SAO » Chuyện làng sao

Sinh nhật 24 của Sơn Tùng: Tự tặng cho mình một ngày đặc biệt, ra đường không cần đeo khẩu trang

Chủ nhật, 08/07/2018 22:03

Không tổ chức sinh nhật hoành tráng, Sơn Tùng M-TP tự thưởng cho mình một ngày được sống như những người bình thường khác: xuống phố, mua sách, xem phim và gặp gỡ những người bạn cũ.

Thước phim ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa mà Sơn Tùng dành tặng cho bản thân trong ngày sinh nhật của mình mang tên: "Điều ý nghĩa nhất cho hôm nay là gì? - Nhật kí 5/7/2018" được chia sẻ trên trang cá nhân.

Đằng sau ánh hào quang, sự nổi tiếng, Sơn Tùng cũng có những khát khao rất bình thường. Anh muốn được xuống phố, hòa vào dòng người, mua sách, xem phim... mà không cần đeo khẩu trang. Nam ca sĩ còn gặp gỡ những người bạn cũ và đón tuổi mới giản dị bên những người yêu mến mình.

Ngày sinh nhật, Sơn Tùng M-TP mặc trang phục giản dị, không cần đeo khẩu trang mà thoải mái hòa vào dòng người đông đúc.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Có rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao năm nay Tùng không tổ chức một điều gì đó đặc biệt trong dịp sinh nhật 24 của mình, cả bố mẹ và em trai cũng thắc mắc điều này. Sự quan tâm ấm áp của tất cả mọi người, từ tận đáy lòng, Tùng xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất ...

Cứ mỗi năm qua đi, bản thân hành trình của mình đi lại có thêm những người thân yêu đồng hành và dõi theo, đó là món quà lớn nhất mà cả Sơn Tùng M-TP hay Nguyễn Thanh Tùng rất may mắn có được.

"Điều ý nghĩa nhất cho hôm nay là gì?" - Đó là câu nói Tùng đã tự hỏi bản thân đầu tiên khi thức dậy vào ngày sinh nhật của mình.

Từ lúc ý thức được rằng mình đã là một người nổi tiếng, Tùng đã cất những ước muốn, sở thích rất riêng của Nguyễn Thanh Tùng ngày xưa về lại phía sau, vì ở vị trí đó, Tùng phải chịu trách nhiệm cho tình yêu và sự tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Điều này đồng nghĩa với cuộc sống của Sơn Tùng M-TP sẽ chỉ quanh quẩn trong nhà với âm nhạc, nếu muốn ra đường thì đồng nghĩa với việc Tùng phải làm bạn với khẩu trang, mũ và kính. Dần dần những điều này trở thành thói quen, nhưng đôi khi, bản thân Tùng cũng muốn được làm những điều giống như các bạn trẻ cùng tuổi mình đang làm. Cho đến tận bây giờ, nếu được trở lại quá khứ, Tùng vẫn muốn thử làm những chuyện đó.

Chỉ riêng ngày 5/7/2018 này, Tùng muốn dành tặng cho bản thân mình một ngày như là Nguyễn Thanh Tùng của ngày hôm qua, có thể lại làm được những điều mà đã lâu rồi cậu ấy chưa có dịp làm, như là một cậu sinh viên đã từng được đi đến khắp mọi nơi mà mình muốn, được gặp những ai mình thích, thậm chí là đi xem phim, mua sách mà không phải đeo khẩu trang.

Đó là lý do Tùng muốn ghi lại trang nhật ký ngày đầu tuổi 24 của mình thành một video kỷ niệm, để lưu trữ những khoảnh khắc kỷ niệm mà rất lâu rồi Tùng không nhìn thấy bản thân mình như thế. Nếu "Chạy ngay đi" (new version) vào ngày 5/7 là món quà âm nhạc từ Sơn Tùng M-TP dành tặng khán giả, thì video này là một trang nhật kí mở của riêng Nguyễn Thanh Tùng vào ngày 5/7/2018 là để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt của cậu ấy. Đó cũng là một phần tuổi trẻ của Tùng.

Điều ý nghĩa nhất cho hôm nay: "Tùng được là Tùng mà thôi".

Anh đi mua sách

Gặp gỡ những người bạn thân của mình ở một quán ăn giản dị

Anh cũng vui vẻ chụp cùng với những người vô tình nhận ra mình.

Sơn Tùng đã có một ngày sinh nhật ý nghĩa khi được là chính mình.

Video hậu trường MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP

A.N (Theo Nld.com.vn)