SAO » Chuyện làng sao

Showbiz tuần qua: Hương Giang nên học cách 'vượt ải' Hà Hồ khi đối mặt với bão anti

Thứ hai, 02/11/2020 18:34

Tấm gương và câu chuyện của Hà Hồ không chỉ Hương Giang mà tất cả nghệ sĩ khác phải học hỏi khi đối mặt với anti fan.

Anti-fan và nghệ sĩ có mối quan hệ khá mật thiết. Bởi nước có thể đẩy thuyền cũng có thể làm lật thuyền. Hàng nghìn những câu chuyện khiến sao Việt dở khóc dở cười cũng đều từ anti-fan mà ra. Thực tế, cách đối mặt với anti-fan cũng tuỳ thuộc vào quan điểm và cá tính của từng nghệ sĩ. Có nghệ sĩ chọn cách dĩ hoà vi quý, im lặng cho qua dù bị chỉ trích, mắng chửi và miệt thị đủ kiểu. Cũng có nghệ sĩ với cá tính mạnh chắc chắn sẽ không bỏ qua khi bi xúc phạm và họ sẽ phản ứng quyết liệt khi "nồi cơm" có nguy cơ bị lật chỉ vì sự tấn công vô lý của anti-fan. Hương Giang và anti-fan chính là một điển hình cho cuộc chiến không khoan nhượng và cũng không cân sức đang diễn ra những ngày qua.

Từng một thời được tâng bốc với đủ mọi mỹ từ hoa mĩ nhất: xinh đẹp, thông minh, khéo léo, tài năng... Bỗng chốc, Hương Giang trở thành con ghẻ quốc dân và nhận về hàng trăm nghìn anti-fan với hàng chục group anti. Việc chuyển từ yêu thành ghét, từ ghét thành yêu của fan và anti fan chỉ trong ranh giới sợi chỉ, cọng tóc. Một khi họ đã tìm được lý do ghét và được cổ xuý trong môi trường "hùa nhau", "a dua" thì ghét chung có tụ điểm là điều dễ hiểu. Các group anti Hương Giang đưa ra một lý lẽ để xem cô là nhân vật cần bài xích trong showbiz bởi họ không thích cô nói đạo lý, không thích cô dạy đời, không thích khuôn mặt kênh kiệu, chảnh choẹ của cô.... Tất nhiên, khi yêu củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Từ đó, tất cả những gì thuộc về Hương Giang, họ đều căm phẫn hết thảy. Các anti-fan quên rằng, cũng một thời, chính họ là người góp thêm lời hoa mĩ ngợi ca Hương Giang, thậm chí có những người từng là fan yêu thương xun xoe nàng hậu.

Nói về sự vô tình của anti-fan cũng phải nhìn nhận lại bản thân Hương Giang có sai không khi đánh rơi hình tượng của bản thân?

Nói về chuyện nói đạo lý, dạy đời... Hương Giang nào có sai. Bởi tính chất chương trình truyền hình cô tham gia buộc cô phải khai thác khả năng ăn nói trơn tru, thuyết phục của cô để tạo kịch tính cho chương trình bên cạnh những bạn dẫn hay khách mời quá nhạt nhòa. Khán giả liệu có tiếp tục kiên nhẫn xem chương trình khi cái nhịp cứ đều đều và chẳng thể đọng lại điều thú vị nào trong họ. Thẳng toẹt mà thừa nhận, Hương Giang được trả tiền để nói đạo lý, để dạy đời cho những chương trình mà cô tham gia. Vì cớ gì anti-fan lại ghét cô ấy? Nếu không thích, khán giả có thể chuyển kênh, không một ai ép buộc cả. Tuy nhiên, chương trình Hương Giang tham gia vẫn đạt mức rating cao ngất, đồng nghĩa với việc vẫn có một số người vẫn ngồi trước màn hình để nghe Hương Giang nói. Điều dẫn đến ranh giới mong manh giữa ghét và thương chính là quan điểm và góc nhìn của từng khán giả xem chương trình có hợp hay không hợp với Hương Giang hay không? Khi hợp cạ, mình nghe đối phương nói gì cũng thấy vui, thấy hay, thấy chí lý. Còn ghét rồi thì nhìn mặt thôi cũng ghét chứ huống chi ngồi nghe đối phương nói chuyện.

Cái sai lớn nhất của Hương Giang chính là clip đến nhà xử lí anti-fan. Nó như giọt nước làm tràn ly và khiến câu chuyện biến tướng dị hợm. Ai cũng hiểu Giang cá tính, mạnh mẽ, thẳng thắn. Một con người trải qua bao lần phẫu thuật, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì liệu họ còn gì để sợ? Giang đem cái dũng khí đó để đương đầu với anti-fan. Giang tự thấy bản thân không vi phạm đạo đức, pháp luật nên Giang càng cho mình cái quyền phải làm cho ra lẽ, tìm lại công bằng của bản thân để dập tan làn sóng anti. Giang sai quá sai. Giang quên rằng, bất kỳ nghệ sĩ nào trong làng giải trí dù hoàn hảo đến đâu cũng có người ghét cơ mà. Được mệnh danh là đệ nhất danh hài, đức cao trọng vọng như Hoài Linh, vậy mà khi kêu gọi cứu trợ vẫn bị anti-fan mỉa mai chuyện ăn chặn ăn bớt. Hay Thuỷ Tiên dốc lòng cứu trợ miền Trung cũng bị bới móc chuyện cho ít cho nhiều... Giang quên cái nguyên tắc quan trọng: nghệ sĩ phải chấp nhận thị phi. Thay vì nhịn, Giang lại cho tất cả anti-fan một cú dằn mặt để đời. Giang quên rằng, anti-fan có máu liều và bất chấp. Khi bị dằn mặt, họ càng giận dữ và trả đòn cho Giang đau điếng.

Giận quá mất khôn là có thật. Khi công việc và thu nhập của mình bị đe doạ, xâm hại, Hương Giang buộc phải phản kháng. Cô là đại diện của nhiều nhãn hàng, là khách mời của nhiều sự kiện ra mắt thương hiệu, là KOL đắt giá... Mỗi hợp đồng là những con số béo bở. Số lượng anti-fan tăng đột ngột lại tràn vào các page của nhãn hàng gây áp lực và đòi loại bỏ cô. Một người có nguy cơ bị mất việc, hỏi sao không hoang mang và tìm mọi cách cứu vãn. Một con người rơi vào thế cùng khó có thể nhìn xa trông rộng để xử lý sự việc cởi mở hơn.

Thực tế, showbiz Việt này có biết bao vụ anti và tẩy chay nhưng câu chuyện đó diễn ra bao lâu và có hiệu quả lâu dài hay không thì ai cũng rõ. Câu chuyện Hà Hồ chính là đơn cử. Thử hỏi ai gặp nhiều sóng gió và thị phi như Hà Hồ? Một thời, nữ hoàng giải trí phải đối mặt với hàng chục, thậm chí hàng trăm group anti. Cứ mở mắt thức dậy là Hà Hồ đọc được hàng nghìn, hàng triệu lời chửi mắng mình. Họ còn gửi thư kháng nghị đến các thương hiệu cô hợp tác để yêu cầu huỷ bỏ tư cách đại diện thương hiệu của cô. Họ tràn vào những page lớn nhỏ của các nhãn hàng chỉ để bài xích cô. Lúc đó, Hà Hồ làm gì? Chỉ có thể im lặng và chịu đựng. Hà Hồ đâu phải không cá tính, đâu phải hiền lành, đâu phải không quyết liệt. Vấn đề là nữ ca sĩ xác định được bản thân đang đối đầu với ai? Anti-fan là tập hợp những người trong bóng tối. Không xác định được dung mạo đối thủ thì mọi đòn phản công đều như đánh vào không khí. Hơn ai hết, Hà Hồ hiểu rõ càng giận dữ, càng tức tối, càng mất bình tĩnh sẽ càng có hành động dại dột dẫn đến việc bị nắm thóp và càng nhận những đòn chí tử. Vậy tại sao không dùng nhu chế cương? Đám đông nói một vấn đề mãi cũng chán. Chẳng ai rảnh lại ghét một người dưng suốt cả cuộc đời và dành thời gian chỉ để đeo bám người không cho mình thêm hứng thú nào. Hà Hồ im lặng, anti-fan không còn cớ để công kích. Cãi nhau với người thích nói nhiều mới thoả, chứ mình chửi nhưng đối phương không đáp thì tốn sức chửi chứ được lợi lộc gì. Và rồi câu chuyện Hà Hồ và anti-fan thế nào? Cũng qua đi như một cơn gió thoảng. Hà Hồ vẫn hoạt động nghệ thuật, vẫn sống vui vẻ và sắp đón thiên thần nhỏ chào đời bên người yêu điển trai.

Ở tâm thế Hương Giang, ai cũng nghĩ bản thân đủ khả năng nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ mình. Kiểu như Trấn Thành từng đến tận nhà để làm việc với người vu khống anh dùng chất kích thích. Tuy nhiên, tính chất hai câu chuyện khác nhau, Trấn Thành bị dựng chuyện nhưng Hương Giang cũng chỉ là vì bị ghét nên chê bai và trách móc thì sao cô kiện được gì? Giang định dùng clip truy tận nơi anti-fan nhưng lại bị phản đòn vì clip quá nhiều chi tiết vô lý và mập mờ mà chính bản thân cô không thể giải đáp cho mọi người. Sự không phục và căm ghét từ anti-fan lại càng lên đến đỉnh điểm. Ghét chuyện nọ phải xọ thêm chuyện kia. Bao nhiều scandal nhỏ lẻ của Giang bị bới móc lại đủ cả. Giang dập grop anti này thì bao group anti khác lại mọc lên. Liệu Giang có đủ thời gian và sức lực gặp từng anti-fan và dẹp bỏ từng group anti như thế trong phần đời còn lại? Từ sự khôn ngoan tính toán ban đầu, cô lại rơi vào chính cái bẫy tinh xảo của mình vì nói nhiều thành nói dở, chứng minh không đúng chỗ thành sai be bét.

Cá tính và thông minh đúng chỗ sẽ khiến nghệ sĩ ghi điểm nhưng ngược lại sẽ mang đến cái hoạ khó đỡ. Trong các diễn đàn có kẻ chửi vẫn còn người bênh, Hương Giang vẫn chưa mất tất cả khi vẫn còn những khán giả yêu thương cô, vẫn tin tưởng ở cô. Các đối tác của Giang chưa hẳn đã vì anti-fan mà quay lưng với cô. Tiêu biểu như đạo diễn Hoàng Nhật Nam của Hoa hậu Việt Nam 2020 đã lên tiếng bảo vệ cô và đưa ra lý lẽ vì sao chương trình này vẫn mời Hương Giang. Hay nhãn hàng nọ vẫn mời cô làm MC bất chấp scandal với anti-fan đó thôi. Mỗi người mỗi góc nhìn và quan điểm, việc gì phải xoắn để thành dở. Hà Hồ bị dập bị ghét và khốn khổ một thời vì anti-fan đến thế vẫn vượt ải an toàn thì chuyện của Giang có đáng là gì. Lùi một bước biển rộng trời cao, ông bà nói chả sai đâu Giang ạ.

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới