SAO » Chuyện làng sao

Siêu mẫu Trà Ngọc Hằng: Thành thật về chuyện... với Ngọc Tình

Thứ hai, 28/03/2011 15:33

Sau những "lùm xùm" liên quan đến "người đẹp dao kéo" của Elly Trần, một lần nữa Ngọc Hằng muốn "im lặng" không nhắc đến chuyện "ấy nữa.

Sau những "ầm ĩ" về chuyện "tắm chung" với Elly Trần, Trà Ngọc Hằng có muốn giải thích gì với người hâm mộ để tránh bị nói là "mượn tên" người khác PR cho bản thân? Tôi không muốn nhắc đến nữa vì không đáng mà. Khi để xảy ra chuyện này nhiều báo hỏi quá. Tôi chỉ "buột miệng" nhắc đến như một sự "thanh minh" cho hiểu lầm của báo giới về Elly Trần. Và tôi cũng bất chợt nhớ đến những kỉ niệm gắn bó với Elly Trần.

Nhưng Elly Trần thì tỏ ra khá "gay gắt" với chị và cho rằng Trà Ngọc Hằng đã "lợi dụng" Elly để PR cho bản thân mình? Khi sự việc mới xảy ra, Elly gọi điện cho tôi và bảo: “Sao bà lại nói chuyện này với báo chí? Tôi biết tính bà tốt từ xưa đến giờ. Nhưng đừng thật thà quá, không cần giải thích chuyện đó với báo chí làm gì". Những tưởng vụ đó không có gì, rồi sẽ chìm xuồng, rồi thấy Elly Trần viết trên blog có ý nói tôi lợi dụng Elly để PR cho bản thân, nghe buồn quá. Bạn bè chung của Elly và Trà Ngọc Hằng "phản ứng" ra sao trước thái độ của Elly với Trà Ngọc Hằng? Nhiều người bạn alo cho tôi, nói Elly sao chảnh quá? Tại sao lại vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tình bạn? Trà Ngọc Hằng đang "đầu quân" cho Phúc Nguyễn. Điều gì sẽ hứa hẹn chị khi đến với Phúc Nguyễn?

Phúc Nguyễn là đơn vị dẫn Á hậu Hoàng My thi HHVN 2010, ngày trước là Trương Thị May, Huỳnh Phạm Ngọc đi thi. Với kinh nghiệm "dẫn dắt" người đẹp, việc đầu quân cho Phúc Nguyễn là may mắn của tôi. Phía Cty muốn hướng tôi sang ca hát. Đồng thời, tôi được đầu tư cho học võ thuật, hát, đàn piano trong một năm để dần trở thành một cô gái đa năng. Cô gái đa năng? Nghe dễ dàng quá, việc học là cả đời, điều gì khiến Trà Ngọc Hằng trở nên tự tin thế? Tôi có đam mê từ nhỏ nên việc học chỉ là sự rèn luyện lại những năng khiếu sở trường để trở nên hoàn hảo hơn mà thôi. Dòng nhạc nào Trà Ngọc Hằng muốn chinh phục khi bước chân vào ca hát? Do Cty định hướng và giúp Trà Ngọc Hằng về mọi phương diện, những gì Hằng đang thực hiện chỉ là bước đầu nên phải hoàn toàn giữ bí mật theo quy định của Phúc Nguyễn.

Nhìn vòng 1 của Trà Ngọc Hằng, có sự can thiệp của dao kéo để hoàn hảo như vậy? (cười), Hằng bẩm sinh như vậy. Nhiều người đang cho rằng Ngọc Tình kể chuyện "yêu" Ngọc Hằng với báo chí, thực ra chỉ là chuyện PR trong giới người mẫu mà thôi? Riêng chuyện này, Hằng xin được "minh oan" cho anh Tình. Không phải anh ấy PR chuyện tình cảm với Ngọc Hằng đâu. Đúng là giữa Hằng và anh Tình đang "trên mức tình bạn" rồi đấy. Khi Hằng chia tay mối tình sâu nặng của mình, Hằng chỉ tập trung cho công việc cho đến khi gặp anh Tình. Chuyện tình cảm giữa Hằng và anh Tình còn phải đợi thời gian trả lời. Thấy những bức hình nude "phản cảm" của người yêu và bị báo giới chỉ trích thậm tệ, Trà Ngọc Hằng có "động viên" tinh thần người yêu trước sóng gió này không? Thật sự ảnh nude đó là do Cty Phúc Nguyễn (nơi Trà Ngọc Hằng, Ngọc Tình đầu quân, PV) đăng lên. Thực ra anh Tình không muốn và không hề biết bức ảnh đó sẽ được đăng lên báo. Anh rất buồn khi đọc được những chỉ trích của cộng đồng mạng. Giữa anh Tình và Cty từng có xung đột và mâu thuẫn một thời gian. Nhưng bây giờ đã được dàn xếp ổn thỏa rồi. Hằng động viên anh Tình rằng, làm trong nghề người mẫu, bất cứ ai cũng có thể "xảy ra tai nạn". Chuyện đó sẽ giúp ta trưởng thành hơn.

Có một điều nữa, thấy chị giống Hồ Ngọc Hà "đến lạ". Có "họ hàng xa" với ca sĩ "Tìm lại giấc mơ" không? (Cười). Nhiều người nói vậy với Trà Ngọc Hằng lắm, thấy vui vui. Nhất là khi Hằng make up, nhiều người đều nói rằng Hằng giống chị Hà. Hi vọng rằng Hằng sẽ gặp nhiều may mắn và có những nỗ lực như chị Hà. Trong chiến lược trở thành "cô gái đa năng" của Phúc Nguyễn, có kế hoạch nào giúp Hằng chinh phục môn nghệ thuật thứ bẩy không? Hằng đã tham gia ba phim: "Thiên sứ lông bông", "Cô nàng bất đắc dĩ", "Bước chân hoàn vũ". Con đường nghệ thuật còn dài. Hi vọng Hằng sẽ đi qua những ngả đường hào nhoáng nhưng cũng đầy thử thách ấy. Công việc học tập của Hằng ngày nào cũng diễn ra với lịch học tập, chụp hình dày đặc. Nên cuối tuần, Hằng "trốn" ra để hít thở không khí se lạnh của Hà Nội. Cảm giác thật dễ chịu. Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Theo PLXH