SAO » Chuyện làng sao

Sulli từng tìm đến nhà thờ kêu cứu trong khi SM hoàn toàn ngó lơ, chứng tỏ trước khi tự vẫn nữ idol cố gắng được sống như thế nào

Thứ hai, 21/10/2019 14:34

Chia sẻ của mục sư Kim Hyung Kook về câu chuyện cũ của Sulli khiến nhiều người xót xa.

Ngày 14/10, Sulli đã tự tử tại nhà riêng ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, để lại cú sốc và nỗi đau buồn lớn đối với người hâm mộ châu Á. Vừa qua, người hâm mộ cũng tìm ra thông tin từ bệnh viện quốc gia Seoul từ tháng 11/2016: "Sulli được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng say xỉn và có một vết cắt dài 5cm ở ngay cổ tay". Nhưng vào thời điểm đó, SM Entertainment bị nghi giấu nhẹm vụ việc.

Sulli sinh ngày 29/3/1994. Cô mất ngày 14/10/2019 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ, bạn bè.

Mới đây, mục sư Kim Hyung Kook, chủ tịch Hanbit Nuri đã tiết lộ rằng Sulli từng ghé qua văn phòng của ông và xin lời khuyên về căn bệnh trầm cảm. Điều đó chứng tỏ, Sulli hiểu rõ căn bệnh của mình và rất khao khát được sống.

Theo Kim Hyung Kook, Sulli đến văn phòng của ông theo sự giới thiệu của những người bạn. Đáng nói, đây thời điểm 1 năm sau khi nghi vấn về vụ tự tử của Sulli bị rò rỉ. Hành động của SM vào thời điểm này cũng khá dễ hiểu bởi tin tức Sulli tự tử có thể làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp, danh tiếng và tâm lý vốn đang bất ổn của nữ nghệ sĩ.

Mục sư Kim Hyung Kook cho biết Sulli tìm đến ông cách đây 2 năm và chia sẻ cô từng tự tử nhưng không thành.

Thời điểm đó, ông đã khuyên Sulli học thêm giáo lý và kinh thánh nhưng rồi sau đó cô quá bận rộn với công việc. Thời gian sau, Sulli đọc được những tin tức xấu về Sulli ông cảm thấy rất buồn lòng và cố liên lạc với cô nhưng không nhận được phản hồi.

Cụ thể chia sẻ của mục sư họ Kim như sau:

"Mới đây báo chí có đưa tin về quyết định kết thúc mạng sống của một người nổi tiếng. Tin tức như vậy tôi có đọc nhưng thường chọn bỏ qua. Tuy nhiên, có vẻ lần này sẽ rất khó với tôi. Sulli đã từng tới văn phòng của tôi 2 năm trước đây sau khi được giới thiệu thông qua những người quen chung.

Chúng ta có thể sống một cuộc đời với những trải nghiệm liên quan đến niềm tin và tâm linh, nhưng cảm giác bất an và không thể làm được gì thì khó ai có thể tránh khỏi. Sulli tiết lộ cô ấy từng cố tự tử trước đó. Tôi không nghĩ rằng ở thời điểm đó tình trạng của cô ấy tệ đến vậy. Vì vậy, tôi mới khuyên rằng tôi có thể chữa trị tạm thời như dán một miếng băng lên vết thương, nhưng sẽ tốt hơn nếu giải quyết vấn đề quan trọng tận gốc.

Tôi giới thiệu Sulli với một số người quen khác và khuyến khích cô ấy tham dự học Giáo lý và các nghi lễ tôn giáo. Mong rằng thông qua việc tiến vào thế giới tôn giáo cùng Chúa một cách đơn thuần, cô ấy sẽ có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng sau vài lần tham dự, cô ấy không thể tiếp tục bởi một số lý do khác nhau. Tôi cũng thấy Sulli trên truyền hình và các phương tiện truyền thông. Truớc đó tôi không hứng thú lắm, nhưng sau khi gặp Sulli, tôi trở nên lo lắng và buồn bã khi đọc tin về cô ấy. Thỉnh thoảng tôi có gửi tin nhắn hoặc mail vì lo lắng, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được hồi âm.

Trái tim tôi nặng trĩu khi nghĩ tới việc tôi đã không giúp một người đang lâm vào bế tắc một cách nhiệt tình và nhanh chóng hơn. Nắm tay một người rồi lại buông tay... thật ra thì, không có nhiều người như vậy như vậy xung quanh ta. Có lẽ trái tim tôi đã khô cạn tới mức tôi không thể nhận ra một thảm hoạ như vậy. Tôi mong cô ấy có thể yên nghỉ trong vòng tay của Chúa".

Sulli tên thật là Choi Jin Ri, cô được gia đình và bạn bè thân thiết tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào hôm 16/10. Trước khi tự tử, Sulli cũng từng cầu cứu công ty giải trí SM yêu cầu họ bảo vệ mình trước những bình luận ác ý của công chúng. Từ nhiều năm nay, ngôi sao 25 tuổi thường xuyên đối mặt với những chỉ trích vì lối sống khác biệt với số đông.

Ngọc Anh - K Crush (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới