SAO » Chuyện làng sao

Siêu mẫu Kỳ Hân: 'Chỉ có anh Quân nhường tôi, chứ tôi chả chịu nhường chồng bao giờ'

Thứ bảy, 13/07/2019 11:05

Sau ba năm kết hôn cùng Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân chia sẻ về những vui buồn trong cuộc sống và việc làm dâu đất Bắc.

Chào Kỳ Hân, sau ba năm kết hôn, nhìn lại chặng đường đã qua, bạn cảm nhận mình đã có được điều quý giá gì và mất đi điều nào gây tiếc nuối nhất?

Tôi đã được điều mà bao nhiêu người con gái mong muốn khi đi lấy chồng, đó là được chồng và cả gia đình chồng thương yêu và thấu hiểu. Còn mất, tôi không còn được đi theo niềm mơ ước nữa, không được theo nghệ thuật nữa, cái nghề mà mình ước mơ từ lúc bé.

Bạn chia sẻ khi trở thành vợ Mạc Hồng Quân, bạn bị cả thế giới ghét bỏ nhưng đổi lại được một người đàn ông yêu thương. Có vẻ việc đổi tình yêu của cả thế gian chỉ lấy một tấm chân tình của chồng khiến bạn hài lòng và mãn nguyện?

Điều này là chắc chắn. Tôi là một cô gái đơn giản thẳng tính, tôi không cần gì lớn lao, chỉ cần đủ yêu thương từ người mà mình cần là được.

Kết hôn khi đang là một siêu mẫu đình đám, lại phải chịu nhiều điều tiếng rất oan ức nhưng âm thầm từng bước vượt qua và vun đắp gia đình nhỏ của mình. Điều gì đã cho bạn nghị lực và dũng khí lớn đến thế?

Trước đây, khi chưa có gia đình, tôi là người hiếu thắng trẻ con và có phần hơi đanh đá, hễ ai nói động một chút mà không đúng sự thật là gân cổ lên cãi cho bằng được. Sau khi lấy chồng sinh con tôi cũng có nhiều thay đổi tính tình, mình điềm đạm hơn và cố bỏ ngoài tay những lời khó nghe. Tất cả đều vì chồng con.

Ba năm qua, người đàn ông của bạn có nhiều thay đổi khi sống cạnh một cô gái khó tính và cầu toàn như bạn không?

Nói tôi khó thì không đúng lắm, tôi khá dễ tính ấy. Còn nói anh Quân thay đổi nhiều thì cũng chưa phải, vì anh ấy trước giờ vẫn vậy, chẳng qua là điểm tốt không được mọi người quan tâm, phốt xấu thì bị chia sẻ ầm ầm.

Qua trang cá nhân, có thể thấy, Mạc Hồng Quân rất yêu chiều bạn. Bí quyết giữ lửa cho cuộc sống hôn nhân luôn màu hồng của bạn là gì?

Tôi cũng chẳng có bí quyết gì, chỉ là tôi nghĩ chỉ cần vợ ngoan, vợ giỏi thì đàn ông nào dám linh tinh, và đương nhiên họ sẽ yêu chiều người phụ nữ đang sống vì họ và gia đình họ.

Vợ chồng hẳn cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt. Bạn lại là người thẳng tính, liệu ai sẽ nhún nhường ai trước và sự dung hoà tính cách sẽ ra sao?

Tính tôi có hơi hâm hấp, chỉ có anh Quân nhường tôi, chứ tôi chả chịu nhường chồng bao giờ. Anh ấy dỗi thì tôi cũng tìm cách làm cho anh ấy hiểu được rồi phải xin lỗi ngược tôi.

Một cô gái miền Tây lại ra Bắc làm dâu. Bạn đã tập đức tính gì và học cho mình những điều gì để thích nghi?

Ăn theo thuở ở theo thời thôi. Sống ở đâu rồi sẽ quen đấy, nhưng tôi cũng may mắn là trước giờ đi làm cũng nhiều, tiếp xúc với nhiều người nên dù là cô gái Nam ra Bắc sống vẫn ổn.

Bạn giữ mối quan hệ với bố mẹ chồng rất thân thiết, yêu thương khiến ai cũng ngưỡng mộ. Có phải vì sự nhẹ nhàng, chu đáo và biết lấy lòng đã giúp bạn xây dựng được tình cảm tốt đẹp này?

Tôi nghĩ là cho đi rồi sẽ nhận lại, muốn được người khác thương mình thì trước tiên mình phải thương họ đã.

Có phải vì không phải làm dâu khiến mối quan hệ với gia đình chồng cũng dễ thở hơn?

Với tôi, sống chung hay không cũng không quan trọng, ở cùng người lớn sẽ giúp mình nhanh trường thành hơn. Tôi cũng biết làm tất cả mọi thứ như bao cô gái khác nên không sợ gì, nhưng tôi không làm việc nhà gì cả, vì hơn hết thời gian của tôi là để kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền mà chi vài triệu cho bác giúp việc vẫn dễ dàng hơn.

Bạn đã có kế hoạch sinh thêm con cho chồng chưa?

Vợ chồng mình đang lên kế hoạch thả bầu, và chỉ mong ra công chúa trong năm tới.

Cảm ơn Kỳ Hân về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới