SAO » Chuyện làng sao

Thái Trinh: 'Tôi hận Quang Đăng, chia tay xong vẫn không thể làm bạn'

Thứ sáu, 27/12/2019 09:11

Những chia sẻ mới đây của Thái Trinh khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

Chào Thái Trinh, sau những đổ vỡ chuyện tình yêu, cảm xúc hiện tại của bạn thế nào?

Hôm nay là ngày vui của tôi nên tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã ấp ủ dự án này khá lâu. Tôi không có đủ dũng khí cũng như cảm xúc, thiên thời địa lợi đều không có, ngay cả bản thân tôi cũng không nhân hoà, tôi vẫn còn quá nhiều những ngổn ngang trong lòng. Tuy nhiên hôm nay tôi cảm thấy mãn nguyện vì đã đến những bước thế này.

Cho đến bây giờ bạn còn buồn và suy nghĩ về những chuyện đã qua của mình chưa?

Tôi còn buồn nên tôi mới có thể đặt cảm xúc vào bài hát này. Nếu tôi không buồn, tôi nghĩ sản phẩm của tôi sẽ là một bài hát thị trường nào đó, giai điệu sôi động hơn. Tôi vẫn để cho bản thân tôi được sống đúng với cảm xúc, theo đúng tiến trình tự nhiên của một người. Bước lên sau những đổ vỡ và trưởng thành sẽ như thế nào. Tôi muốn cảm xúc của tôi được tự nhiên nhất.

Bạn có cảm thấy bạn quá yếu đuối và nặng tình không?

Mọi người biết tôi nặng tình từ khi tôi còn trong mối quan hệ đó. Tôi luôn thể hiện tôi là một cô gái yêu hết mình, kể cả khi chia tay, mọi người nói tôi nặng tình tôi cũng nhận. Đó thật sự là con người tôi, tôi không muốn sống không thật hay giấu diếm cảm xúc của tôi vào trong. Với một người nghệ sĩ, sống giấu cảm xúc rất độc hại.

Thái Trinh đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm hậu chia tay

Thời gian quá dài nhưng bạn vẫn đau đáu rất nhiều, tại sao vậy?

Trước đây tôi quen một người 6 - 7 năm, khi kết thúc cũng không mang lại cho tôi nhiều cảm xúc như lần này. Không phải bởi vì tôi yêu người này hơn người trước, trong một mối quan hệ tôi luôn yêu người ta nhất, trong khoảng thời gian đó. Ở lần này, tôi gặp những cú sốc lớn trong tinh thần, kể cả trước, trong và sau khi chia tay, đối với tôi đây là một cuộc chia tay dài hơi (cười). Yêu không bao nhiêu nhưng chia tay lại đau khổ nhiều.

Trong MV mới có người thứ 3, người thứ 4 chèn vào tình yêu, có phải ngoài đời thật người kia của bạn có 2 người khác không?

Không phải 2 người khác, trong MV là cuộc tình tay tư, chỉ một bạn nam thích tôi.

Câu chuyện trong MV có phải câu chuyện đời thật của bạn không? Cris Phan nhìn rất giống Quang Đăng, đây có phải sự cố tình không?

Chúng tôi không hề cố tình. Trong một lần tôi nói với anh quản lý của tôi rằng tôi và Cris là bạn học với nhau hồi Đại học, lúc ấy anh quản lý cũng tìm một diễn viên nam trong dự án của tôi, anh nói tôi nhờ Cris vì Cris cùng là diễn viên. Nhờ xong, lên Đà Lạt tôi mới nhận ra gương mặt của Cris khá giống Quang Đăng. Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng, không biết lên MV mọi người có đặt câu hỏi này không. Thật sự chỉ là sự vô tình. Ở bên ngoài có như vậy hay không, tôi nghĩ mọi người hãy giao tiếp với tôi thông qua những sản phẩm âm nhạc của tôi, thông qua những MV của tôi. Tôi không nghĩ việc nói thẳng ra những gì tôi gặp phải lên báo chí, truyền thông là cách hay vì nó không tốt cho cả tôi và bạn kia.

Nói như vậy có phải bạn đang ngầm xác nhận câu chuyện này là sự thật?

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ để phần trả lời cho khán giả. Tôi không đặt dấu chấm hay dấu chấm than trong câu trả lời của tôi.

Khoảng thời gian yêu nhau, gần như bạn mất tích, lui về giúp đỡ người kia. Tuy nhiên phụ nữ cũng cần có sự nghiệp riêng, có phải bạn đang từ bỏ con người của bạn?

Đúng, khoảng thời gian đó tôi không còn là bản thân tôi, không chỉ trong sự nghiệp, tâm lý tôi mỗi ngày cũng vậy. Khi tôi đối diện với những người khác và bạn ấy, tôi không còn là tôi. Tôi đã bòn rút những năng lượng tích cực nhất để nhận lại những điều tiêu cực. Bây giờ, khi bước ra khỏi mối tình đó rồi, tôi đau nhưng bù lại, tôi vận dụng được những cảm xúc đau khổ đó mang lại cho tôi những lợi lộc khác. Ví dụ tôi có thể đem cảm xúc vào bài hát, tôi hát có hồn hơn. Sau chia tay, tự nhiên tôi lại có hứng thích hát những bài buồn, thất tình mà trước đó tôi không hề hát được. Anh quản lý của tôi nói trước đây tôi hát tiếng Việt bị đớt, hát không có cảm xúc, chỉ hát được tiếng Anh. Khi chia tay tôi lại hát được nên cứ nghĩ theo hướng lạc quan là như vậy.

Khi bạn quen Quang Đăng, bạn không xác định được bạn sẽ làm gì sao?

Như lúc nãy tôi có nói, tôi quên luôn cả bản thân mình, cuộc sống của tôi xoay quang anh Đăng và tôi biết điều đó rất sai. Khi bước ra khỏi mối quan hệ tôi cảm thấy đáng ra cuộc sống phải xoay quanh bản thân tôi, kể cả có người sau này đến với tôi, tôi không thể để người đó là trung tâm quỹ đạo được, phải là tôi. Khi trải qua một mối tình đổ vỡ, phải xoay quanh người đó mới có thể nhận ra được.

Bạn có cảm thấy tiếc khi đã đánh mất đi rất nhiều cơ hội cho mình không?

Tôi cảm thấy rất tiếc nhưng có tiếc cũng không quay lại khoảng thời gian đó để cư xử khác đi, hành động khác đi được. Bây giờ tôi chỉ có hiện tại và tương lai và những thứ tôi có thể nắm bắt được. Nếu tôi suy sụp, đắm chìm trong sự đau khổ mới là thất bại, kể cả bên ngoài lẫn bên trong.

Có chữ hận nào trong mối tình này không?

Tôi hận Quang Đăng. Tôi thường đặt câu hỏi cho bản thân tôi, có lý do nào phụ nữ hận đàn ông nhất không và bây giờ bản thân tôi đang như vậy. Đó là lý do vì sao khi tôi gặp Đăng ở buổi họp báo ra mắt sách của anh Phúc, tôi không nhìn mặt anh Đăng. Không phải vì tôi còn cảm xúc, tôi còn yêu người ta hay tôi ngại ngùng, tôi chỉ muốn người ta đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi mong muốn anh ấy vô hình trước mặt tôi. Những gì mọi người thấy chỉ là hành động của tôi, cảm xúc của tôi không nói lên được điều gì cả.

Bạn đã tha thứ chưa hay vẫn còn day dứt trong lòng vì đã đặt hết thời gian, tình cảm vào người đó? Phim về tình yêu của bạn và Quang Đăng, bạn có nói Đăng là người vô tâm, có phải chính sự vô tâm đó khiến cả hai chia tay?

Đó là một trong những lý do. Tôi làm MV đó không nói lên được điều gì là tôi tha thứ cho Quang Đăng cả. Trong MV tôi bị người nam đưa vào thế không làm được gì, vừa bước vào mối quan hệ là đã rồi. Tôi thông cảm cho cô gái thứ 3 hơn. Nếu cô gái thứ 3 đó có xuất hiện trong cuộc đời tôi, đã hay sẽ, tôi hoàn toàn có được tâm lý tha thứ cho cô ta nhưng trước đây tôi không làm được. Suy đi nghĩ lại con gái lúc nào yêu cũng khổ, tôi không cần biết mục đích của một cô gái đến với mối tình đó ra sao, đang yêu tôi rồi hay không nhưng bản thân cô ấy cũng nhận được một tín hiệu từ người đàn ông, hai người đá tín hiệu với nhau mới nảy sinh tình cảm.

Suy nghĩ lạc quan của bạn thay đổi ra sao sau chuyện đó, đặc biệt là trong chuyện tình cảm?

Tôi thấy chuyện chia tay của tôi quá sức với những gì tôi đã phải trải qua, để quay lại quá khứ, lựa chọn chia tay lần nữa tôi vẫn lựa chọn chia tay. Thứ nhất vì trong mối tình đó tôi không còn là tôi. Thứ hai, khi tôi trải qua những đổ vỡ đó rồi, tôi học được cách cư xử lý trí hơn, học được cách cầm lên được, bỏ xuống được, không để bản thân quá lệ thuộc vào một người nào nữa. Tôi cảm thấy ít nhất việc chia tay có ích cho tôi.

Bạn cảm thấy sau chuyện này bạn đã thay đổi thế nào?

Tôi chưa bao giờ học được cách yêu bản thân mình như bây giờ. Tôi yêu người trước 7 năm, yêu anh Đăng 3 năm, suốt 10 năm tôi chưa bao giờ được đón Giáng sinh hay Valentine một mình, lúc nào tôi cũng có người yêu, lúc nào làm gì tôi cũng nghĩ đến lợi ích của người kia. Lần này tôi được trải qua một Giáng sinh với bạn bè, với chính bản thân tôi, tôi tự hẹn hò với bản thân tôi và tôi cảm thấy vui, tôi suy nghĩ tại sao tôi không độc thân sớm hơn.

Có phải bạn đang cố che giấu bản thân mình?

Cũng đúng, tôi có đau khổ, có những lúc tôi cảm thấy rất vui nhưng có những lúc tôi cảm thấy trống rỗng trong lòng, mong rằng những giây phút thế này có ai đó để tôi ôm, hay những giây phút nằm trên giường có ai đó để tôi có thể quay sang ôm, tâm sự nhưng không. Có những giây phút như vậy nhưng sáng hôm sau tôi lại cảm thấy phấn chấn, vui vẻ. Cảm xúc của tôi cứ lật qua lật lại như vậy, tôi để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên, ai cũng đều trải qua những lúc như vậy.

Bạn có đang học quen với sự cô đơn một mình không?

Tôi không còn lạ lẫm với sự cô đơn nữa, khi trải qua mối tình, đang yêu tôi cũng cảm thấy cô đơn.

Tại sao khi đang yêu bạn không kết thúc sớm hơn mà lại kéo dài đến 3 năm? Không giải thoát cho cả hai?

Tôi không thoát được. Không phải mối tình nào tôi cũng công khai, khi đã công khai tôi sợ làm khán giả thất vọng. Lúc đó tôi sống vì khán giả, sống vì sự trông đợi của mọi người đối với bản thân tôi. Những cái clip tình cảm, những dòng status, những tấm ảnh mang lại cảm hứng rất nhiều cho các bạn trẻ, có nhiều người nhắn tin cho tôi nói: “Hai bạn khiến chúng tôi tin vào tình yêu lần nữa". Những điều đó cứ bơm vào đầu tôi mỗi ngày. Khi thật sự chúng tôi có những xích mích, mâu thuẫn, lòng tôi muốn rời xa, đó là những điều giữ chúng tôi lại làm tôi cảm thấy run tay khi quyết định. Tôi cảm thấy may mắn khi vượt qua cảm xúc đó. Tôi sợ người khác buồn vì những câu chuyện của mình, tôi sợ bị người khác thương hại, tôi sợ người ta nhìn vào nói tôi mang hết tâm tư, tình cả, mang hết thanh xuân đi yêu những người đàn ông khác nhưng cuối cùng chẳng có gì, lại có tin đồn bị phản bội. Tôi quá yếu đuối để có thể chấp nhận những lời người khác nói về tôi như vậy nên tôi ráng giữ được thêm vài tháng.

Với tin đồn phản bội đó, bạn có muốn đính chính không?

Tôi không có ý kiến, mọi người muốn nói gì thì nói.

Sau chuyện tình đó bạn còn tin vào đàn ông, còn tin vào tình yêu không?

Tôi vẫn sẽ cho bản thân tôi những cơ hội khác.

Giả sử nếu gặp lại Đăng ở thời điểm hiện tại, cảm xúc của bạn sẽ thế nào? Có bị những cảm xúc cũ trở lại không?

Tôi nghĩ vẫn còn, tôi không nghĩ đó là cảm xúc yêu đương, thương nhớ, kỉ niệm cũ quay về, chỉ là chữ hận trong tôi vẫn hiện lên. Để tôi không thốt ra những lời đau đớn, tốt nhất tôi nên xem anh Đăng như người vô hình, ít nhất trong khoảng thời gian này.

Nghĩa là khi nhìn thấy Quang Đăng, chữ hận càng hằn sâu trong bạn?

Đúng vậy, tôi thuộc tuýp người chia tay xong không làm bạn được.

Lúc nãy bạn nói bạn sẽ sống lý trí hơn, bạn có thể nói rõ hơn không?

Tôi lý trí hơn trong công việc của tôi, còn trong tình cảm tôi lý trí không yêu người ta nhiều quá, dâng hiến hết cho người ta mà bản thân không có gì.

Giả sử nếu gặp lại Đăng ở thời điểm hiện tại, cảm xúc của bạn sẽ thế nào? Có bị những cảm xúc cũ trở lại không?

Tôi nghĩ vẫn còn, tôi không nghĩ đó là cảm xúc yêu đương, thương nhớ, kỉ niệm cũ quay về, chỉ là chữ hận trong tôi vẫn hiện lên. Để tôi không thốt ra những lời đau đớn, tốt nhất tôi nên xem anh Đăng như người vô hình, ít nhất trong khoảng thời gian này.

Nghĩa là khi nhìn thấy Quang Đăng, chữ hận càng hằn sâu trong bạn?

Đúng vậy, tôi thuộc tuýp người chia tay xong không làm bạn được.

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới