SAO » Chuyện làng sao

"Sao" Việt tiết lộ chuyện thú vị xung quanh những bức thư tình

Thứ bảy, 11/05/2013 09:03

Việc viết và nhận thư bày tỏ tình yêu của mỗi ngôi sao cũng có những cung bậc rất khác nhau.

Cao Thái Sơn – Khoe tài sát gái qua số lượng thư tình

Từng dính scandal đồng tính, Cao Thái Sơn luôn cố gắng để chứng tỏ trước công chúng rằng anh là một người đàn ông “đích thực”. Ngoài việc thách thức người khác “lên giường” với mình, Thái Sơn còn khoe anh chưa bao giờ thất bại trong chuyện tìm bạn gái. Nam ca sĩ này khoe: “Con gái viết thư tỏ tình tôi nhiều lắm, nhưng tôi chỉ muốn lựa chọn được cho mình một bóng hồng thôi”.

Tấn Minh – Viết thư tình cho đến lúc già

Là ca sĩ nổi danh với những Bức thư tình, Tấn Minh cho biết tình yêu vốn thiêng liêng nên khi lập gia đình hay cho đến lúc già anh vẫn muốn gửi tới bạn đời những tình cảm ngọt ngào nhất. Ngôi sao này chia sẻ: “Nếu có 10 đứa cháu rồi cũng vẫn cần viết thư tình chứ. “Bức thư tình” ở đây chỉ là thông điệp để mọi người nhận ra hạnh phúc như cái cây luôn cần chăm chút. Bạn không cần phải viết ra giấy cho vào phong bì và gửi đi mới thành thư tình”.

“Việc thành một gia đình và có những đứa con khiến giữa người đàn ông và người đàn bà không còn đơn thuần là tình yêu nam nữ nữa mà thành tình yêu cuộc sống. Tôi thấy từ ngày có gia đình, có con, tôi yêu đời lắm. Tôi thấy cần phấn đấu hơn nữa, làm việc nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để chở che cho mái ấm của mình”.

Ngô Kiến Huy – Giữ bức thư tình đầu đời làm kỷ vật

Từ hồi lớp 7, Ngô Kiến Huy đã thầm thương trộm nhớ cô bạn gái cùng lớp. Anh cực kết giọng hát ngọt ngào của cô ấy và chỉ muốn chạy đến để bày tỏ lòng mình nhưng vừa bước lại gần tim anh lại đập liên tục, miệng không thốt được nên lời.

Cuối cùng, Ngô Kiến Huy đã quyết định bày tỏ tình cảm với người bạn đó bằng một món quà và một lá thư. Món quà thì chàng Bắp đã nhờ người khác tặng hộ, còn bức thư thì anh lại quên bẵng mất. Cô bạn rất thích thú với món quà đặc biệt nhưng lại không hề biết người tặng là ai. Và bức thư thì vẫn nằm trong tay Ngô Kiến Huy như một kỉ vật đẹp của mối tình đầu thời thơ dại.

Đàm Vĩnh Hưng – Viết thư tình bằng việc chép thơ rồi cất két sắt

Trải qua nhiều năm làm nghệ thuật, Mr Đàm luôn kín tiếng về chuyện tình cảm. Thế nhưng trên thực tế Đàm Vĩnh Hưng lại là một người vô cùng lãng mạn. Anh thường cất một cuốn sổ nhỏ trong chiếc két sắt của mình. Trong cuốn sổ đó là những bài thơ anh chép cho những người tình của mình.

Mr Đàm tiết lộ trong cuộc đời anh có 2 người tình mãi mãi không thể nào quên. Một người yêu anh khi mới 18 tuổi. Trải nghiệm đầy lãng mạn này khiến anh viết nên những câu thơ: “Ai đã đến vào chiều mưa tháng Sáu/ Để tôi mềm lòng chất ngất tình trong mơ/ Ai đã cuốn hồn tôi với tuổi “hai lần chín”/ Để tôi thấy mình chới với biển yêu đương…”.

Và người thứ 2 cũng sâu sắc không kém: “Làm sao yên vui khi phương ấy là em/ Một mình chống chọi với cơn đau thể xác/ Làm sao yên giấc khi phương ấy là em/ Lạnh lẽo cô đơn trong giấc ngủ không tròn/ Anh đếm từng lo âu, từng trăn trở/ Làm dấu thánh giá anh mang bao lời nguyện/ Mong rằng hồn đẹp nơi ấy được bình yên”.

NSND Lê Khanh – Tự hào về bức thư tình dài kỷ lục

Quen nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim Săn bắt cướp hồi năm 1988, NSDN Lê Khanh và NSƯT Việt Thanh đã nảy sinh tình cảm dù cách nhau đến 11 tuổi đời. Chuyện tình đầy lãng mạn có một không hai trong giới làm nghệ thuật giữa cặp vợ chồng này gắn liền với câu chuyện bức thư dài kỷ lục anh viết cho chị. 

Ban đầu, Việt Thanh chỉ viết những mẩu thư nhỏ hỏi Lê Khanh như “Em đã ăn sáng chưa?”, “Đi cà phê với anh nhé”. Sau đó, bức thư 35 trang anh gửi về cho chị khi đi công tác xa đã chứng tỏ sức nặng tình cảm Việt Thanh dành cho Lê Khanh. Bức thư này được Lê Khanh đọc thuộc còn hơn kịch bản. Cho đến tận bây giờ, mối quan hệ vợ chồng giữa anh chị vẫn gắn kết và ngọt ngào nhờ sự thấu hiếu, hy sinh và biết nghĩ vì nhau.

Theo Trí Thức Trẻ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới