SAO » Chuyện làng sao

Sơn Tùng chốt hạ drama “trà xanh” bằng hai chữ “Thương em”: Bên nhau là do duyên phận nhưng xa nhau là do lòng người!

Thứ hai, 25/01/2021 06:40

Dù biết tình yêu là chuyện hai người, nhưng lời nhắn nhủ của Sơn Tùng vẫn làm biết bao người phải quan tâm.

Sau hơn 3 ngày gây ồn ào khắp MXH vì drama chia tay Thiều Bảo Trâm, tối ngày 23/1, Sơn Tùng tiếp tục làm cả showbiz phải đổ dồn mọi sự quan tâm với phát ngôn được cân đo từng chữ khi biểu diễn tại một sự kiện. Cụ thể, trước khi bước ra sân khấu thể hiện bản hit mới nhất - Chúng Ta Của Hiện Tại, từ trong cánh gà, Sơn Tùng cất lên lời nhắn: "Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em".

Lời chia sẻ vô cùng đặc biệt của Sơn Tùng M-TP ngay khi xuất hiện giữa lùm xùm khiến cho nhiều người đặt nghi vấn nam ca sĩ đang gửi lời nhắn đến Thiều Bảo Trâm. Và chỉ sau 1 đêm, sáng sớm ngày 24/1, Sơn Tùng lập tức unfollow Thiều Bảo Trâm trên Instagram cá nhân, chỉ giữ lại follow với Hải Tú - cô gái được cho là người xen vào chuyện tình gần 8 năm của cả hai.

Dù người trong cuộc liên quan đến ồn ào không lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì. Song, những động thái này đã làm khán giả đồng loạt tin rằng, đây chính là một lời xác nhận ngầm chuyện tình gần 8 năm của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm đã đi đến hồi kết đúng như thông tin gây ồn ào khắp MXH vài ngày qua.

Thế nhưng, dù biết chuyện tình yêu, hợp hay tan là của hai người, nhưng mối tình gần 8 năm thanh xuân được kết lại bằng hai chữ “Thương em” cũng làm bao người phải đưa ra bình phẩm.

Thương em!

Hai chữ tưởng đầy yêu thương nhưng hoá ra lại làm người nghe phải đau lòng khi đặt vào phần kết của chuyện tình Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm.

Người ta vẫn nói, “Thương em” vốn là từ chỉ nên đặt trong mối quan hệ giữa anh và em, không có sự xuất hiện hay chen lấn của người thứ ba hay vì bất cứ một lý do gì khó chấp nhận. Lúc này, không quan trọng ai là người nói lời chia tay, khi đã vô tình xuất hiện một hình dáng khác trong mối quan hệ lẽ ra chỉ có hai người này, mọi thứ nên kết thúc. Vậy mới có chuyện, hai chữ “Thương em” dành để chấm hết một cuộc tình mà Sơn Tùng nói ra lại khiến anh nhận về cả tá “gạch đá” từ dư luận.

Thiều Bảo Trâm im lặng, Sơn Tùng nói lời ngôn tình để chốt lại drama tan vỡ. Nhưng lời ngôn tình mà nam ca sĩ nói ở thời điểm bao thiệt thòi, tổn thương chỉ thấy ở phía người con gái lại là “lưỡi dao” siết đến đau lòng. Những năm tháng tưởng chừng không biết mệt mỏi, nhưng mãi về sau mới biết rằng, duyên phận chính là thứ quyết định cho mọi cuộc tình. Để rồi đánh đổi lại quãng thời gian trong quá khứ của cả hai bằng một câu “Thương em”, liệu có đủ hay không?

“Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận"

Hai từ “duyên phận” được Sơn Tùng nhắc đi nhắc lại, như một lý lẽ nằm lòng để anh vận dụng vào chuyện tình của mình. Đáng nói hơn cả, chỉ cách đây 6 tháng, nam ca sĩ cũng từng liên tục nhắc về “nhân duyên” khi được hỏi có bao giờ thấy cô đơn không: "Nhiều người hay nói em, ông Tùng này chắc cô đơn lắm vì suốt ngày cứ thấy lang thang trong nhà. Nhưng cá nhân tôi không cảm thấy cô đơn, tôi thấy mình rất đầy đủ về mặt tình cảm và không có nhu cầu có thêm các mối quan hệ khác. Tất cả những mối quan hệ tôi đang có là nhân duyên, nó đến khiến tôi thấy đầy và đủ, tôi không cần hơn nữa. Nhưng nếu 1 ngày nào đó, ông Trời cho thêm người mới thì đó cũng là nhân duyên của tôi. Tôi nghĩ bản thân mình không cần tự ra ngoài kia để tìm kiếm thêm những thứ tình cảm khác".

“Duyên phận”, “Nhân duyên” mang đến một người mới, và Sơn Tùng đón nhận nó một cách thoải mái nhất. Cũng là từ “duyên phận” và “nhân duyên”, anh tạm biệt người trong quá khứ để mở cho mình một tương lai mới.

Chúng ta ai cũng có những lý lẽ riêng để sống cuộc đời của mình sao cho hạnh phúc nhất. Nhưng ở một giây phút nào đó, lý lẽ đó cũng vô tình nhận về phản ứng từ mọi người xung quanh. Hay có thể, nó còn làm chính người thân thuộc bên cạnh ta đau lòng. Và Sơn Tùng cũng không ngoại lệ.

Con số gần 8 năm được nhắc đến nhiều khi nói về chuyện tình của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm. Ai cũng tiếc nuối về một thanh xuân tươi đẹp bỗng chốc trôi vào quá khứ. Lý lẽ của công chúng luôn có những khía cạnh đúng. Thanh xuân của người con trai vẫn dài hơn người con gái. Sau gần 8 năm, người con trai mới đến độ chín của sự nghiệp nhưng người con gái thì đã gần như hết cả tuổi trẻ. Chỉ tiếc rằng, suốt quãng thời gian đó, chưa 1 bức ảnh chụp chung, chưa được 1 lần công khai cho thế giới, tưởng rằng sẽ có một cái kết viên mãn giống như lời hẹn ước năm 28 tuổi sẽ đeo lên tay nhau chiếc nhẫn đính hôn. Sau này, cả hai vẫn bước đi, mỗi người vẫn có cuộc sống của riêng mình, chỉ là không còn nhau.

Khán giả tiếc 9 phần, nhưng chắc hẳn người trong cuộc cũng đầy day dứt và tổn thương gấp nhiều lần. Có chia tay nào mà không buồn. Có lời nói nào lúc chia tay lại không đau đớn, dù nó có là những câu chữ nhẹ nhàng ngọt ngào nhất. Nhưng quan trọng là sau cuối, cả hai đã giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp để biết đã từng hết mình vì nhau, hi sinh tất cả vì nhau như thế nào.

Khoan bàn về chuyện ai tổn thương nhiều nhất, ai mới là người đáng thương hay đáng trách nhất trong chuyện tình gần 8 năm này. Chúng ta - những người ngoài cuộc đang dõi theo câu chuyện này chỉ biết rằng, yêu nhau do duyên phận và xa nhau do lòng người. Không chỉ riêng chuyện tình của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm, mà bất kỳ mối tình không trọn vẹn nào cũng cùng quy luật chung khó có thể thay đổi này mà ra.

An An (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới