SAO » Chuyện làng sao

Showbiz Việt mỗi tuần: Gia đình ở đâu khi Kim Ngân đang trở thành 'miếng mồi' bị xâu xé?

Thứ bảy, 24/07/2021 13:31

Câu chuyện của ca sĩ Kim Ngân dù quá khứ hay hiện tại, cô vẫn là người đáng thương bởi giường như ai nấy cứ luân phiên xem cô như là một công cụ để trục lợi thay vì yêu thương và trân trọng.

Không hiếm những trường hợp các nghệ sĩ Việt khi trẻ nhận được mọi danh vọng, sự nổi tiếng và giàu sang nhưng đến khi tuổi xế chiều, họ lại rơi vào hoàn cảnh túng cùng và bệnh tật. Ca sĩ Kim Ngân là một trong số đó. Bi kịch của đời bà không phải ở chỗ tinh thần bất ổn, sống cuộc đời lang thang như kẻ bụi đời suốt mấy mươi năm mà đau đớn hơn, bà trở thành đối tượng được tranh giành để thể hiện sự tử tế, tình yêu thương vì những mục đích riêng của người thân lẫn người dưng.

Có lẽ, Kim Ngân sẽ tiếp tục cuộc sống của một kẻ vô gia cư nếu như một Youtube ở Mỹ không vô tình nhận ra bà từng là ca sĩ nổi tiếng. Người này đã ghi lại hình ảnh của bà để làm phép so sánh thời hoàng kim và thì hiện tại để mang đến cho khán giả những thước phim đầy thương cảm. Người ta tiếc cho một mĩ nhân tài sắc nhưng chịu bất hạnh suốt mấy chục năm dài mà không rõ nguyên nhân vì sao bà trở nên bấn loạn, thần trí bất minh và không ai chăm sóc. Cũng chính vì bà thu hút được sự quan tâm của công chúng, kiếm được view trên Youtube nên bắt đầu "những cuộc truy lùng" dưới danh nghĩa thăm hỏi và giúp đỡ cho Kim Ngân được diễn ra.

Rầm rộ nhất phải kể đến là danh hài Thúy Nga. Từ những clip ghé thăm, dẫn đi ăn và cho tiền Kim Ngân, nữ danh hài làm luôn một series dài tập với nội dung rất nhân văn là đưa Kim Ngân về với cuộc sống bình thường, dần dần giúp bà tỉnh táo tinh thần. Cũng chính lúc này, cuộc chiến giữa Thúy Nga và những người thân trong gia đình Kim Ngân nổ ra dữ dội. Họ đấu khẩu, chỉ trích nhau bởi ai cũng có cái lí riêng. Thúy Nga cho rằng, mình chỉ muốn giúp người. Người thân lại bắt bẻ Thúy Nga rằng, Kim Ngân đang rất rốt, không cần ai giúp và tố nữ danh hài trục lợi PR chứ không thật lòng giúp đàn chị. Từ vị trí người bị cả xã hội bỏ quên, Kim Ngân nghiễm nhiên được các nhóm đối tượng giành giật kịch liệt. Những mĩ từ họ đưa ra thật xuôi tai, mát lòng mát dạ công chúng nhưng họ quên rằng, họ chính là người bỏ rơi Kim Ngân ở thời điểm cô cần sự yêu thương giúp đỡ nhất. Tình thương đặt đúng chỗ, đúng thời điểm mới có giá trị nhân văn, nhân đạo. Tình thương đặt đúng chỗ sai thời điểm và có mùi vụ lợi thì tàn nhẫn vô cùng.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy có hai nhóm đối tượng đang tranh giành Kim Ngân: Một bên là những người tự xưng là người thân, một bên là danh hài Thúy Nga cùng các mạnh thường quân do cô kêu gọi. Thế nhưng, không có bên nào thật sự xứng đáng cho Kim Ngân tin cậy, dựa dẫm.

Ông bà ta có câu: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Kim Ngân có mẹ, có em, có con nhưng khi cô rơi vào cảnh thần trí nửa tỉnh nửa mê thì những người thân yêu nhất của cô lại không hề đưa tay ra cứu giúp. Họ thản nhiên để nữ ca sĩ rơi vào cảnh đầu đường xó chợ mấy chục năm qua và xem đó là điều bà thích, muốn và tôn tôn trọng bà. Họ ở đâu khi bà bệnh tật, khi bà đói khổ, khi bà sợ hãi tuyệt vọng nhất? Họ chỉ xuất hiện và lên tiếng khi bà bất đắc dĩ trở thành một ngôi sao của mạng xã hội, ngôi sao của sự thương hại. Mẹ ruột bảo quá bận mưu sinh kiếm tiền nên không thể chăm sóc con gái ruột. Em gái thì bảo có rủ Kim Ngân về Việt Nam cho mẹ ruột chăm sóc nhưng bà đã nổi giận và không đồng ý. Hai con gái ruột thì bặt vô âm tín. Có thể, mỗi người trong số họ có những nguyên nhân và hoàn cảnh riêng để không thể ở cạnh chăm sóc cho Kim Ngân mỗi ngày nhưng cũng không thể bỏ rơi bà suốt mấy chục năm trong cảnh sống của người vô gia cư. Họ có điều kiện kinh tế để thuê người cận kề chăm lo cho Kim Ngân. Họ hoàn toàn có thể đưa bà đến bác sĩ điều trị về tâm lí để chữa trị và phục hồi tinh thần. Hơn nữa, ở Mỹ, những người phụ trách việc chăm sóc cho những đối tượng như Kim Ngân đều nhận được chi phí hỗ trợ riêng, chỉ là họ có muốn làm hay không mà thôi. Giờ đây, những người thân ấy lũ lượt kéo về và trần tình kể lể, sắm những vai tuồng đau khổ để giảm bớt phần nào búa rìu dư luận, sự dằn vặt khi phải đối mặt với tòa án lương tâm. Thế nhưng, họ quên người bất hạnh nhất chính là người con, người chị, người mẹ bị họ lãng quên, bỏ mặc tự sinh tự diệt mới là người đau lòng nhất. May thay Kim Ngân không đủ tỉnh táo để cảm nhận được nỗi đau đó, để chứng kiến những người ruột thịt diễn ngọt xớt để rũ bỏ tai tiếng mà đáng lí ra họ phải bị lên án.

Không chỉ mẹ, em gái và con gái, lúc này, Kim Ngân bỗng có thêm người em họ tên Gia Nguyễn rất ư lăn xả và đấu tranh vì chị họ. Anh đánh đông dẹp bắc, chỉ trích lên án Thúy Nga vụ lợi, mang chị mình ra quay clip để PR chứ có thật lòng giúp đỡ? Anh mang Kim Ngân về nhà chăm sóc. Khoan hãy nói chuyện Gia Nguyễn có lo cho Kim Ngân đến nơi đến chốn hay không? Chỉ riêng một điều công chúng không khỏi thắc mắc là tại sao người em họ này xuất hiện ở ngay thời điểm này với khẩu hiệu quá ư mĩ miều và thuyết phục? Những lúc Kim Ngân sống đời cơ cực và lang thang trước đó, Gia Nguyễn ở đâu, sao không xuất hiện để danh chính ngôn thuận giống một ông bụt giữa đời thường hơn. Sau đó thì sao? Gia Nguyễn cũng bị tố đưa Kim Ngân đến những sân khấu hát nhưng kế bên có thùng tiền quyên góp. Ông em họ này cũng xuất hiện trên hàng loạt chương trình truyền hình kể lể đủ mọi chi tiết hấp dẫn về người chị họ để tạo thêm sự thương cảm cho khán giả. Tất nhiên, rating các chương trình này hay mỗi tập có nội dung như thế trên Youtube là cao ngất ngưởng. Nói đến đây chỉ biết thở dài ngao ngán thay cho Kim Ngân. Bởi tình người đã bạc với bà mà tình thân cũng phũ đến nhức nhối.

Đã nói đến đây thì không thể không kể đến người dưng nhưng nhiệt tình lo lắng và trông có vẻ chạy đôn chạy đáo lo cho Kim Ngân nhất trong suốt vài tháng qua, chính là danh hài Thúy Nga. Nữ danh hài bảo vì thấy hoàn cảnh Kim Ngân đáng thương nên muốn giúp bà có cuộc sống tốt hơn, bình yên hơn. Cô khẳng định không hề PR cho bản thân từ câu chuyện của đàn chị và cũng không kiếm được đồng nào mà chỉ có ra tiền để chi trả chi phí thuê phòng riêng, mua quần áo mới và đưa đàn chị đi ăn đi chơi khắp nơi. Nghe cũng hợp lí đấy chứ. Tuy nhiên, Thúy Nga quên là một clip về Kim Ngân trên kênh Youtube của cô có lượt view rất cao, đồng nghĩa với việc cô sẽ được trả một khoảng không hề nhỏ từ đây. Chưa kể, hình ảnh của Thúy Nga cũng đẹp hơn và nhân đạo hơn trong mắt công chúng khi quá nhiệt tình lo toan cho Kim Ngân dù không thân thiết gì. Có lẽ đúng như Thúy Nga nói đó là cái duyên mà cả hai có với nhau. Cơ duyên đưa đẩy Thúy Nga tìm đến gặp Kim Ngân để gửi chút tiền giúp đỡ nhưng sau đó là làm luôn một series trên kênh Youtube vì quá hot. Không một người nghệ sĩ nào muốn hình ảnh mình trở nên tệ hại trong mắt khán giả, không một người nghệ sĩ nào muốn đổi hình ảnh lấy sự thương hại của khán giả. Vậy mà Thúy Nga thản nhiên quay lại những hình ảnh xấu xí nhất của Kim Ngân một cách liên tục nhất để gửi đến công chúng. Một người nửa tỉnh nửa mê thì làm sao biết được bản thân họ đang đáng thương thế nào khi những clip ấy đến với công chúng. Nếu người tốt, họ dành từ "hồng nhan bạc phận" cho Kim Ngân. Nếu người tiêu cực, họ sẽ mắng bà là kẻ tâm thần, kẻ diễn trò. Còn sự tổn thương nào tận cùng thế này không? Hoặc giả một mai này khi Kim Ngân may mắn hồi phục tinh thần, bà sẽ ra sao khi xem lại những thước phim về mình? Thúy Nga và Gia Nguyễn đấu đá nhau, tố nhau đến với Kim Ngân vì vụ lợi. Chưa biết ai trong họ là người kiếm chát được nhiều hơn nhưng điều duy nhất và được nhìn rõ nhất, cả hai không hề có sự tôn trọng nào dành cho Kim Ngân khi mang thông tin đời tư của bà 'rao bán' rất thô thiển.

Một vấn đề được đặt ra tiếp theo cũng nghiêm trọng không kém đó là câu chuyện các mạnh thường quân. Tất cả chúng ta đều hiểu rõ, chuyện tiền bạc rất nhạy cảm và thậm chí khiến con người vấy bùn nếu nó không minh bạch. Những mạnh thường quân gửi tiền giúp đỡ cho Kim Ngân suốt thời gian qua là do Thúy Nga đứng ra hô hào hay họ tự tìm đến với Kim Ngân? Nếu họ tự gửi tiền cho Thúy Nga thì nữ danh hài có nên nhận hay không giữa lúc Kim Ngân vẫn không tỉnh táo để có thể bảo quản số tiền đó. Chữ "lo" mà Thúy Nga nói có hơi mất giá trị? Lo là lo bằng cái tâm, lo không vụ lợi, tự bỏ tiền ra lo thì mới đáng quý. Lo nhưng lại có sự hậu thuẫn của các mạnh thường quân thì lo ở chỗ nào?

Đã vài tháng qua kể từ khi Kim Ngân được nổi tiếng, được tranh giành để lo lắng, quan tâm. Hãy nhìn xem, cuộc sống của Kim Ngân có tốt lên không? Bà vẫn nửa mê nửa tỉnh, vẫn lang thang mọi nơi sống đời mây gió. Cuộc sống và tinh thần không tốt lên tẹo nào. Duy nhất một điều là bà nổi tiếng khắp gần xa. Đi đến đâu người ta cũng nhìn bà với ánh mắt tò mò, thương cảm. Họ xem bà như một trò vui để lấy điện thoại chụp ảnh, quay hình để đăng mạng xã hội khoe một chút cho vui. Sự giúp đỡ của người thân và Thúy Nga dành cho Kim Ngân có chút giá trị nào không? Người dưng thì không trách được nhưng người thân chung huyết thống sao lại trơ mắt nhìn Kim Ngân bị 'xâu xé' thế này?

Lam, ảnh: Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới