SAO » Chuyện làng sao

Sau bi kịch bị chồng chưa cưới đánh 'thừa sống thiều chết', 'nữ thần gợi cảm' Hong Kong từ chối lấy đại gia để chăm con nuôi mắc bệnh tim

Thứ năm, 28/06/2018 21:54

Trương Tuệ Nghi từng được mệnh danh là "Nữ thần gợi cảm" trên màn ảnh Hong Kong thập niên 1990. Cô gặp khá nhiều sóng gió trong đường tình cảm, từng bị chồng chưa cưới đánh đến nỗi phải nhập viện. Sau này, cô từ chối lấy đại gia để chăm sóc và chữa bệnh cho cậu con trai nuôi bị mắc bệnh tim.

Nữ thần gợi cảm của Hong Kong thập niên 1992

Trương Tuệ Nghi sinh ra ở Malaysia nhưng tổ tiên của cô là người Hoa. Năm 1992, ở tuổi 22, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Malaysia và giành ngôi vị cao nhất. Với danh hiệu Hoa hậu này, cô quyết định tìm kiếm cơ hội đổi đời ở Hong Kong. Người đẹp tranh tài ở cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Dù trượt top 3 nhưng nhờ có hình thể hấp dẫn, cô được đài TVB để mắt và mời ký hợp đồng.

Trương Tuệ Nghi từng được mệnh danh là "Nữ thần gợi cảm" trên màn ảnh Hong Kong thập niên 1990. Cô gặp khá nhiều sóng gió trong đường tình cảm, từng bị chồng chưa cưới đánh đến nỗi phải nhập viện. Sau này, cô từ chối lấy đại gia để chăm sóc và chữa bệnh cho cậu con trai nuôi bị mắc bệnh tim.

Năm 1993, Trương Tuệ Nghi tiếp tục chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp. Cô ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế và lọt vào top 15. Cùng năm, người đẹp có vai diễn đầu tay trong bộ phim TVB Mind Our Own Business.

Sau đó, Trương Tuệ Nghi tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình đáng chú ý như Bao Thanh Thiên, Tây du ký, File of Justice... Dù chỉ đóng những vai phụ nhưng cô vẫn được khán giả khen ngợi nhờ hình thể quyến rũ và khả năng diễn xuất tốt. Nữ diễn viên họ Trương còn được mệnh danh là "Nữ thần gợi cảm" của màn ảnh Hong Kong thập niên 1990.

Bị chồng chưa cưới đánh đập tàn tệ

Sự nghiệp khá suôn sẻ nhưng đường tình duyên của Trương Tuệ Nghi lại đầy sóng gió. Năm 1999, người đẹp và nam diễn viên Lô Khánh Huy nảy sinh "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trên màn ảnh. Mối quan hệ tình cảm của hai người bị báo giới phát hiện khi Trương Tuệ Nghi nằm viện. Thời gian đó, Lô Khánh Huy luôn túc trực ở viện để chăm sóc cô. Hai người sau đó còn dọn về sống chung. Đáng tiếc, mối tình của Trương - Lô đến nhanh đi cũng nhanh. Hai người "đường ai nấy đi" sau 120 ngày hẹn hò với lý do "muôn thuở": tính cách không hợp.

Trương Tuệ Nghi và Lô Khánh Huy

Mối tình tan vỡ với Lô Khánh Huy khiến Trương Tuệ Nghi đau khổ, suy sụp. Để quên đi nỗi buồn tình ái, cô quyết định theo học khiêu vũ. Thời gian đó, cô quen "vua khiêu vũ" Hoắc Thiệu Cừu và được anh theo đuổi. Chẳng bao lâu, người đẹp nhận lời yêu nam vũ công hơn cô 16 tuổi. Một thời gian sau, hai người đính hôn trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và các khán giả hâm mộ.

Tưởng chừng Trương Tuệ Nghi sẽ tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên vũ công Hoắc Thiên Cừu...

Khi sắp chạm tới bến bờ hạnh phúc thì mọi thứ bỗng nhiên sụp đổ. Trương Tuệ Nghi phát hiện ra vị hôn phu "ong bướm" bên ngoài. Không thể chấp nhận tính lăng nhăng của họ Hoắc, cô đề nghệ chia tay. Chẳng thề ngờ, Hoắc Thiệu Cừu lại nổi giận. Hắn đánh Tuệ Nghi một trận thừa sống thiếu chết, đến nỗi cô phải nhập viện điều trị. Sự việc này đã gây chấn động làng giải trí Hong Kong.

Chẳng thể ngờ, hắn không chỉ lăng nhăng mà còn đánh cô đến nỗi phải nhập viện

Sau đó, Trương Tuệ Nghi dứt khoát chia tay Hoắc Thiệu Cừu. Tuy nhiên, những tổn thương về thể xác và tinh thần khiến cô rơi vào khủng hoảng. Người đẹp quyết định tạm biệt làng giải trí để nghỉ ngơi, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh thực phẩm kiếm sống.

Từ chối đại gia để chăm sóc con trai nuôi mắc bệnh tim

Bên cạnh công việc kinh doanh, Trương Tuệ Nghi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2007, trong một chuyến đi làm từ thiện, cô gặp một cậu bé hai tuổi mồ côi . Nhìn thấy Tuệ Nghi, cậu bé bất ngờ gọi: "Mẹ". Tiếng gọi đó làm "tan chảy" trái tim người đẹp "Tây du ký". Dẫu chưa kết hôn và biết rằng làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, cô vẫn quyết định nhận nuôi cậu bé. Người đẹp đặt tên con là Trương Hoàng Duy. Trương Tuệ Nghi luôn cố gắng để chăm sóc tốt nhất cho con trai, giúp cậu bé được sống trong vui vẻ, hạnh phúc.

Trương Tuệ Nghi nhận nuôi một bé trai mồ côi bị mắc bệnh tim bẩm sinh

Không chỉ dành toàn bộ gia sản để chữa bệnh và nuôi con trai ăn học, cô còn vì cậu bé mà từ chối nhiều đại gia giàu có

Trương Hoàng Duy bị mắc bệnh tim bẩm sinh, phí điều trị vô cùng tốn kém. Tiền bạc tích cóp bao lâu của Trương Tuệ Nghi đều dùng để chữa bệnh và lo ăn học cho con trai. Đến khi tài chính kiệt quê, người đẹp không còn lựa chọn nào khác ngoài quay lại làng giải trí. Cô tiếp tục hợp tác với đài TVB. Vai diễn gần đây nhất của người đẹp là Lục Bích Vân trong dự án phim được đầu tư lớn Thâm cung kế.

Trương Tuệ Nghi trong bộ phim truyền hình Thâm cung kế

Bao nhiêu năm qua, Trương Tuệ Nghi từng được không ít đại gia theo đuổi. Thế nhưng, người đẹp đều từ chối vì sợ răng nếu kết hôn, cô sẽ khó chăm sóc tốt được cho con trai. Công chúng đánh giá Tuệ Nghi là một mỹ nhân đích thực, không chỉ đẹp ngoại hình mà còn có tấm lòng nhân ái, cao thượng.

Hani (Theo nld.com.vn)