SAO » Chuyện làng sao

Showbiz mỗi tuần một câu chuyện: Một nghệ sĩ nằm xuống, nhiều kẻ cơ hội đứng lên

Thứ sáu, 10/04/2020 14:36

Bật mí câu chuyện tình, làm MV tưởng nhớ... dù rằng lúc sống hoặc khi Mai Phương vướng bệnh hiểm nghèo, chưa chắc những người đó có đến thăm hay chăm sóc. Vậy mà vẫn cố tỏ ra là thân thiết với người quá cố này lắm ấy!

Sự ra đi của nữ diễn viên Mai Phương để lại cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ nhiều thương cảm. Bởi sinh thời, cô sống chân thành và hiền lành. Trong những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, cô cũng truyền cho mọi người tinh thần lạc quan, tích cực dù cơ hội sống còn rất mong manh.

Người ta thương Mai Phương càng thương cho bé Lavie còn nhỏ đã mất mẹ lại xa cha. Hàng loạt những dòng trạng thái của các sao Việt trong showbiz đều bày tỏ sự tưởng niệm cho Mai Phương. Đó là chút tấm lòng người ở lại dành cho người quá cố, rất nên và đáng làm. Giá như chỉ tồn tại tình đồng nghiệp ấm áp đó thì trọn vẹn biết bao. Câu chuyện kéo theo sau đó lại là những kẻ cơ hội, tranh thủ thời cơ để đánh bóng tên tuổi, tạo sức hút trá hình dưới lớp vỏ thương tiếc.

Bật mí câu chuyện tình, làm MV tưởng nhớ... dù rằng lúc sống hoặc khi Mai Phương vướng bệnh hiểm nghèo, chưa chắc những người đó có đến thăm hay chăm sóc. Vậy mà vẫn cố tỏ ra là thân thiết với người quá cố này lắm ấy!

Điển hình như một đạo diễn bất ngờ đăng video khá dài chia sẻ về chuyện tình cũ của Mai Phương với Phùng Ngọc Huy. Chưa dừng lại ở đó, anh còn còn tiết lộ thêm những hình ảnh chưa từng được công bố của cả hai trước đây. Anh còn "chơi lớn" khi tiết lộ từ khi Phùng Ngọc Huy và Mai Phương đóng MV này, cả hai đã không còn đi chung. Có rất nhiều đồn đoán xoay quanh chuyện tình Mai Phương và Phùng Ngọc Huy thời điểm trước khi chính thức "đường ai nấy đi" nhưng với những gì từng được chứng kiến, anh khẳng định dù cho nhau lối đi riêng nhưng cặp đôi vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Đặc biệt, cả hai cũng rất có trách nhiệm với con gái Lavie. Nối tiếp vị đạo diễn nọ, sau hai tuần Mai Phương mất, lại thêm một ca sĩ ra MV tưởng niệm Mai Phương. Những lời lẽ chia buồn đầy thương cảm. Trước đó, nam ca sĩ này từng nặng lời với Phùng Ngọc Huy khi cho rằng đàn em vô trách nhiệm với con mình. Đúng cái ngày Phùng Ngọc Huy tuyến bố giành được quyền nuôi con thì lại vào chúc mừng. Đến lúc bị cư dân mạng bắt bẻ vì sao thay đổi thái độ 180 độ, ca sĩ này viện ngay lí do "quá nóng lòng" cho bé Lavie.

Bi hài hơn nữa, trong tang sự lại có nhiều tình tiết chồng chéo phức tạp. Người trong cuộc vẫn chưa ai nói gì thì xuất hiện hàng loạt những nhân vật "đăng đàn" nói thay kể hộ người nhà Mai Phương thế này, bé Lavie hiện thế kia... Sự việc đang yên ắng, lại tiếp nối một "bầy đàn" khác tố nhau chuyện quỵt tiền vô căn cứ nhưng vẫn phải giật tít liên quan đến cố diễn viên Mai Phương như một cách quảng bá thương hiệu.

Sinh thời không biết Mai Phương vì quá thân thiện nên có nhiều bạn quá chăng đến khi cô mất ai cũng nhận là bạn và than trách, kể lể về cô và những chuyện riêng tư một cách tỉ tê nhưng đầy "toan tính" đến thế. Không biết rằng, những người kể chuyện về Mai Phương sẽ có bao nhiêu người từng đến thăm nom và chăm sóc khi cô nằm viện, bao nhiêu người góp tiền giúp cô chữa bệnh, bao nhiêu người kề cận động viên cô... nhưng khi người nằm xuống lại kể, lại viết, lại than như tâm giao tri kỉ.

Trong khi đó, những người bạn giúp đỡ cô thật tâm, chăm cô từng li từng tí như: ca sĩ Trương Bảo Như, diễn viên MC Ốc Thanh Vân, NSND Hồng Vân và các thành viên trong gia đình "Bước chân hai thế hệ" như: ca sĩ Dương Đình Trí, diễn viên Thanh Trúc, diễn viên Dương Cẩm Lynh, diễn viên Ái Châu, diễn viên Huỳnh Đông... cũng chỉ âm thầm đau xót và lo toan tang sự cho bạn mình lần cuối. Họ đau trong lòng, cố nén sự mất mát để thay phiên nhau chăm sóc và đấu tranh cho bé Lavie thoát những nguy hiểm rình rập.

Những lúc khó khăn đó, những kẻ làm MC, kể lể chuyện tình cảm riêng của Mai Phương đang ở đâu? Đến khi mọi việc xong xuôi lại đóng vai người thương vay khóc mướn. Họ không biết rằng việc ngồi kể lể những điều thầm kín thuộc quyền riêng tư hay đưa lại hình ảnh của nữ diễn viên quá cố chỉ khiến những mất mát được khơi gợi lại làm đau lòng những người thân, bạn bè thật sự của cô hơn. Mai Phương đã quá đẹp trong lòng công chúng. Khi cô mất dù đúng vào những ngày dịch corona hoành hành nhưng mọi người vẫn chung tay lo một đám tang trang nghiêm và yên bình.

Tất cả đã thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương mà cô đáng được nhận. Thế nên đâu cần thêm nữa những hành động mượn danh tưởng niệm, tưởng nhớ làm gì cho dư thừa và lố lăng. Nó không làm đẹp hơn cho người ra đi mà chỉ thoả mãn mục đích cá nhân của người ở lại. Dù muốn hay không thì sức hút truyền thông của Mai Phương cũng như tang lễ của cô quá lớn, khó trách bao người chộp lấy thời cơ để "tung hoành". Ngày thường, dù có làm lố làm quá cũng có ai nhớ hay biết họ là ai. Công chúng còn bận dồn sự chú ý vào các sao hạng A kia mà.

Hẳn nhiều người còn nhớ chương "Hạnh phúc một tang gia" trong "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng. Khi một người nằm xuống lại trở thành "nguồn cảm hứng" cho nhiều người thoả sức viện cớ thương tiếc để thực hiện vô số chiêu trò nhằm phô diễn bản thân mình với công chúng. Không biết đánh bóng được tên tuổi sáng loá hay kiếm được bao nhiêu view cho mình nhưng hình ảnh của họ từ nay trở nên kém sang hẳn trong lòng công chúng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Vậy nên hãy để tình người theo chân nữ diễn viên quá cố thay vì đua nhau mang tên cô và vạn lí do hoa mĩ ra để làm trò nữa.

V.Đ.K (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới