SAO » Chuyện làng sao

Thanh Hằng: "Đừng cay độc để giết chết mọi tâm huyết"

Thứ ba, 12/02/2013 10:48

Thanh Hằng chia sẻ về cảm nhận của mình trước muôn vàn ý kiến khen chê đủ điều trước phim "Mỹ nhân kế".

Mỹ nhân kế tạo nên sức hút mạnh mẽ và tạo thành hai "trường phái" khen chê đối nghịch. Đây cũng là điểm đáng mừng bởi dù nhận được  lời có cách hay chê bai nặng nề thì phim cũng đã tạo được sự quan tâm trong dư luận.

Điều khiến chị hài lòng nhất khi "Mỹ nhân kế" tròn trịa và ra mắt công chúng?

Hơn hai năm đầu tư cho dự án này, nên sự háo hức cũng tăng lên gấp bội. Nhưng bây giờ trong tôi là cảm giác sướng lâng lâng khi có những phản hồi tốt về vai diễn của mình. Quả thật tôi quá hạnh phúc vì hàng ngày đều nhận một cách đều đặn những cảm nhận của người yêu vai diễn Kiều Thị.

Cũng vì thế mà tôi có sở thích mới là sáng nào cũng check điện thoại để xem những tin tức mới, đọc những chia sẻ của các bạn trẻ gửi về sau khi xem xong Mỹ nhân kế.

Vai diễn Kiều Thị đã khắc hoạ hình ảnh mới về Thanh Hằng, trong suốt quá trình tham gia đoàn phim chị có đoán trước được thành công mình có được?

Thật ra khi bắt vay vào dự án mới, bất kỳ ai cũng mong mỏi mình sẽ có sự đột phá mới và thành công hơn. Tôi cũng như bao người khác mà thôi, cũng mong muốn ghi được dấu ấn mới sau một số vai diễn đã từng tham gia.

Cảm giác của tôi còn vui hơn nữa khi biết khán giả hiểu được sự vất vả của ekip đoàn phim và nhiệt tình ủng hộ phim Việt.

Từ "Những nụ hôn rực rỡ" đến "Mỹ nhân kế" Thanh Hằng đã có bước tiến lớn với nghiệp diễn. Cái nhìn của chị về lĩnh vực điện ảnh chắc chắn có nhiều thay đổi?

Nhận xét này khiến tôi rất hạnh phúc, bởi sự nỗ lực của mình đã được công nhận. Tôi vẫn nhìn điện ảnh với ánh mắt đầy sự háo hức như ngày mới đến. Tôi vẫn khao khát khám phá và miệt mài chờ đợi những cơ hội để có thể thử sức.

Điện ảnh đối với tôi là một cuộc đời mô tả của rất nhiều cuộc đời. Chỉ khi tôi được trở thành mọi cuộc đời trong đó thì mới có sự toại nguyện.

Phim "Mỹ nhân kế" được khen nhiều nhưng chê cũng không ít, không biết chị có để tâm đến chuyện này?

Có chứ! Tôi quan tâm đến tất cả những điều tạo thành dư luận. Căn bản mọi ý kiến đều xuất phát từ sự quan tâm, yêu thương. Nhưng tình cảm luôn có nhiều kiểu bộc lộ, chê bai chưa hẳn là ghét nhau. Một tác phẩm không được ai nhắc đến thì đó mới thật sự là nỗi sợ hãi lớn.

Chị có nghĩ rằng những nhận định sẽ khách quan hơn nếu người viết có tầm quan sát rộng hơn và xét bối cảnh trong không gian hợp lý?

Chắc chắn là như thế! Những ý kiến từ những nhà đánh giá phim chuyên nghiệp sẽ luôn được ghi nhận. Những khán giả từ nhiều tầng lớp xã hội, từ nhiều phong cách sống khác nhau. Chúng ta không thể đòi hỏi ở họ những cái nhìn chuyên nghiệp.

Họ đánh giá theo cảm tính, theo cảm nhận và tầm nhìn của mình. Nhiệm vụ của người nghệ sỹ là nên cô gắng lắng nghe nhiều nhất có thể. Hơn ai hết bạn phải biết bạn đang làm việc để phục vụ mục đích gì.

Một số ý kiến cho rằng "Mỹ nhân kế " thành công với hình ảnh đẹp, âm nhạc hay và diễn xuất tốt. Nhưng nội dung lại chưa mấy thuyết phục. Chị nghĩ nguyên nhân nằm ở hạn chế của phim hay sự quá khắt khe của một số cây bút chuyên về mảng phim ảnh?

Với ý kiến trên theo tôi thì chắc cũng có một chút khắt khe, nhưng cũng có một chút hạn chế. Nói chung chung ta nên đặt Mỹ nhân kế ở hiện trạng điện ảnh Việt nam đang phát triển và hội nhập chứ đừng vội vã mang nó ra thế giới để rồi dùng những ngôn từ đao to búa lớn cho nó.

Trong cuộc sống, thường thì mọi người vẫn muốn mang lại những thứ tuyệt vời nhất. Với những người làm nghệ thuật thì mong muốn này càng mạnh mẽ hơn. Nhưng sức người có hạn, lực bất tòng tâm. Theo tôi hãy chia sẻ và có cái nhìn thoáng hơn để mọi thứ có cơ hội phát triển, đừng cay độc để giết chết mọi tâm huyết.

Bây giờ khán giả hâm mộ lại quen gọi chị với nick name mới là Kiều Thị, chị thích thú với điều này chứ?

Trước đây tôi cũng có một nick name khá thú vị, đó là Thanh Lam tên nhân vật trong Những nụ hôn rực rỡ. Nhưng độ phủ sóng của Kiều Thị thì rộng lớn hơn. Tôi rất hạnh phúc về điều này. Chứng tỏ các bạn trẻ đã yêu vai diễn của tôi và nhìn được sự cố gắng của tôi. Thú thực tôi muốn cả đời này vẫn được nghe tên gọi đó. Những chỉ trước khi tôi có một vai diễn mới hơn thôi nhé (Cười lớn).

Thành công với vai diễn mới, chị là người cảm nhận rõ nhất tình cảm của khán giả với Kiều Thị và "Mỹ nhân kế", chị có thể chia sẻ những kỷ niệm đẹp mà fan đã dành tặng?

Hàng ngày tôi nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn vào hộp thư face book để chia sẻ cảm xúc cho tôi, cho Kiều Thị, những dòng status, notes đầy tình cảm. Tôi đều dành thời gian để đọc và cảm nhận sâu xa tột cùng niềm hạnh phúc khi được mọi người yêu mến.

Chiếc áo in hình Kiều Thị của tôi được rất nhiều người săn đón, đã có người liên hệ với tôi xin phép sản xuất với số lượng lớn để kinh doanh nữa.

Nhìn lại khoảng thời gian tham gia thực hiện "Mỹ nhân kế", thời điểm nào khiến chị nhớ nhất, hồi hộp nhất, vui nhất và hạnh phúc nhất?

Suốt quá trình làm phim có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng nhớ nhất có lẽ là một ngày trước khi phim được chính thức ra mắt anh em ekip đoàn phim. Đêm hôm đó tôi đã không ngủ được, khi nghĩ đến chỉ ngày mai thôi tôi sẽ được xem lại tâm huyết của mình bên cạnh những người đã cùng nhau chung sức làm nên nó.

Chúng ta đã nói nhiều về "Mỹ nhân kế" còn kế hoạch chị đang ấp ủ cho năm mới 2013  là gì?

Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, tôi cũng đã lên kế hoạch cho những điều mới mẻ hơn. Chắc chắn mọi người sẽ thấy hình ảnh của Thanh Hằng ở một diện rộng hơn trong năm 2013 với những sự lựa chọn phù hợp.

Là một người thành công trong việc xây dựng hình ảnh và tạo dựng hình tượng, chị có thể chia sẻ một bí quyết nhỏ?

Sống thật với bản thân mình, cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi quyết định và kiên trì với những ước mơ sẽ giúp bạn có một hình ảnh đẹp và một hình tượng ổn định trong mắt mọi người. Mình không yêu bản thân mình thì sẽ không có ai yêu mình đâu, tôi vẫn thường nhắc bản thân như vậy.

Ngoài việc đầu tư cho trang phục theo chị đâu là yếu tố quan trọng để khẳng định đẳng cấp của một ngôi sao?

Đó chính là phong thái, thần sắc và một ngôi sao đúng nghĩa phải được đánh giá dựa trên những đóng góp tích cực và có ích trong công việc, trong xã hội, chứ không phải đơn giản chỉ là hư danh. Tên tuổi ảo sẽ mang lại giá trị ảo.

Năm 2012 chị được đánh giá là gương mặt thành công nhất của làng mẫu Việt. Đây có phải là áp lực lớn cho năm mới, bởi chị phải vượt qua chính mình?

Tôi vẫn là tôi, vẫn làm những điều tốt nhất. Quan điểm sống và lao động của tôi là một khi một người luôn vận động liên tục thì sẽ không lo sự tụt hậu và thụt lùi.

Nhìn vào dàn mẫu trẻ chị có phát hiện ra gương mặt nào có tố chất để chạm chân đến được những thành công chị đã đạt được?

Ai cũng có một cơ hội nếu họ thật sự cảm thấy nó quan trọng và cần thiết với cuộc đời mình. Họ sẽ biết bắm bắt và triển khai nó theo hướng hữu hiệu nhất. Tôi luôn chờ đợi tất cả.

Mùa Xuân mới thường mang theo nhiều ước mong mới, ước mong lớn nhất của chị là gì?

Tôi muốn là một Thanh Hằng lúc nào cũng được bảo bọc trong sự yêu thương của tất cả mọi người, được sống hết với những ước mơ, được làm những điều mình thích và đạ được mọi thành công.

Cám ơn chị đã chia sẻ!

Soha
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới