SAO » Chuyện làng sao

Showbiz Việt - Những điều tiếng gây lệch lạc và phản cảm

Thứ bảy, 07/01/2012 11:10

Chuyện vương miện hoa hậu không làm vừa ý dư luận hay những lùm xùm quanh việc mua bán giải thưởng của một cuộc thi nhan sắc là những chuyện cơm bữa hiện nay. Tuy nhiên, những scandal trong các cuộc thi mới đây đã không chỉ dừng lại ở đó.

Mới đây, một thí sinh của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức đã lên tiếng tố Ban tổ chức đã bắt cô cùng các thí sinh có mặt trong vòng bán kết phải uống và tiếp rượu các đại gia, quan khách như gái quán bar khiến dư luận sửng sốt. Nhà thơ Dương Kỳ Anh cho rằng: "Đó là một sự hài hước đến xót xa".

Trần Thị Thanh Trúc, tân Nữ hoàng Trang sức 2011

Những lùm xùm gây bất bình và... sợ hãi

Liên lạc với thí sinh Trần Thị Hoa, thí sinh đầu tiên lên tiếng tố Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Trang sức, cô xác định thông tin về việc cô và các thí sinh tham dự vòng bán kết bị đưa đến nhà hàng Cobe ở quận 3, TP.Hồ Chí Minh tiếp rượu trong một bữa tiệc có nhiều đại gia (do báo Đất Việt đưa tin - PV) là chính xác. Cũng theo cô gái này, những vị quan khách có mặt trong buổi tiệc đều phải bỏ ra số tiền ít nhất là 200 USD, nhiều vị thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn hơn con số ấy rất nhiều chỉ để được uống rượu và chúc tụng cùng với các người đẹp. Có lẽ vì vậy mà Ban tổ chức đã ép các thí sinh uống rượu rất nhiều.

Một số thí sinh vì sức khỏe kém, không biết uống rượu, cộng với việc tập dượt mệt mỏi suốt một ngày dài nên bị ngất. Nhưng không vì thế mà được Ban tổ chức... tha. Một đại diện của Ban tổ chức cho các thí sinh này xuống tầng hầm nhà hàng, cho ăn tạm một chút cơm canh trong vòng vài chục phút rồi bắt quay trở lại bàn tiệc và tiếp tục uống rượu cùng các đại gia. "Bức xúc nhất là bọn em phải cụng ly, chào hỏi và xưng anh em ngọt ngào với cả những người đáng bậc cha chú của mình", Trần Thị Hoa chia sẻ với người viết. Vẻ mặt Hoa không giấu nổi sự bất bình lẫn sợ hãi dù đêm chung kết đã khép lại cách đây khá lâu.

Trước thềm đêm chung kết, cuộc thi Nữ hoàng Trang sức đã gây tranh cãi về việc mua bán giải thưởng hoa hậu. Một thí sinh (xin được giấu tên) tiết lộ rằng: Bạn cô, một người đẹp cũng có mặt trong đêm bán kết cuộc thi Nữ hoàng Trang sức đã bỏ ra 700 triệu đồng để mua ngôi vị cao nhất. "Mọi việc tưởng trót lọt, cô bạn em yên tâm đợi đến đêm chung kết để được đội vương miện. Nhưng hai ngày sau đã thấy người ta trả lại tiền mà không nói rõ lí do. Tìm hiểu mới biết có người khác mua giải đó với giá cao hơn giá bạn em đưa ra 50 triệu đồng. Vì thế mà người ta quay gót với mình", người đẹp này nói thêm.

Trả lời chất vấn của báo chí, bà Minh Thúy, đại diện Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Trang sức khẳng định chắc nịch rằng: "Không có chuyện mua giải hay ép rượu thí sinh". Cũng theo bà Minh Thúy, những giai thoại kiểu trên trời rơi xuống này sẽ được ngã ngũ bằng kết quả đêm chung kết. Thế nhưng thực tế tân hoa hậu Nữ hoàng Trang sức 2011 đã làm khán giả quá đỗi thất vọng cả về sắc lẫn tài. Cách trả lời rập khuôn, máy móc theo kiểu học bài cộng với khuôn mặt quá bình thường của Thanh Trúc khiến khán giả chán ngán. Không ít người có mặt trong đêm chung kết diễn ra tại khách sạn Rex, TP.Hồ Chí Minh (đêm 30/12/2011) đã la ó thể hiện sự bất bình với kết quả chung cuộc.

Sẽ chấm dứt tình trạng ồn ào và nhàm chán

Hiện tại, khó có thể nhớ hết những cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam. Một nhà văn đã nhận xét vui rằng: "Nên gọi đây là thời đại của siêu hoa hậu". Các cuộc thi từ chính thống đến không chính thống, từ những cuộc thi đã ra đời trên dưới mấy chục năm đến những cuộc thi mới tinh, được tổ chức một cách gián đoạn vì thiếu tài trợ, thiếu quy mô và thiếu uy tín. Đây không phải là lần đầu tiên cuộc thi Nữ hoàng Trang sức dính scandal, cũng không phải là lần đầu tiên một cuộc thi về hoa hậu ở Việt Nam gây bất bình trong công chúng. Vậy câu hỏi đặt ra liệu có phải công tác xét duyệt, cấp phép của cơ quan chức năng đang trở nên thoáng hơn.

Các thí sinh chỉ chăm chú phô diễn trang sức tại cuộc thi nhiều điều tiếng Nữ hoàng Trang sức

Trả lời vấn đề này, ông Vương Duy Biên - cục trưởng Cục biểu diễn nghệ thuật cho biết: "Hồ sơ của tất cả các cuộc thi khi gửi đến cho Cục biểu diễn xin xét duyệt đều đầy đủ, hợp lý. Có như thế chúng tôi mới cấp phép. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực thi lại có nhiều cái khác nhau. Theo tôi những ồn ào phát sinh trong quá trình diễn ra các cuộc thi do khâu tổ chức chưa được chuẩn bị chu đáo, thiếu tính chuyên nghiệp.

Với cuộc thi Nữ hoàng Trang sức những năm trước đó lùm xùm thế nào thì tôi không biết. Vì trong thời gian đó tôi chưa về công tác tại cục. Nhưng năm 2011 thì tất cả những hồ sơ liên quan đến việc xét duyệt đều rất đầy đủ. Những sự cố xảy ra vừa rồi do một số báo đưa tin mới chỉ là thông tin một chiều. Chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu. Ngay sau khi có thông tin cho rằng Ban tổ chức cuộc thi ép thí sinh uống rượu, tôi đã gọi cho trưởng Ban tổ chức. Họ phủ nhận chuyện đó và bảo sẽ chứng minh với Cục biểu diễn. Vì thế, chúng tôi đang chờ".

Trao đổi với phóng viên, liệu việc cấp phép đối với những cuộc thi hoa hậu ngày càng trở nên dễ dãi, ông Vương Duy Biên cho rằng: "Sắp tới sẽ cân nhắc đến việc chọn lọc các cuộc thi để cấp phép. Tránh tình trạng có quá nhiều các cuộc thi hoa hậu dẫn đến việc nhàm chán, ồn ào". Vị cục trưởng Cục Biểu Diễn nghệ thuật cũng cho biết: "Vấn đề ở chỗ, một số cuộc thi vì đi sai tiêu chí cho nên dẫn đến những ồn ào không đáng có. Nếu họ làm đúng với tiêu chí và quy định của Cục khi cấp phép sẽ góp phần tạo nên những giá trị nhân văn trong việc tôn vinh cái đẹp. Những cuộc thi thực hiện sai tiêu chí cam kết ban đầu, có dấu hiệu vi phạm và trục lợi sẽ được xử lí theo quy chế".

Nhà thơ Dương Xuân Nam, chia sẻ rằng: "Trong suốt hơn 20 năm tổ chức  các cuộc thi hoa hậu (ông là người khởi xướng cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong- PV), tôi chưa gặp trường hợp nào tương tự như thế. ép thí sinh uống rượu và trục lợi là một sự hài hước đến xót xa. Thời chúng tôi, những điều hiếm có trong các cuộc thi cùng lắm là việc phát hiện ra cô hoa hậu nọ chỉ... 9 ngón chân thôi.

Còn chuyện tiếp rượu như thế này thì chưa bao giờ xảy ra. Những cuộc thi hoa hậu ra đời chỉ nên có một mục đích duy nhất đó là tôn vinh cái đẹp. Để xảy ra những chuyện như vậy tôi thấy buồn quá. Bây giờ dường như chỉ cần có tiền là người ta tổ chức được các cuộc thi hoa hậu. Nhan sắc vì thế bị lạm dụng một cách kinh khủng. Bởi việc cấp phép quá dễ, quá đơn giản. Theo tôi, cơ quan chức năng nên nhìn nhận và điều chỉnh lại cách làm việc và quản lí của mình".

"Hầu hết các thí sinh đều có tinh thần làm việc tốt. Tuy nhiên, do khâu tổ chức còn thiếu chuyên nghiệp nên cuộc thi đã để lại những dư âm không mấy tốt đẹp. Kịch bản được thay đổi ngay trước giờ ghi hình nên cả hai MC và đạo diễn phải gồng mình lên để làm việc. Cũng may là chúng tôi đều có kinh nghiệm trong việc xử lí tình huống, nếu không sẽ có nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra. Theo ý kiến cá nhân của tôi, năm sau, nếu còn có Nữ hoàng Trang sức lần thứ 5 thì Ban tổ chức phải cố gắng nhiều hơn nữa. Việc các thí sinh tạo dáng bất thường (quá chú trọng phô diễn trang sức) là do yêu cầu và nằm trong kịch bản của Ban tổ chức".

(Người mẫu, diễn viên Bình Minh - MC của đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Trang sức)

 

Người đưa tin