SAO » Chuyện làng sao

Thành Long nói về Đặng Lệ Quân sau nhiều năm: Lúc đó tôi không biết phải đối xử với cô ấy như thế nào, cũng vì điều đó mà chia tay

Thứ năm, 09/11/2023 17:15

'Ông vua võ thuật Hồng Kông' Thành Long vừa tiết lộ trong một chương trình phỏng vấn với kênh truyền hình Trung Quốc rằng, anh từng có thời gian hẹn hò với ngôi sao nhạc Pop của Đài Loan Đặng Lệ Quân trước khi lập gia đình.

Tháng 2/1979, do ảnh hưởng của “sự cố hộ chiếu giả”, Đặng Lệ Quân không chỉ bị tổn hại về danh tiếng mà còn bị tổn thương tinh thần vì bị công chúng chỉ trích. Cô nhận được nhiều vinh quang trong sự nghiệp ở Nhật Bản nhưng cũng phải chịu không ít tủi nhục vì sự cố hộ chiếu giả. Điều này càng làm trái tim Đặng Lệ Quân tan nát hơn khi khán giả trong nước quay lưng, và cô không còn cách nào khác là phải sang Mỹ phát triển sự nghiệp một mình.

Khi Đặng Lệ Quân đến Mỹ một mình nên gặp nhiều khó khăn, cuộc sống và sự nghiệp đều lận đận. Tình cờ lúc đó có người xuất hiện bên cạnh Đặng Lệ Quân và giúp đỡ cô rất nhiều. Người này không ai khác chính là Thành Long. Thời điểm đó, Thành Long đang rất nổi tiếng ở Hồng Kông và đang chuẩn bị mở rộng thị trường nước ngoài nên đã đến Hollywood để quay bộ phim "Sát thủ hào".

Thành Long và Đặng Lệ Quân vốn đã quen nhau khi còn ở Hồng Kông, sau khi họ gặp lai nhau ở nước Mỹ và dần dần nảy sinh tình cảm. Sao nam phim võ thuật từng cho biết, anh và Đặng Lệ Quân cùng phát triển sự nghiệp của họ tại Mỹ và thường gặp gỡ tại các buổi chiếu phim hoặc các bữa tiệc tối. Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nhưng vì nếp sống khác nhau nên cuối cùng họ đã nói lời chia tay. Thành Long giải thích, anh là người yêu thích sự tự do, phóng túng và thích tụ tập với hội bạn bè trong khi Đặng Lệ Quân lại là một phụ nữ đoan trang, nề nếp vì thích cuộc sống trầm lặng, nội tâm.

Đặng Lệ Quân và Lâm Phụng Kiều.

Chính vì sự khác biệt này, Thành Long và Đặng Lệ Quân đã chia tay nhau. Sau đó, ông vua võ thuật đã hẹn hò và kết hôn với người vợ hiện tại, Lâm Phụng Kiều - bạn thân của Đặng Lệ Quân. Mối quan hệ của Thành Long và Đặng Lệ Quân chỉ kéo dài khoảng hai năm. Dù trong thời kỳ ngọt ngào hay sau khi chia tay, họ đều giữ bí mật về mối quan hệ và hiếm khi đề cập đến chuyện này với thế giới bên ngoài.

Trong mắt Thành Long, Đặng Lệ Quân là một người phụ nữ biết cách cư xử. Cô ấy biết nên mặc gì cho dịp nào và kết hợp phụ kiện gì. Điều duy nhất mà người phụ nữ thông minh này không thể lựa chọn chính là đàn ông.

Đối mặt với một người phụ nữ như vậy, Thành Long thẳng thắn nói rằng cô ấy là một người phụ nữ sang trọng nhưng lúc đó tôi không xứng đáng với cô ấy. Thành Long cũng rất trung thực. Anh tin rằng mình vẫn còn trẻ và chưa được học hành bài bản. Anh vốn là một người vô học và thô lỗ, và đôi khi những cách ứng xử, thể hiện của anh ta không thể kiểm soát được. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách của Đặng Lệ Quân.

Khi cả hai bên nhau, trông họ rất không hợp nhau. Đặng Lệ Quân luôn diện trang phục lịch sự, trong khi Thành Long chỉ mặc xuề xòa với quần ống rộng và áo sơ mi ngắn tay. Đặng Lệ Quân lịch sự với mọi người nhưng Thành Long lại hơi nghịch ngợm và láu cá. Thành Long đến sảnh khách sạn, làm mặt nhăn nhó với người quản lý và nhân viên phục vụ, khi anh phấn khích thường ngồi gác chân lên bàn.

Thành Long sau đó thẳng thắn thừa nhận rằng khi còn trẻ anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng danh tiếng lại bị chính tính cách của mình hủy hoại.

Có một lần cả hai hẹn hò, Đặng Lệ Quân đến gặp Thành Long trong bộ váy lụa trắng và mang theo một chiếc túi nhỏ. Cô hẹn ăn tối với Thành Long tại một nhà hàng mới của Pháp. Điều khiến Thành Long có chút không vui vì anh cảm thấy mình không phù hợp với những nơi sang trọng, lịch sự và lãng mạn. Anh nói rằng bản thân thậm chí không thể đọc thực đơn, không thể gọi món nên không muốn đi tới nhà hàng đó. Phản ứng lạnh lùng này khiến Đặng Lệ Quân, người đang mong chờ một bữa tối lãng mạn, cảm thấy hơi tổn thương. Thành Long nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Đặng Lệ Quân thì biết mình lại nói sai nên khuyên cô nên đưa các bạn của cả hai đi cùng.

Cũng vì tính cách trái ngược nên tình cảm của cả hai dần nguội lạnh. Cả hai nhiều lần xảy ra cãi vã và mỗi lần như thế Đặng Lệ Quân chỉ nhẫn nhịn chịu đựng và rời đi. Khi Thành Long gọi điện cho bạn gái để cầu xin sự tha thứ thì đã quá muộn. Đặng Lệ Quân từ chối tha thứ cho Thành Long và mối quan hệ của họ kết thúc.

Đặng Lệ Quân và Thành Long.

Dù không thể trở thành người yêu nhưng bạn bè vẫn rất phù hợp với hai người. Sau khi chia tay, cả hai vẫn trở thành bạn bè thân thiết. Sau đó Đặng Lệ Quân tổ chức chuyến lưu diễn ở Mỹ và Thành Long đã âm thầm hỗ trợ rất nhiều ở hậu trường. Nhiều năm sau, khi Thành Long nhớ lại sự việc đã qua, anh thừa nhận việc kết thúc mối quan hệ là do “tự mình gây ra”.

Thành Long chia sẻ: “Lúc đó tôi không biết cách đối xử với cô ấy hay bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi không có kinh nghiệm trong các mối quan hệ yêu đương và tôi chịu rất nhiều áp lực. Dù đang hẹn hò nhưng vẫn phải tìm cách chứng minh cho người hâm mộ của mình là đang độc thân. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Hồng Kông nói riêng và giới giải trí luôn có nhiều áp lực với nghệ sĩ".

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới