SAO » Chuyện làng sao

'Thánh F.A mút mùa' của Cbiz: Từng rơi lệ vì yêu, 10 năm lặng lẽ báo đáp ân tình bởi ơn cứu mạng của một cô gái

Thứ ba, 26/06/2018 20:42

Mỗi lần làng giải trí có người kết hôn, weibo của Hồ Ca lại tràn ngập tin nhắn hỏi thăm. Là biểu tượng F.A (Forever Alone - cô đơn) của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng cả đời của Hồ Ca cũng không thể quên được hai cô gái này.

Từng vì một cô gái mà rơi lệ

Năm 2004, Tiết Giai Ngưng và Hồ Ca gặp nhau trong bộ phim Thiên hạ vô song. Nhưng mãi đến tháng 2/2006 họ mới bắt đầu yêu nhau. Sau nửa năm yêu nhau, khi Hồ Ca từ đoàn phim Xạ điêu anh hùng truyện trở về Thượng Hải thì gặp tai nạn nghiêm trọng, sau 6 tiếng rưỡi cấp cứu, anh từ cửa tử may mắn trở về.

Mỗi lần làng giải trí có người kết hôn, weibo của Hồ Ca lại tràn ngập tin nhắn hỏi thăm. Là biểu tượng F.A (Forever Alone - cô đơn) của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng cả đời của Hồ Ca cũng không thể quên được hai cô gái này.

Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng.

Sau vụ tai nạn, chuyện yêu đương của anh và Tiết Giai Ngưng bị tiết lộ khi cô vào bệnh viện thăm anh. Khi đó có tờ báo còn cho biết Tiết Giai Ngưng khóc đến sưng mắt. Vốn là người tin Phật, Tiết Giai Ngưng phát nguyện ăn chay suốt một năm, cầu cho Hồ Ca được hồi phục sức khỏe.

Để cho bạn trai có thể sớm ngày hồi phục, ngày nào Tiết Giai Ngưng cũng nấu canh bì lợn mang đến bón cho Hồ Ca ăn. Sau khi anh trở về Thượng Hải, Tiết Giai Ngưng còn đưa anh về nhà, chăm sóc rất tận tình. Đang lúc sự nghiệp đi lên, Tiết Giai Ngưng nguyện vì yêu mà bỏ mặc công việc và những cơ hội tìm đến, cô ngừng tất cả dự án của mình, ở bên và chăm sóc Hồ Ca suốt một năm trời. Trong một năm đó, cô chỉ tham gia một chương trình truyền hình, không hề nhận đóng bất cứ bộ phim nào, cũng không tham gia sự kiện nào.

Tiết Giai Ngưng không màng sự nghiệp mà ở bên chăm sóc Hồ Ca.

Cứ tưởng hoạn nạn gặp chân tình, không ngờ mối quan hệ của hai người chỉ duy trì được hai năm là đặt dấu chấm hết. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Hồ Ca cho biết mình thấy rất có lỗi với Tiết Giai Ngưng. Anh nhận ra việc chia tay là lỗi của mình, là do tính cách và vấn đề tâm lí của bản thân đã dẫn đến chuyện đó. Tai nạn làm Hồ Ca không còn giữ được gương mặt như trước, dường như sự nghiệp của anh sắp đi xuống vực thẳm, nên đã chọn cách chia tay.

Năm 2012, sau khi quay xong Hiên Viên kiếm, anh nói lời tạm biệt với thể loại tiên hiệp, đây cũng là năm Hồ Ca thay đổi hình tượng của mình. Các bộ phim anh tham gia sau đó như Kẻ ngụy trang, Lang gia bảng đều cần tới thực lực chứ không phải ngoại hình. Người chế bản của Lang gia bảng Hầu Hồng Lượng hết lời khen Hồ Ca, vừa thông minh vừa giao tiếp tốt, đóng vai nào ra vai đó.

Tiết Giai Ngưng vẫn theo dõi Hồ Ca trên Weibo.

Thay đổi hình tượng là một bước đi liều lĩnh, nhưng nay Hồ Ca đã ở đỉnh cao phong độ, còn Tiết Giai Ngưng cũng chưa bao giờ dựa vào bạn trai cũ để gây scandal, chưa bao giờ tham gia vào bất cứ sự kiện gì có liên quan đến anh. Khi được hỏi về Hồ Ca, Tiết Giai Ngưng cho biết: "Những phim nổi của Hồ Ca tôi có xem, xem một chút, là bạn bè, tôi rất mừng cho anh ấy, anh được diễn những gì mình luôn muốn thử, anh ấy là một người đầy hoài bão, yêu cầu cao ở bản thân. Là một diễn viên, nỗ lực trong vai diễn của mình và khiến công chúng yêu thích là điều đáng trân trọng nhất. Vả lại, hi vọng anh duy trì được phong độ. Bây giờ anh hot quá, tôi không muốn quá nhiều lời vào chuyện gì". Dù tất cả đã chỉ là quá khứ, nhưng Hồ Ca vẫn là người được theo dõi số 1 trên weibo của Tiết Giai Ngưng.

Khi nhận lời làm khách mời trong chương trình Có hẹn với Lỗ Dự, lúc MC nhắc tới Tiết Giai Ngưng, Hồ Ca đang nói chuyện sôi nổi bỗng nhưng nghẹn lời, hồi lâu mới nói, chỉ có một câu: "Cô ấy thực sự rất tốt". Đây không phải lần đầu Hồ Ca công khai bày tỏ sự cảm kích với Tiết Giai Ngưng. Anh nói điều nuối tiếc duy nhất và có lẽ không bao giờ bù đắp được là chưa từng công khai nói cám ơn Tiết Giai Ngưng.

"Có lẽ do tính cách. Chắc là vậy. Khi mới khỏe lại, thực sự tôi không còn lòng tin vào bản thân mình. Mà tôi lại là một người khá gia trưởng. Tôi nghĩ nếu hai người ở bên nhau, tôi phải nuôi được cô ấy, chăm sóc cô ấy. Có một nguyên nhân khách quan nữa là, tuổi Giai Ngưng lớn hơn tôi, nên cô ấy sẽ bị áp lực về mặt khác. Tôi không có cách nào cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn", Hồ Ca tâm sự.

Tiết Giai Ngưng quả thực là một cô gái tốt, điều đó không còn nghi ngờ, chẳng trách fans của Hồ Ca luôn mong Tiết Giai Ngưng làm bà Hồ, tiếc rằng tình thâm nhưng duyên cạn, có những người xuất hiện bên cạnh bạn chỉ để cùng bạn đi hết một đoạn đường, cuộc đời đằng đẵng phía trước hãy tự mình bảo trọng.

Không quên ơn cứu mạng, 10 năm lặng lẽ báo đáp ân tình của cô gái vì mình mà qua đời

Đằng sau vẻ hào nhoáng, ít ai biết rằng Hồ Ca cũng là một nhà hoạt động từ thiện âm thầm. Trước khi xảy ra tai nạn vào tháng 8/2006, Trương Miện - trợ lý cũng là bạn tốt vì muốn cho Hồ Ca chợp mắt sau ngày đóng phim mệt mỏi đã đề xuất ngồi lên phía gần tài xế để cho anh ngồi phía sau. Không ngờ chính việc đó đã khiến cô bị thương nặng sau vụ tai nạn và chết ngay trên đường nhập viện.

Quản lý của Hồ Ca - Trương Miện.

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, điều Hồ Ca quan tâm không phải là dung nhan mình bị hủy hoại mà là những người khác có bị sao không. Khi nghe tin Trương Miện chết trên đường nhập viện anh đã khóc lớn lên một hồi.

Sau một năm nghỉ ngơi và ổn định tâm lý, Hồ Ca đã dốc toàn lực hoàn thành cuốn sách có tên "Người nhặt rác hạnh phúc", cuốn sách ghi lại trải nghiệm, nỗi lòng và những giá trị mà anh nhận ra khi trải qua biến cố. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ cuốn sách này anh dành tặng cho bố mẹ của Trương Miện. Hồ Ca cũng thường chia sẽ cảm xúc và nỗi nhớ Trương Miện trên Weibo, cho thấy tình bạn rất tốt đẹp giữa họ.

Năm 2009, Hồ Ca đã dùng danh nghĩa của Trương Miện để xây một trường tiểu học có tên Hy vọng ở Vân Nam. Thời điểm đó, Hồ Ca cũng đích thân tự mình đến trường để kiểm tra.

Những hoạt động thiện nguyện dưới danh nghĩa Trương Miện của Hồ Ca.

Những năm sau đó anh âm thầm làm nhiều việc từ thiện khác nhau và đều lấy danh nghĩa của Trương Miện. Riêng số lượng trường tiểu học mang tên "Hy vọng" như thế này đã được xây lên đến 30 trường, anh cũng thường xuyên đến đó thăm hỏi và tặng quà cho học sinh. Với tấm lòng rộng lượng và luôn biết ơn đến người khác, Hồ Ca đúng là một diễn viên tài đức vẹn toàn!

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)