SAO » Chuyện làng sao

Siêu mẫu Hà Anh bàn về fan và anti-fan trong hơn 10 năm hoạt động ở Việt Nam

Thứ tư, 29/09/2021 11:16

Hà Anh từng buồn vì bị chê bai về ngoại hình tuy nhiên sau đó siêu mẫu đã không còn quan tâm đến những lời bình luận kém duyên của anti-fan.

Là một siêu mẫu nổi tiếng, Hà Anh nhận được nhiều sự yêu mến không chỉ là nhờ body gợi cảm mà còn bởi sự thông minh, cách nói chuyện khéo léo, đầy tính thuyết phục, gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, siêu mẫu cũng có cả anti-fan.

Mới đây, Hà Anh bàn về chuyện fan và anti-fan: ''Hơn 10 năm hoạt động ở Việt Nam tôi có được rất nhiều người hâm mộ, theo dõi và yêu mến. Ban đầu có thể vì thấy cô model này hay hay, lạ lạ, có sự khác biệt so với những người xung quanh. Sau theo dõi thấy đồng cảm với những tư duy của tôi, rồi đem lòng cảm mến cách mà tôi sống, nhìn sự việc, cuộc đời, cách tôi vươn lên, xử lý vấn đề, đối mặt với "scandal", bước lên trên "dư luận" để sống hạnh phúc....

Dù vì lý do gì đi chăng nữa, tôi thấy điểm chung của những người theo dõi, yêu mến tôi là họ rất riêng biệt, tự tin và có quan điểm, chính kiến riêng. Và đặc biệt họ rất có học - có học ở đây không chỉ là có đi học. Mà là có nền tảng văn hoá, tư duy mạch lạc rõ ràng, có thẩm mỹ riêng và đều là những người có thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của họ.

Vì có một nền tảng những "follower" như vậy, nên tôi cực kỳ yên tâm. Tôi biết chắc họ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi mấy việc "lãng xẹt", "tai bay vạ gió" kiểu như đang biểu diễn chẳng may cái áo bị tuột, hay những cắt cúp giật gân trong bài phỏng vấn.

Họ thấy tôi đẹp, hay giỏi... không phải vì có nhiều người nói ngược lại để hạ bệ tôi mà họ đã tin. Họ chỉ hay nói với tôi "mặc kệ người ta đi", và tôi cũng thế, luôn mặc kệ khi có thể để dành năng lượng, thời gian sống cho mình và những người mình yêu thương - để cống hiến, lao động hăng say và làm đẹp cho đời.

Nói vậy, để mở đầu cho một "nhánh" những anti fan, những người nhiều năm nay chỉ có mỗi một điệp khúc đó là "đánh" vào ngoại hình của tôi. Nào là chê xấu, đen, ngực lép, hô, rồi không hợp nhãn họ, họ không thích tôi, chẳng thấy có gì đặc biệt vân vân và vân vân...

Siêu mẫu Hà Anh cho biết cô từng bị chê xấu, đen, ngực lép, răng hô.

Tôi không lạ gì những chê bai này, bởi thực chất từ khi tôi là cô gái bé, tuổi teen, tôi cũng từng hứng chịu nhiều châm chọc, chê bai. Hồi đầu thì buồn, sau tôi tự hiểu ra rằng dù mục đích của những lời chê bai này là gì, thì quan trọng nhất câu trả lời của mình trong cuộc đời vẫn là sự hạnh phúc, vươn lên và thành công của chính mình.

Gần đây có em người mẫu tên là Oanh của Việt Nam, có xuất hiện trên rất nhiều sàn diễn ở Quốc tế cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Em đã không thành công ở các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu trong nước. Ban giám khảo không công nhận, "khán giả" chê bai không đẹp, không hợp nhãn họ. Thì sao?

Hà Anh còn lấy ví dụ là người mẫu Phương Oanh từng bị chê bai không đẹp tại các cuộc thi trong nước. Tuy nhiên, Phương Oanh lại thành công trên làng thời trang thế giới, được nhiều nhãn hàng quốc tế săn đón.

Một trăm người, thậm chí 1 triệu người hoặc hơn thế nữa không công nhận, không nhìn ra điều đặc biệt ở mình, không có nghĩa là ở đâu đó trong cuộc sống, trên thế giới không có người nhìn ra giá trị của mình. Nên việc của mình là đi tìm những người cùng chia sẻ chung giá trị, và không ngừng vươn lên để tạo giá trị cho chính minh.

Điều quan trọng nhất mà không ai có thể tước đi đó là niềm kiêu hãnh bản thân, sự tự trọng và hạnh phúc của chính mình.

Tôi biết, là phụ nữ chúng ta thường xuyên phải đón nhận những nhận xét, ý kiến về ngoại hình, về bản thân và cách các bạn sống, và làm việc. Hãy vững tâm! Cuộc đời là của chính mình- không phải của ai khác! Nên đừng để bất cứ ai làm bạn nản lòng, nao núng. Ngẩng cao đầu kiêu hãnh các bạn nhé''.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới