SAO » Chuyện làng sao

Showbiz mỗi tuần một câu chuyện: Hoài Lâm và Bảo Ngọc - Em không sai, chúng ta không sai chỉ là không đúng thời điểm

Thứ hai, 29/06/2020 08:22

Cuộc hôn nhân của cả hai khiến bao người tiếc nuối vì vượt qua nhiều trắc trở để bên nhau 9 năm vẫn khó có thể bền lâu. Lỗi do ai?

Vào khuya ngày 25/6, thông qua trang cá nhân của mình, bà xã Hoài Lâm là Bảo Ngọc đã thông báo việc ly hôn nam ca sĩ sau 9 năm gắn bó. Thông tin này khiến người thân, bạn bè và các fan khá sốc. Showbiz lại thêm một cặp đôi cùng nắm tay nhau vượt giông bão nhưng không thể bên nhau đến "răng long tóc bạc".

Nhìn hành trình yêu 9 năm của Hoài Lâm và Bảo Ngọc mới hiểu vì sao khán giả phải nói ngay cửa miệng chữ: "Tiếc" dành cho cặp đôi. Bởi cả hai đã quá nghị lực và kiên tâm để cùng nắm tay vượt qua từng sóng gió, thị phi để bảo vệ tình yêu còn non dại đến khi đơm hoa kết trái.

Cuộc hôn nhân tan vỡ của Hoài Lâm - Bảo Ngọc khiến bao người tiếc nuối

Hoài Lâm và Bảo Ngọc yêu nhau từ năm 2011 nhưng đến năm 2016 mới công khai. Ngay từ đầu, hai người đã gặp phải làn sóng phản đối dữ dội và hàng tá sự chỉ trích. Gia đình của Bảo Ngọc phản đối vì cả hai còn quá nhỏ. Bố nuôi của Hoài Lâm là danh hài Hoài Linh từ mặt anh ngay thời điểm nhạy cảm này làm dấy lên tin đồn ông không muốn con trai nuôi mà ông kì vọng vì yêu dẫn đến lơ là sự nghiệp khi mọi yêu tố đã sẵn sàng chờ Hoài Lâm vụt sáng thành một ngôi sao.

Bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn từ người lớn hai bên, bấp chấp mọi chỉ trích, Hoài Lâm vẫn nhất quyết không rời bỏ bạn gái. Truyền thông thường xuyên bắt gặp hình ảnh anh nắm tay bạn gái tình tứ tham dự các sự kiện lớn nhỏ. Công chúng cũng dần bớt nói ra nói vào. Mãi đến năm 2017, cặp đôi lại gây sóng gió dư luận khi vướng tin đồn đường ai nấy đi. Và sự thật là chuyện đó đã xảy ra nhưng vì yêu, hai trái tim lại hoà cùng nhịp đập và về bên nhau. Trái ngọt là hai cô con gái Gà Gà và Cún Cún lần lượt ra đời. Khi hôn nhân hạnh phúc, Hoài Lâm lại tuyên bố dừng sự nghiệp hai năm để điều trị bệnh. Người ta lại đổ lỗi cho Bảo Ngọc làm gián đoạn đường công danh rạng rỡ của chồng. Hoài Lâm còn không dám nói lên nguyên nhân từ chính bản thân anh gặp phải, hoàn toàn có liên quan gì đến cô vợ trẻ đâu. Danh hài Hoài Linh cũng từng dùng từ "bất trị" và không nghe lời dành cho con trai thì làm sao Bảo Ngọc có thể dùng tình yêu cảm hoá nổi anh.

Hoài Lâm và Bảo Ngọc đến với nhau từ tình yêu của thanh xuân tươi đẹp những năm 14, 15 tuổi. Cả hai chỉ là những cô cậu bé mơ mộng và rung động khi rà đúng tần số của con tim. Thêm vào đó, cái chất nghệ sĩ trong người cả hai khiến họ bay bổng tận hưởng vị ngọt của tình yêu mà quên mất thực tế vốn cay nghiệt, hôn nhân càng không như mơ. Phụ nữ khi yêu và sau khi làm vợ, làm mẹ thì tạo hoá đã ban cho họ biết nghĩ nhiều và lo xa hơn đàn ông. Đúng như Bảo Ngọc nói, cô ngày càng thực tế vì những chuyện cơm, áo gạo tiền, những vấn đề tủn mủn trong cuộc sống vợ chồng, những mệt mỏi trong kinh doanh... Trong khi Hoài Lâm vẫn mang tâm hồn nghệ sĩ, thích bay xa và mơ cao. Cô đã gồng gánh cả gia đình đến mệt nhoài. Cô cố gắng kéo chồng về hiện thực cuộc sống để san sẻ bớt áp lực cùng minh. Thế nhưng, người nghệ sĩ có bao giờ thay đổi được cái chất nghệ sĩ đã ngấm trong máu bao giờ đâu. Mọi nỗ lực của Bảo Ngọc là vô nghĩa khi cô và chồng không cùng chung chí hướng, không mơ cùng giấc mơ. Mỗi ngày, sự xa cách càng rộng thêm một chút, sự thấu hiểu cũng giảm bớt một tẹo. Dây đàn kéo quá căng phải đứt. Bảo Ngọc đành gửi lời nhắn đến Hoài Lâm, mong anh có một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ hơn.

Hoài Lâm Bảo Ngọc từng là thanh xuân của nhau, từng nắm tay nhau vượt qua chặng đường tình yêu đầy trắc trở, nhưng có lẽ nghị lực đó chưa đủ để đối mặt với những khó khăn của một cuộc hôn nhân kéo dài cả đời người. Không phải vì họ không còn yêu nhau, không phải vì tình yêu không đủ lớn mà vì tình yêu và hôn nhân vốn dĩ khác xa nhau. Tình yêu giúp con người ta sống thật với cảm xúc, sửa đổi để phù hợp với đối phương và đưa nhau đắm chìm vào cảm xúc lãng mạn. Hôn nhân lại buộc con người ta sống thực, sống vật chất hơn tình cảm, biết vị tha hơn và bản lĩnh hơn. Tình yêu thời non trẻ đủ lãng mạn, đủ bướng bỉnh để chứng minh với cả thế giới chúng ta là của nhau nhưng đâu đủ trưởng thành để xé toang bức tranh màu hồng đẹp như mơ để bước chân vào thế giới của những người lớn với đủ áp lực bủa vây, đủ chuyện cãi vã dù chỉ là cỏn con, đủ mọi con số cần chi tiêu... Cả hai yêu nhau đúng giai đoạn cần trưởng thành và cuối cùng, họ buông bỏ để tìm cho nhau một lối đi riêng mà không ồn ào, tranh cãi. Trong cuộc sống của mỗi con người sẽ gặp được những người phù hợp nhất ở từng thời gian. Tiếc lắm nhưng hãy chấp nhận vì ít ra, Hoài Lâm và Bảo Ngọc đã lớn và biết cư xử văn minh, nhẹ nhàng hơn nhiều người khác khi nói lời tạm biệt tình yêu.

Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới