SAO » Chuyện làng sao

Tâm sự rớt nước mắt của NTK Đỗ Mạnh Cường về con trai nuôi

Thứ bảy, 23/01/2016 20:48

Để mọi người hiểu hơn về con trai nuôi, NTK Đỗ Mạnh Cường đã viết một tâm sự dài. Tâm sự của NTK Đỗ Mạnh Cường khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Giữa năm 2014, NTK Đỗ Mạnh Cường khiến người hâm mộ bất ngờ khi giới thiệu cậu con trai nuôi hai tháng tuổi trong một show thời trang. Cậu nhóc được đặt tên Đỗ Hoàng Phúc, tên thường gọi là Nhím. Đến nay, Nhím đã được 2 tuổi. Nhiều người cho rằng, Hoàng Phúc rất may mắn khi được NTK Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi. Cậu bé được Đỗ Mạnh Cường yêu thương và chăm sóc kể cả tinh thần lẫn vật chất.

NTK Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi Hoàng Phúc từ năm 2014

Mới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường đã viết một tâm sự về con trai nuôi khiến nhiều người rơi nước mắt: "Nhiều người nói Nhím bị mang đi bỏ là một sự may mắn vì được tôi nhận nuôi, nhờ vậy em có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn... Nhưng với 1 đứa trẻ, Nhím chỉ có thể cảm nhận được tình yêu thương của những người xung quanh thôi chứ không thể hiểu gì về những thứ vật chất tôi mang lại cho con. Vì vậy, đừng nói đó là sự may mắn, không đứa trẻ nào bị bỏ đi mà may mắn cả. Thiếu đi tình yêu thương của mẹ, bị chính người mẹ mình bỏ đi lúc 2 ngày tuổi thì làm sao gọi là may mắn.

Cứ mỗi lần nghĩ đến cái cảnh Nhím bị bỏ lại trước cổng Chùa bơ vơ và đơn độc là tôi lại khóc. Nhìn những vết côn trùng cắn chằng chịt, những vết thẹo còn lại trên người con là tôi lại khóc...Thương con, mà không thể mang về để chăm sóc do Chùa chưa đồng ý làm tôi rất đau lòng và buồn phiền. Nhưng nghĩ đó là do số phận muốn thử thách nên chỉ biết cố gắng làm mọi thứ tốt nhất để Nhím có thể cảm nhận được tình yêu thương của bố. Vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ là 1 công việc không hề dễ dàng chút nào. Nhím được về 3 ngày/ 1 tuần ở với bố. Tôi không thuê người giúp việc mà cố gắng thu xếp hết mọi công việc bận rộn của mình để chăm con, cho con ăn, tắm cho con, vệ sinh, cho con đi chơi, cho con ngủ... Đi đón con xa mấy chục cây số, đi về mất 2 tiếng nhưng lúc nào tôi cũng cố gắng đi đón mà không để người khác đi vì sợ con tủi thân và buồn. Để con có thể hiểu được tình yêu thương của bố 1 cách trọn vẹn nhất...

Qua năm mới, tôi chỉ mong mình có thể đón Nhím về ở hẳn để chăm sóc, cho con đi học nữa... Cầu nguyện cho ước muốn của tôi có thể trở thành hiện thực".

Tâm sự đẫm nước mắt của NTK Đỗ Mạnh Cường về con trai

Nhiều fan xúc động khi xem clip chia tay con trai của NTK Đỗ Mạnh Cường

Tâm sự đầy xúc động của NTK nổi tiếng của showbiz Việt cùng với clip chia tay con khiến cho nhiều người rơi lệ. Nhìn anh bế và vỗ về con thì mọi người sẽ thấy một Đỗ Mạnh Cường lạnh lùng, khó tính trong những show diễn, truyền hình thực tế bỗng không còn nữa. Đỗ Mạnh Cường đã làm cha và điều anh mong muốn là được sống bên đứa con của mình. Qua tâm sự của anh, mọi người sẽ hiểu hơn về nỗi đau khổ mà Hoàng Phúc và những đứa trẻ khác bị cha mẹ ruột bỏ rơi.

Những khoảnh khắc vui vẻ bên con của NTK Đỗ Mạnh Cường

Click xem thêm con trai Đỗ Mạnh Cường - sao nhí thời trang nhất showbiz

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới