SAO » Chuyện làng sao

Sara Lưu: 'Anh Dương Khắc Linh là người nắm tiền trong gia đình. Tôi không biết anh ấy có bao nhiêu tiền'

Thứ năm, 15/09/2022 10:34

Sara Lưu đẹp mặn mà ngày trở lại âm nhạc. Cô còn tiết lộ về cuộc sống hôn nhân nhiều thú vị cùng Dương Khắc Linh.

Chào Sara Lưu, tại sao bạn lại chọn thời điểm này để tung MV hoành tráng?

Như mọi người đã biết tình hình dịch bệnh đã ổn định hơn, mọi người đang quay trở lại con đường âm nhạc. Tôi cũng vậy, bây giờ rất mong muốn được quay trở lại nên đã dần dần chuẩn bị. Bài hát này đã có từ rất lâu, cách đây hơn hai tháng mới làm kịch bản để quay. Tôi thấy ngày đẹp nên ra mắt, không có lý do gì quá lớn.

Khi bạn quay trở lại cũng gọi là sự chuyển mình. Tại sao bạn không một mình solo lại chọn song ca với anh Jaykii?

Vì lời hứa của các bạn khán giả lúc nào cũng bình luận trên kênh Youtube hay cá nhân của tôi, mọi người đang chờ sản phẩm trở lại của hai chúng tôi. Bài hát ban đầu viết cho tôi solo, cảm thấy giai điệu bài này rất hay nên quyết định thực hiện lời hứa khán giả của Đừng như thói quen nên tôi đã mời Jaykii kết hợp trong sản phẩm lần này.

Thời gian vừa qua, bạn đang lùi lại để chăm sóc gia đình, con cái. Khi bạn quay trở lại đường đua âm nhạc, ông xã bạn ủng hộ như thế nào?

Bài này là một sản phẩm của anh Dương Khắc Linh, chính anh ấy là người đốc thúc tôi nên trở lại vì anh ấy biết tôi là người khá lười hoạt động. Thế nên anh phải đốc thúc tôi quyết tâm quay lại để hình ảnh mình tốt hơn được nhiều mọi người biết hơn.

Có chồng là nhạc sĩ nổi tiếng, việc làm nhạc đã có chồng làm cho. Sau này bạn có muốn tự lực trên đôi chân của mình không?

Lúc nào tôi cũng muốn như vậy vì mọi người hay nói tôi nương tựa vào chồng nhiều quá có thể không tự đứng trên đôi chân của mình được. Sắp tới có thể sản phẩm tiếp theo sẽ hợp tác với nhạc sĩ khác để làm mới hình ảnh, dòng nhạc của mình.

Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nổi tiếng, bạn lại đi lấy chồng, sinh con. Bây giờ trở lại có khi nào bạn cảm thấy mình đang bị mất dần ưu thế không?

Ai cũng có cái mạnh riêng của mình. Ban đầu tôi không phải là người quá tham vọng. Nếu tham vọng quá nổi tiếng, thuận đà hit của Đừng như thói quen tôi sẽ không chọn việc lập gia đình. Mỗi người có một con đường riêng, tôi cảm thấy như thế nào là vừa đủ, hạnh phúc thì tôi chọn con đường đó. Song song với con đường âm nhạc và hạnh phúc của mình, tôi có thể cân bằng được, có cảm hứng để có những sản phẩm tiếp theo. Thời gian vừa rồi có em bé, dịch nên mọi người cũng không có nhiều sân khấu cho tôi hoạt động nên không cảm thấy có vấn đề gì cả. Bây giờ tôi quay lại hoạt động để tiếp tục đam mê của mình. Về phần gia đình đã ổn thỏa nên sẽ tìm lại đam mê của mình.

Thời gian sau khi bạn lập gia đình, chị đi du lịch khá nhiều nên mọi người sẽ nghi ngờ liệu lần trở lại này của bạn có nghiêm túc hay chỉ là cuộc dạo chơi?

Đợt này tôi nghiêm túc hơn ngày xưa vì ngày xưa tôi hát vì đam mê. Tôi muốn kiếm tiền nuôi con, làm kinh tế để có thể tập trung vào sản phẩm mới, làm cuộc sống mình tốt hơn.

Lúc bạn chưa có gia đình, hoạt động nghệ thuật có gì khác so với đã lập gia đình?

Ngày xưa, tôi đi diễn như đi chơi, ít khi tập luyện. Bây giờ, các con đi học, tôi có thời gian tập luyện, tập trung trau dồi bản thân, kỹ năng về vũ đạo hơn. Sắp tới tôi muốn chuyển sang dòng nhạc pop có một chút vũ đạo để khác hơn một cô gái chỉ hát ballad.

Trước đây anh Dương Khắc Linh có chia sẻ không thích bạn đóng MV có cảnh thân mật với bạn diễn khác giới. Sau khi kết hôn điều đó có còn không?

Anh ấy chỉ giỡn thôi. Tôi và anh ấy hầu như chưa bao giờ ghen với nhau, tin tưởng nhau.

Chắc chắn khi sống chung với nhau sẽ có những mâu thuẫn phải không?

Chúng tôi không có mâu thuẫn, chưa bao giờ cãi nhau, ngày nào cũng êm đềm trôi qua như vậy, không ai tin. Ai cũng nghĩ vợ chồng phải cãi nhau. Thường vấn đề chỉ là về làm nhạc, tôi thấy cáinày ổn, anh Dương khắc Linh thấy cái kia ổn hơn nhưng hai người sẽ nhường nhau để hòa thuận.

Kinh tế trong gia đình sẽ do anh hay bạn nắm? Nếu anh là người nắm, bạn có cảm thấy thiệt thòi không vì đa số các gia đình người vợ sẽ là người nắm kinh tế gia đình?

Kinh tế chính trong nhà vẫn là anh ấy, tôi không phải là người nắm. Chúng tôi theo dạng ai làm người nấy giữ, có vấn đề cần giải quyết cả hai sẽ kết hợp với nhau. Tôi không biết anh ấy có bao nhiêu tiền, tiền tôi làm thì anh ấy biết.

Gần đây anh Dương Khắc Linh có khoe nhà bên nước ngoài. Mọi người nói bạn rất sung sướng vì cuộc sống có anh ấy lo hết, anh ấy còn giỏi và giàu có. Bạn cảm thấy như thế nào?

Ai cũng nghĩ anh ấy giàu có nhưng rất bình thường. Nhà đó là nhà của ba mẹ anh ấy.

Trong quá trình nuôi dạy con, thường phân công như mẹ sẽ đóng vai ác, bố sẽ đóng vai hiền. Gia đình bạn có vậy không? Hai người có sự chênh lệch về độ tuổi, trước khi bắt đầu dạy con cái, bạn và chồng có phải bàn với nhau trước không?

Hai vợ chồng sẽ giống nhau, ác cùng ác, hiền cùng hiền. Cả hai đều có ý kiến giống nhau là không có nuông chiều con, phải có một chút nghiêm khắc, không phải đánh con nhưng cái gì sai tuyệt đối không được. Dạy con nếu sau này ra đường hư là đi về liền, không ngồi năn nỉ con. Có một phần nghiêm khắc, không có kiểu xem con là bạn.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hơi phức tạp. Bạn may mắn không sống chung với bố mẹ chồng, bạn kết nối với gia đình chồng như thế nào?

Khi tôi sinh em bé ông bà có về gần hai năm. Trong hai năm đó mẹ chồng với tôi rất hợp nhau. Cũng may là gia đình anh ấy khá dễ tính vì sống ở nước ngoài, không có qua nhiều tiểu tiết như người khác. Hai mẹ con thường xuyên đi chơi, mua sắm với nhau, nhắn tin gọi điện cho nhau suốt ngày.

Lúc mới yêu đến bây giờ khi đã là chồng bạn, anh Dương Khắc Linh có điều gì thay đổi khiến bạn hài lòng hoặc chưa hài lòng không?

Hài lòng vẫn hài lòng, chưa hài lòng vì anh ấy có tật đang vội là anh ấy hơi quạu một tí. Tôi là một người không hay để ý những tiểu tiết nên cũng ổn. Khi anh ấy nóng tôi nhường một tí, không đến mức phải cãi nhau.

Bạn và chồng đã có hai bé, vậy có định sinh thêm em bé nào không?

Chúng tôi đang xem xét. Một nửa vì em bé mới 2 tuổi, sau này nuôi, kinh tế như thế nào. Nửa con lại cũng muốn có một bé gái.

Bài và ảnh: Bảo Quỳnh, Clip: Ann Đỗ (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới