SAO » Chuyện làng sao

Thanh Hằng tự tin hay tự mãn?

Thứ ba, 08/05/2012 06:18

Từ đầu năm đến giờ Thanh Hằng liên tục dính những scandal làm xấu đi hình ảnh. Nhưng siêu mẫu sinh năm 1983 rất lạc quan và coi đó không phải là chuyện xui xẻo.

Ở thời điểm hiện tại, siêu mẫu Thanh Hằng vẫn là cái tên gây được sự chú ý của đông đảo khán giả. Ngay khi ở ngưỡng 30, độ tuổi không còn quá trẻ với công việc catwalk thì cô vẫn được xếp ở vị trí vedette của hầu hết các show thời trang. Còn thu hút theo cách nào lại là một câu chuyện dài. Bởi cùng với hàng loạt scandal, hình ảnh của cô trong lòng công chúng đã bớt phần “long lanh” như trước.

Thanh Hằng khởi đầu năm 2012 với nhiều bất lợi. Nhiều ý kiến cho rằng cô đang lâm vào vận xui. Nhưng siêu mẫu rất lạc quan, cô khẳng định mọi lùm xùm suốt 4 tháng qua chỉ là do sức hút quá lớn của bản thân đối với công chúng.

Thanh Hằng tự tin khẳng định khi được hỏi về những scandal gặp phải: “Đó không phải sự cố từ trên trời rơi xuống và càng không phải chuyện do tôi cố tình tạo nên. Chẳng qua do sự chú ý và tập trung của mọi người về tôi càng lúc càng nhiều nên nhất cử nhất động của tôi đều trở thành câu chuyện khiến họ quan tâm.”

Từ đầu năm đến giờ Thanh Hằng liên tục gặp phải những phiền toái 

Váy nhái không tự mặc!

Thanh Hằng xuất hiện trong một show thời trang vào tháng 2/2012 với bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất lại vô tình giống với mẫu thiết kế của Versace nhất. 3 cái nhất gộp lại vô tình đánh đổ công sức của Thanh Hằng. Cô bị cư dân mạng lên án mặc “hàng nhái” - một việc làm được xem là tối kỵ với những ngôi sao thực thụ của làng giải trí.

Khá oan uổng cho siêu mẫu Thanh Hằng bởi đó chỉ là mẫu trang phục phục vụ buổi biểu diễn, người đáng trách nhất phải là người đã mang danh nhà thiết kế. Xem như ở sự việc này cô là người bị hại, bị vô tình làm xấu đi hình ảnh; chứ không hẳn Thanh Hằng hoàn toàn vô can và bỗng bị làm phiền vì do quá nổi tiếng như lời khẳng định.

Eo nhăn không bởi bản thân?

Cũng xuất hiện trong show thời trang tháng 2/2012, siêu mẫu Thanh Hằng khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt trước vòng “eo nhăn” của cô. Xu hướng mặc áo crop khoe eo thon vô tình “tố giác” thân hình không còn thon gọn của siêu mẫu. Sự việc khiến nhiều người băn khoăn về tuổi hưu của các chân dài.

Nhưng theo cách cảm của Thanh Hằng thì “eo nhăn” không phải là vấn đề lớn, mà chẳng qua là do cách nhìn kém tích cực từ hàng ghế khán giả. Nếu siêu mẫu chịu nhìn lại vấn đề, khôi phục vòng eo thon gọn để lấy lại hình ảnh đã trầy xước há chẳng khôn ngoan hơn?

Cách Thanh Hằng đối phó với làn sóng thị phi là im lặng trước báo giới  và không ngừng thể hiện cái tôi trên trang fb cá nhân?

Hút thuốc có hại cho bản thân

“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe” - câu nói mà dân nghiện thuốc thuộc nhất, bởi nó được in trang trọng trên từng sản phẩm. Chắc chắn Thanh Hằng ý thức được sự độc hại của thuốc lá, độc hại hơn là hành động cổ xúy của cô. Trước làn sóng dư luận lên án về hình ảnh nhả khói phản cảm, siêu mẫu chọn giải pháp im lặng với báo giới. Nhưng trên trang Fb cá nhân cô không ngừng thể hiện lập trường “tôi không sai” của mình. Bảo thủ trong trường hợp này, người ta sánh cô đang cố tự hại mình.

Trích Fb của siêu mẫu Thanh Hằng: “Tôi im lặng không có nghĩa tôi sai!!!”. “Áo có trắng hay không còn tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người... Cứ suy nghĩ đơn giản thì mọi việc sẽ đơn giản...”.

Có lẽ siêu mẫu đã chọn cách nghĩ quá đơn giản nên khó lòng hình dung được kết quả đạt được. Từ cách  thể hiện một cô gái thất tình, buồn chán để  khán giả hình dung ra chân dung và phong thái của gái làng chơi, phì phèo thuốc lá!? Màn trình diễn thành công ở khía cạnh nào có lẽ Thanh Hằng là người cảm nhận rõ nhất.

Cá tính và mạnh mẽ là điều dễ dàng nhận thấy ở Thanh Hằng sau những chuyện xui xẻo dính đến cô. Nhưng cách giữ vững lập trường, bỏ ngoài tai ý kiến từ dư luận như cô đang thể hiện chẳng là chuyện đáng hoan nghênh. 

24h