Vi cũng thừa hiểu là chẳng ai cho không điều gì. Mà thấy anh Sơn cũng tốt bụng đáng yêu. Hai đứa vốn ít giao du, ít bạn, nên sau hơn sáu năm lấy nhau, sở thích vẫn như cũ. Vi đi hát về xem phim, xem hài, chơi game; anh Sơn thì viết nhạc, lướt net…

Bây giờ bận rộn hơn vì đã có 2 em bé nhưng thấy vui lắm. Đúng là khi có thêm một thành viên trong gia đình, người ta thấy có cái gì đó rất thiêng liêng. Vi chưa bao giờ có một Valentine đặc biệt với anh Sơn, năm nào cũng chỉ đi dạo, uống café rồi anh Sơn tặng hoa cho Vi, nhưng năm nay khi đã bớt bận rộn, có thể Vi và anh Sơn sẽ cùng nhau đi nghỉ ở một nơi nào đó như Đà Lạt chẳng hạn.

 Ca sĩ Hoàng Lê Vi và nhạc sĩ Trương Lê Sơn

Ca sĩ Mỹ Lệ: Chồng tôi... khô khan lắm

Chồng tôi người Huế, rất gia trưởng, nhưng ngày Tết, người giúp việc về hết, anh sẵn sàng vệ sinh nhà cửa cùng mọi thành viên trong gia đình. Anh bận hơn tôi, bận đến mức ít có thời gian ăn cơm nhà. Nhiều khi tôi cũng bực nhưng học cách thông cảm và chấp nhận điều đó. Có những hôm anh làm việc đến 9 – 10 giờ tối mà vẫn chưa xuống dùng bữa. Tôi hiểu anh bận nên không hối, thay vào đó là rèn thói quen chờ đợi những bữa cơm muộn.

Anh là doanh nhân khô khan và tôi cũng khô khan, trong khi cuộc sống cần những phút giây lãng mạn. Điều này phải thẳng thắn thừa nhận là chúng tôi hơi thiếu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sự ghen tuông nhẹ nhàng cũng làm cuộc sống thêm thi vị. Đôi lúc tôi ghen với chồng và anh ấy cũng vậy. Tôi đi đâu về khuya, anh đều hỏi bảo vệ xem tôi đi về lúc mấy giờ và ai đưa về, cũng ghen lắm đấy nhưng ghen tế nhị.

 Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Mỹ Lệ

Tôi không thích ăn bám chồng. Đến giờ tôi tự hào là chưa bao giờ xài tiền của chồng. Chồng tôi có giàu cũng kệ anh ấy. Chồng là chồng, vợ là vợ, không phải giờ anh giàu rồi, tôi có quyền ngồi nhà hưởng thụ.

Theo Đời Sống Pháp Luật