SAO » Chuyện làng sao

Sau 12 ngày trút hơi thở cuối cùng, tang lễ của 'đại hiệp' Kim Dung sẽ được tổ chức vào 12/11

Thứ năm, 08/11/2018 11:48

Theo di nguyện của Kim Dung, gia đình sẽ tổ chức tang lễ riêng tư và kín đáo. Độc giả yêu quý ông có thể tới chia buồn từ ngày 12/11 đến ngày 30/11 tại Kim Dung Quán, Hong Kong.

Theo tờ Sina, gia đình tiểu thuyết gia Kim Dung sẽ chính thức tổ chức tang lễ theo đúng di nguyện lúc sinh thời của tác giả Lộc đỉnh ký vào ngày 12/11 tới đây.

"Căn cứ ý nguyện khi còn sống của ông Tra Lương Dung, tang lễ sẽ tổ chức riêng tư và kín đáo tại Hong Kong. Từ ngày 12/11 đến ngày 30/11, tại Kim Dung Quán thuộc Bảo tàng Văn hóa Hong Kong, ban lễ tang sẽ đặt sổ tang để những khán giả yêu quý Kim Dung có thể đến tiễn biệt lần cuối", trích thông báo từ gia đình.

Lễ tang Kim Dung vẫn sẽ được tổ chức riêng tư, kín đáo theo dự kiến.

Một số người bạn thân thiết của cố nhà văn cũng cho biết, tưởng niệm là trong tâm, không nhất thiết phải đến, phải khóc lóc sầu thảm. Nhà văn Ngân Tra, bạn thân, đồng thời là nhân viên của Kim Dung ở tờ Mingpao nói: "Ai rồi mà không chết, chết vốn là cái kết không tránh khỏi. Ông ấy ra đi khi đã ngoài 90 tuổi rồi. Ông ấy đã có một cuộc đời rực rỡ, có gì để buồn nữa?".

Gia đình Kim Dung hạn chế cung cấp thêm thông tin chi tiết. Một số câu hỏi liên quan đến thời gian, địa điểm đưa tang và an táng không được hé lộ. Ngoài ra, Đại học Chiết Giang (quê gốc của nhà văn) cho biết sẽ tổ chức lễ tưởng nhớ Kim Dung tại trường.

Cũng theo ý nguyện Kim Dung, công ty xuất bản Minh Hà là đại diện hợp pháp nắm giữ bản quyền các tác phẩm của ông sau khi qua đời.

Nhà văn Kim Dung để lại khối "tài sản" đồ sộ, là những tiểu thuyết mang giá trị văn hóa, tinh thần to lớn, được nhiều thế hệ sau vẫn ưa thích.

"Thái đẩu võ hiệp" Kim Dung qua đời ngày 30/10, hưởng thọ 94 tuổi. Theo QQ, khi tin tức được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, cư dân mạng đã hy vọng đây chỉ là tin đồn.

Đại diện nhà văn Kim Dung ngay sau đó xác nhận tin buồn và chấm dứt mọi hi vọng của độc giả. "Thật xin lỗi khi đó lại không phải là tin giả. Chúng tôi không biết nói gì vào lúc này, bình yên và lặng lẽ". Con trai Kim Dung nói về cái chết của cha: "Một buổi chiều bình yên và thanh thản".

Bạn thân Kim Dung là ông Lý Thuần An cho biết trong những năm cuối đời, Kim Dung ít gặp gỡ bạn bè. Ông cũng không còn nhận ra người quen. "Nhiều lúc ông ấy như một đứa trẻ, thích đùa giỡn nhưng xa lạ với mọi người. Ngay cả người thân ông cũng không nhận ra. Ông ấy chỉ nhớ được vợ và con gái", Lý Thuần An nói trên Apple Daily.

Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh năm 1924 tại Chiết Giang (Trung Quốc). Ông là tác giả tiểu thuyết võ hiệp xuất sắc đương đại, được mệnh danh là "Võ lâm minh chủ", doanh số bán sách cao nhất trong giới văn đàn Trung Quốc. Ông còn là người sáng lập tờ Minh báo nổi tiếng tại Hong Kong.

Hình ảnh minh họa truyện Kim Dung được trưng bày trong triển lãm về Kim Dung tại Bảo tàng Di sản Hong Kong hồi năm 2017.

Trong sự nghiệp của mình, tiểu thuyết gia hàng đầu Trung Quốc viết 15 bộ tiểu thuyết. Nhiều người cho rằng Kim Dung đã hoàn thành giấc mộng võ hiệp của chính mình và cũng mang tới giấc mộng võ hiệp cho hàng triệu trái tim khác.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)