SAO » Chuyện làng sao

Sơn Ngọc Minh viết tâm thư xin lỗi sau khi bị mẹ giận 3 tháng

Thứ bảy, 10/04/2021 08:14

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh xin lỗi vì công việc mà không dành nhiều thời gian cho mẹ và từng lớn tiếng với mẹ.

Sau nhiều năm mẹ vất vả bươn chải cuộc sống làm đủ nghề như bán ve chai, thuốc lá, bán rong ở quán ăn, giúp việc... Sơn Ngọc Minh đã quyết định đưa mẹ lên sinh sống cùng ở TP Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ cũng công khai giới tính thật của mình với mẹ.

Hình ảnh Sơn Ngọc Minh và mẹ trong một chương trình.

Mới đây, nam ca sĩ chia sẻ về việc bị mẹ giận 3 tháng: "Mẹ giận mình tính đến nay cũng tròn 3 tháng chứ nhỉ, vì chuyện gì thì chắc nhìn vào mình hiện tại ai mà chẳng giận. Chính bản thân mình còn tự dằn vặt bản thân mỗi đêm mà, và mình không phủ nhận chuyện bản thân rơi vào tình cảnh thế này chí ít mình còn nhận thức được đâu là đúng và đâu là sai mà gắng gượng vươn mình làm lại.

Nói đến mẹ, có lẽ điều mình muốn nói nhiều nhất đó chính là xin lỗi mẹ, thực ra vốn dĩ bản tính nhạy cảm của mình con thấu hiểu được những gì mẹ phải một mình trải qua. Từ ngày ba mất, mẹ chẳng có ai để bầu bạn tâm sự và trút hết nỗi lòng, à không, có lẽ từ lâu rồi chứ nhỉ. Phải nói là rất lâu rồi mẹ không sống cho bản thân mình, mẹ cứ loay hoay với công việc và cuộc sống đến bây giờ mẹ vẫn chưa được hạnh phúc.

Con xin lỗi, vì con đã mải mê đi rong đuổi khắp nơi, chạy theo những cái gọi là đam mê chẳng nghĩ tới cảm xúc và nỗi buồn của mẹ.

Con xin lỗi, vì có lúc con đem hết tâm can mang trao trọn cho những người ngoài mà quên dành tình cảm quan tâm mẹ.

Con xin lỗi, vì có lúc con vui trong những bữa cơm nhà người lạ mà quên mất mẹ chờ cơm ở nhà. Con xin lỗi, vì có lúc con tự hạ thấp mình không dám lớn tiếng với người lạ mà lại lớn tiếng với mẹ.

Xin lỗi có lẽ không đủ để cho một đứa con thấu hiểu hết những gì mà một người mẹ đang mang vác. Con biết hằng ngày mẹ vẫn đi chùa Lễ Phật, cầu mong cho con bình an. Ấy thế mà hơn 30 tuổi đầu, tay trắng vẫn là trắng tay. Ở cái tuổi này, người ta có nhà, có xe, có gia đình, có cháu cho mẹ ẵm bồng. Con xin lỗi vì nhiều điều mà con vẫn chưa làm được cho mẹ.

Mẹ ơi, đừng giận nữa nhé, không phải con không hiểu những gì mẹ đang một mình chịu đựng đâu, mà chính vì con hiểu nhiều hơn thế cho nên con chỉ mong mẹ hãy luôn mạnh khỏe, và sống thật vui, mãi là điểm tựa vững chắc mỗi khi con vấp ngã, là nơi duy nhất cho con bình yên. Rồi mẹ con mình sẽ được hạnh phúc như cách mà chúng ta muốn, như ước mong của ba được không mẹ. Con thương mẹ nhiều!".

Sơn Ngọc Minh xin lỗi khi bị mẹ giận 3 tháng.

Dưới bình luận, Kiều Trinh động viên Sơn Ngọc Minh: "Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa? Chị cũng có con gái lớn và còn cha già 80 tuổi ở quê. Chị quyết định về quê sinh sống để được bên cạnh chăm sóc và bầu bạn cùng ba chị nhiều hơn. Ba già cô đơn một mình thương và xót lắm. Em hãy đặt mình là mẹ sẽ hiểu. Chọn con đường về quê vất vả phải liên tục đi lại mỗi ngày khi có show diễn chị mới về Sài Gòn. Còn không thì chị về quê ở với ba và 2 con nhỏ. Vậy mà ba chị và 2 con khỏe, ba vui mập hơn trước. Chị hiểu và rất thương, đồng cảm cùng em. 10 năm qua chị cũng mong nói lời xin lỗi cùng má chị nhưng không còn cơ hội nữa. Mong em và mẹ luôn bình an nhé".

Trịnh Tú Trung và Kiều Trinh động viên Sơn Ngọc Minh.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới