SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt và lễ Giáng sinh đặc biệt

Thứ ba, 18/12/2012 11:40

Hãy cùng nghe họ chia sẻ về những Giáng sinh đáng nhớ của mình nhé!

Noel này Trang Trần vẫn ở trong Sài Gòn để thực hiện chương trình từ thiện cho trẻ em nghèo khuyết tật ở Tây Ninh. Chương trình này được nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn, không lấy tiền cát-sê. Số tiền thu được từ bán vé sẽ mua quần áo, sách bút làm quà Noel cho các em nhỏ. Noel mọi năm còn có người yêu, năm nay không có thì Trang dành thời gian cho làm từ thiện. Làm từ thiện mang lại cảm giác vui, ấm áp, nhưng nhìn mọi người có đôi thì cũng thật khó tránh cảm giác cô đơn trong lòng.

Trang Trần

Hà Hoài Thu xuất hiện trong ngày tam trùng với bộ váy trắng, mái tóc tết điệu đàng chia sẻ về ngày tận thế. Cô lo lắng rằng ngày tận thế đang đến gần nên phải "méc" với công chúng album Em có một bí mật. Cô chia sẻ: Con người càng ngày càng vô cảm, nhắc đến ngày tận thế cũng chỉ để bớt đi sự vô cảm mà thôi. Bản thân Thu tin ngày ấy cho vui, nhưng nghĩ về ngày ấy cũng để mình sống có trách nhiệm, có bao dung và hoà đồng hơn trong cộng đồng. Để khi ngày 21/12 trôi qua, ít nhiều người sẽ nhận ra chân giá trị của cuộc sống chính là niềm vui.

Hà Hoài Thu

Chia sẻ và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn là công việc Hoa hậu Việt Nam 2010 theo đuổi từ khi đăng quang. Trong hơn 2 năm qua chị đã đi đến nhiều vùng trên cả nước để san sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Nhân dịp Giáng sinh, hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và Á hậu 2012 Hoàng Anh đã tham gia chương trình Giáng sinh yêu thương. Nhiều phần quà đã được hai người đẹp trao tận tay cho các em nhỏ ở Trường Khuyết tật Thanh Trì, Hà Nội sáng 13/12. Chương trình sẽ tiếp tục ở Hải Phòng và TPHCM trong các ngày tiếp theo.

Ngọc Hân

Noel năm nay Ngọc Anh phải chờ qua ngày tận thế rồi tính tiếp. Ngày hôm đấy có show mời tôi cũng chẳng đi diễn. Tôi sẽ về nhà với gia đình và con gái. Thôi thì cứ ở nhà cho lành! Tôi nghĩ Việt Nam là một đất nước về địa lý, ít biến động, chứ nhiều nước khác chắc gì đã bình ổn địa lý trong ngày hôm đấy. Ngay đến khoa học cũng chưa chứng minh được gì về điều này. Ngày 19.12 này cũng là sinh nhật tôi, chẳng đâu bằng ở nhà và ở bên cạnh người thân. Năm nay tôi cũng chưa có tình yêu để đi chơi Noel nữa, nên còn lâu mới lấy chồng.

Ngọc Anh

MiDu: Tôi vẫn nhớ mãi dịp cách đây 2 năm, tôi cùng đám bạn thân hẹn hò ra đường đón Giáng sinh. Lúc đó, tôi mặc đồ đẹp, trang điểm lộng lẫy, chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ thì ra đường mỗi đứa bị kẹt một nơi không gặp nhau được do người đông quá. Thế là coi như đi tong cái Giáng sinh năm đó. Nếu ngày 21/12 năm nay là ngày tận thế thật và tôi không kịp đón Giáng sinh thì tôi sẽ rủ tất cả các bạn bè ra rạp xem những phim tôi từng đóng coi như là một kỉ niệm đẹp trong ngày tận thế.

MiDu

Trương Nam Thành: Giáng sinh năm nay là kỷ niệm tròn 25 năm ngày cưới của ba mẹ tôi. Vì thế, tôi sẽ ở nhà dùng mâm cơm gia đình thân mật với ba mẹ. Sau đó sẽ ra đường đón Noel cùng bạn bè và ghé khu vực nhà thờ Đức Bà dạo chơi một chút. Nếu có một điều ước, tôi ước  những người thân yêu của tôi được khỏe mạnh, bạn thân tôi sang năm sau sẽ trẻ hơn, đẹp trai hơn và thành công hơn năm nay (cười lớn)

Trương Nam Thành

Bảo Anh: Một Giáng sinh mà tôi không bao giờ quên đó là năm đầu tiên tôi lên Sài Gòn. Lúc đó nhà nghèo, má phải đi bán hàng ăn vỉa hè vì Giáng sinh là dịp người ta ăn uống nhiều nhất. Hai chị em vì thế phải phụ bán hàng ăn giúp mẹ .Năm nay, tôi sẽ cùng mẹ và em gái tổ chức một kế hoạch thật đặc biệt để bù lại những giáng sinh không trọn vẹn của các năm trước.

Bảo Anh

Tiin