SAO » Chuyện làng sao

Táo Y tế Vân Dung phẫn nộ vì bị 'bán' danh tiếng

Thứ năm, 30/01/2014 07:08

Bận rộn với các vai diễn nên danh hài Vân Dung chỉ có một ngày để mua sắm những thứ cần thiết cho dịp Tết Nguyên Đán.

Trong những ngày cuối năm, lịch diễn và lịch tập của Vân Dung chật cứng, cũng bởi từ lâu, hài đã trở thành một món ngon tinh thần không thể thiếu của người Việt.

Nếu người khác có nhiều thời gian để chuẩn bị cho ngày Tết dân tộc thì Vân Dung lại bận rộn với từng vai diễn.

Vậy nhưng, chị chưa bao giờ lấy đó làm phiền lòng, ngược lại danh hài còn xem đó như chuyện bình thường. Niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ là khi được bận rộn, được đồng hành với những người đồng nghiệp yêu quý. Đối với họ, sân khấu như mái nhà chung và mỗi danh hài là một thành viên trong gia đình.

Dân hài chúng tôi sống khép kín và đơn giản lắm. Chúng tôi có thói quen không bao giờ xoi mói chuyện của người khác. Thứ hai nữa là chúng tôi rất thân với nhau, tất cả như là những thành viên trong gia đình. Chúng tôi chia sẻ với nhau về cuộc sống, về các show diễn, về tất cả mọi thứ.

Trên sân khấu, chúng tôi nâng đỡ và bảo vệ nhau còn ở ngoài đời, vui hay buồn điều gì, chúng tôi cũng cùng chia sẻ. Tất cả sống với nhau như một gia đình, chứ không chỉ đơn thuần là công việc”, Vân Dung chia sẻ.

Hiền hòa, tình cảm là thế nên đôi khi họ phải chịu cảnh ngậm bồ hòn làm ngọt mỗi khi bị rơi vào những tình huống trớ trêu như việc bị bầu sô lợi dụng tên tuổi để treo băng-rôn bán vé.

Với một thái độ bức xúc, Vân Dung cho hay: “Cái này không phải là mới, chuyện dân hài bị lợi dụng tên tuổi lâu rồi chứ không phải bây giờ mới gặp. Nếu chỉ lợi dụng tên tuổi một người hay một cá nhân thôi thì đã đành một nhẽ, đằng này lại tất cả các danh hài nên mọi người đều bức xúc. Vậy mà không có một cơ quan đoàn thể nào bảo vệ chúng tôi cả.

Biện pháp đưa ra chỉ là xử phạt mà xử phạt thì cũng chỉ mấy triệu thôi. Trong khi đó, một tối bán tên tuổi của chúng tôi, họ thu về hàng trăm triệu đồng của người dân. Không chỉ chúng tôi thiệt thòi mà còn những người dân cũng phải chịu cảnh đó.

Vì muốn giải trí, muốn được nhìn thấy những người họ yêu quý trên vô tuyến nên họ đã phải bỏ tiền ra mua vé dù đồng tiền kiếm ra không phải dễ dàng gì. Họ phần lớn đều là nông dân mà. Trong khi đó, bầu sô chỉ cần nói câu xin lỗi, đóng phạt vài ba triệu, thế là xong. Đó không phải là biện pháp mạnh thế nên chuyện này cứ tái diễn hết lần này đến lần khác”.

Bức xúc rồi cũng chỉ để đó, rồi người nghệ sĩ lại tiếp tục miệt mài với nghề. Đã có thời gian, Vân Dung vào Sài Gòn cùng chồng. Nhiều người nói rằng chị sẽ chuyển vào Nam sinh sống và bắt đầu lại sự nghiệp trong đó. Thế nhưng một thời gian sau người ta lại thấy Vân Dung ngược ra Bắc.

Hỏi chị về chuyện cũ, Vân Dung cười: “Không phải là tôi không thích nghi được cuộc sống trong đó. Ngay khi vào, tôi đã xác định chỉ để sinh em bé thôi, còn cuộc sống và công việc của mình ở ngoài này chứ”.

Và cũng với nụ cười hiền đó, danh hài nhanh nhảu khoát tay:“À, việc chuẩn bị Tết tôi nhanh lắm, chỉ một ngày là xong. Gái đảm mà” khi nhận được ánh mắt của phóng viên dò hỏi về việc sẽ chuẩn bị Tết như thế nào khi lịch diễn vẫn còn xếp chồng và kín mít.

Theo Trí Thức Trẻ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới