SAO » Chuyện làng sao

Showbiz Việt nhìn đâu cũng thấy Ông hoàng, Nữ hoàng, có thêm Giáo sư cũng là thường thôi!

Thứ tư, 23/08/2017 21:24

Chưa nơi đâu có nhiều danh hiệu tự phong như showbiz Việt: Ông hoàng, Nữ hoàng, MC quốc dân, Hoa hậu quốc dân... đôi khi đọc giả cũng chưa hiểu vì sao họ lại có chúng.

Khi Ngọc Sơn công khai nhận bằng khen "Giáo sư âm nhạc", công chúng gần như bật ngửa vì không hiểu nổi lí do tại sao nam ca sĩ này được phong tặng danh hiệu này, và ai là người phong tặng. Nhiều luồng ý kiến tranh cãi dữ dội. Thậm chí, báo chí còn liên hệ với sở văn hoá thông tin để truy vấn trách nhiệm của chiếc bằng khen "Giáo sư âm nhạc" dành cho nam ca sĩ Ngọc Sơn. Cuối cùng người ta mới vỡ lẽ, Việt Nam không hề có danh xưng "Giao sư âm nhạc" mĩ miều như nam ca sĩ vẫn tưởng. Thêm vào đó, lá đơn viết tay xin gia nhập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cũng làm rõ hơn vấn đề. Trong lá đơn này, đích thân Ngọc Sơn điền vào hai mục "Nghề nghiệp chuyên môn" và "Chức vụ" là: "Danh ca - Nhạc sĩ - Giáo sư âm nhạc". Đến lúc này, công chúng mới có thể chốt lại vấn đề, Ngọc Sơn tự tin đến mức tự phong cho mình chức danh "giáo sư âm nhạc" đầu tiên của Việt Nam mà không cần một hội đồng chuyên môn có thẩm quyền nào, cũng giống như cái danh xưng "Ông hoàng nhạc sến" của anh, thích là có, gọi nhiều thì thành danh.

Vâng, đến khi bị bóc mẽ, Ngọc Sơn lại hùng hồn thách thức rằng: "Tôi không phải giáo sư, cũng không dám nhận bằng giáo sư, nhưng nếu ai nói tôi chưa đủ tư cách, chỉ trích tôi thì xin kính mời tất cả những giáo sư, nhạc sĩ nào nếu cần hãy đến phỏng vấn trực tiếp, đối chiếu về âm nhạc với Ngọc Sơn, có thể trực tiếp truyền hình hoặc quay phỏng vấn, nói có sách mách có chứng."

Cũng khó trách Ngọc Sơn tự cho mình cái quyền phong tặng danh xưng cho bản thân. Bởi cái danh ấy dễ có quá mà. Trước danh xưng "giáo sư" anh đã được công chúng trao tặng "Ông hoàng nhạc sến" ngay từ thập niên 90. Ở giai đoạn đó, chưa có sự phát triển của interner, người ta chuộng băng đĩa âm nhạc và khỏi bàn cãi, băng đĩa nhạc Ngọc Sơn còn bán chạy hơn cả băng đĩa lậu của Thúy Nga Paris. Tài năng của Ngọc Sơn được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng danh giá. Có lẽ, 26 năm trôi qua, cái danh xưng "Ông hoàng nhạc sến" đã khiến bản thân nam ca sĩ gần như mê muội và đắm chìm trong hào quang quá khứ. Đế đến hôm nay, anh nghĩ bản thân vẫn đủ sức tự phong một danh xưng độc đáo hơn, hoành tráng hơn và độc nhất vô nhị.

Nếu ở một đất nước hay một môi trường nghệ thuật nào, người ta chấp nhận còn đáng tranh cãi. Riêng ở Việt Nam, chuyện tự phong tặng danh hiệu như một chiêu bài đánh bóng tên tuổi, tạo mác thương hiệu cá nhân diễn ra như cơm bữa đến mức người ta nghe quen và gọi theo như quán tính. Những danh xưng mà khán giả nghe hoài không chán như: "Nữ hoàng", "Ông hoàng", công chúa", "Mỹ nhân vạn người mê".... Nó từ đâu mà có, một phần do giới truyền thông tạo ra để tiện xưng tụng, một phần do chiêu thức PR của nghệ sĩ vì bao giờ có danh cũng hoành tráng và tạo sức hút hơn, một phần cũng do khán giả chuộng cái lạ cái mới nhưng chưa bao giờ muốn biết những ngôi sao ấy có xứng thực với danh xưng.

Không nói đâu xa, chỉ cái danh xưng "Nữ hoàng nội y" của Ngọc Trinh thôi cũng một thời làm người ta khó hiểu xôn xao. Từ một cô gái quê Trà Vinh, Ngọc Trinh đã có những bước tiến vào showbiz Việt một cách ngoạn mục. Danh hiệu "Nữ hoàng nội y" là danh xưng đầu tiên gắn liền với tên Ngọc Trinh cùng những bộ ảnh bikini mướt mát, khoe vẻ xuân thì. Trước đó Ngọc Trinh có đạt danh hiệu Nữ hoàng trang sức, một cuộc thi đầy tai tiếng. Sau này, Ngọc Trinh có đạt thêm nhiều danh hiệu khác như Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu hay người tình của tỉ phú gốc Việt Hoàng Kiều thì công chúng vẫn quen với danh xưng “Nữ hoàng nội y” của cô – cho dù người đẹp này chưa hề đi thi một cuộc thi nào về nội y và quan trọng hơn vẫn có nhiều người đẹp trong showbiz diện nội y cũng chả kém cạnh Ngọc Trinh. Tuy nhiên, phải thừa nhận, có cái danh "Nữ hoang nội y" Ngọc Trinh lên đời và được khán giả điểm mặt chỉ tên hơn.

Đâu chỉ riêng Ngọc Trinh, rất nhiều gương mặt hoa hậu, MC, hot girl bỗng dưng cũng được khoác lên mình những danh hiệu rất mĩ miều. Phạm Hương sau khi tay trắng trở về từ Miss Universe thì được truyền thông đặt cho danh hiệu "Hoa hậu quốc dân" để nói về sự ảnh hưởng của Phạm Hương khi gây bão truyền thông tại quê nhà dù đi chinh chiến không lọt top. MC Phan Anh bỗng chốc trở thành MC quốc dân sau khi kêu gọi lập quỹ từ thiện cứu trợ miền Trung với số tiền quyên góp lên đến 24 tỉ đồng. Đến cả cô nàng hot girl nổi tiếng vì cuộc tình mới Cường đô la là Hạ Vy bỗng chốc nổi như cồn với danh xưng “Mĩ nhân vạn người mê”.

Có những danh xưng tự phong nhưng cũng có danh xưng sao Việt bất chấp có bằng mọi giá kể cả lừa dư luận. Hàng loạt người đẹp Việt trong nước không có danh tiếng là bao nhưng quyết đem chuông đánh xứ người tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Họ bất chấp cuộc thi lớn nhỏ, công khai hay thi chui chỉ để có một danh xưng bằng bạn bằng bè khi về nước. Ví như Nguyễn Thị Thành, Lâm Thùy Anh, Ngọc Hà... khi lọt vào Top 5 chung cuộc ở các cuộc thi nhan sắc mà họ tham gia đều vui mừng hớn hở và ngang nhiên sử dụng danh xưng Á hậu 3, Á hậu 4... Thực chất, các cuộc thi quốc tế chỉ có hai ngôi vị á hậu, thậm chí vài cuộc thi chỉ chọn danh hiệu cao nhất mà bỏ luôn mĩ từ á hậu. Ai cũng hiểu, hạng 3, hạng 4, hạng 5... hay bất kì cái hạng gì mà họ đạt được cũng đánh đồng chung là giải khuyến khích, cái giải an ủi cho họ bớt tủi thân mà thôi. Chả lẽ, lỡ tung hô chuyện thi cử, PR hết cỡ mà về nước lại mang cái giải khuyến khích cũng kì, họ đành gắn vài các mác bằng danh xưng đầy mĩ miều loè thiên hạ và cũng nâng giá trị bản thân hơn.

Đã có bao nhiêu "Ông hoàng", "Nữ hoàng", "Quốc dân".... thì thêm một danh xưng "giáo sư" cũng đâu thành vấn đề. Bởi lẽ, cơm nghệ thuật cũng ăn lâu rồi. Giờ họ không cần những cái mác đó để kiếm sống nữa nhưng cũng nhờ có nó mà thời gian dài chuyện hành nghề của họ thuận lợi và hào nhoáng hơn. Có những thói quen xấu người ta muốn sửa, muốn bỏ nhưng nó mang lại lợi lộc và phủ lớp áo sang trọng quý phái quá thì nỡ nào mà xé nát. Dù không hiểu xuất xứ nguồn gốc của những tên gọi như: "Ông hoàng nhạc Việt", "Nữ hoàng giải trí", "Nữ hoàng phòng trà"... nhưng nghe hay, thuận tai nên người ta cứ gọi. Cứ thế, cả cái giới văn hoá nghệ thuật cứ vui vẻ khoa trương, đỏm đời bằng những danh xưng kêu như chuông khánh mà không cần quan tâm thật giả ra sao.

Con người ai cũng thích được tung hô. Càng nổi tiếng càng nhiều tiền lại càng thích được xưng tụng. Vì vậy, nếu một ngày đẹp trời nào đó, những "ông hoàng bà chúa" ấy muốn đổi danh xưng cho hoa mĩ cao sang hơn thì cũng chỉ khác biệt ở con chữ. Ăn thua làm chi khi mọi giá trị bị đánh đồng. Vàng giả lúc này đeo nhiều và bao người nói rằng nó thật thì cũng sẽ thật hơn chữ thật ấy chứ.

Hạ Phong (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới