Ngay từ khi chào đời, "thế lực nhí" nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã chiếm trọn tình cảm yêu thương của công chúng lẫn truyền thông. Bé Winnie y hệt bản sao của bố và mẹ với những đường nét thanh tú, làn da trắng, đôi mắt tròn xoe cùng sự lém lỉnh hết chỗ nói. Mới đây, khoảnh khắc tan trường được bố mẹ đón về của nhóc tì khiến dân tình xỉu lên xỉu xuống vì độ "cute phô mai que" hết nấc.
Khi vừa nhìn thấy bố mẹ từ cửa, Winnie đã chạy như cơn gió nhỏ với vẻ mặt hớn hở. Cô bé sà vào lòng mẹ và liên tục nói: "Mẹ đón rồi". Tiếp đó, nhóc tì lại lao về phía bố và ôm hôn thắm thiết. Mới xa có vài tiếng mà nhìn thái độ vui mừng của Winnie, ai nấy cứ ngỡ cô đã cách chia phụ huynh phải đến cả tháng thì phải.
Bé Winnie siêu cưng lao vào lòng bố mẹ hôn hít bày tỏ tình cảm khi được đón về nhà.
Cô bé nhiệt tình hôn gió cô giáo.
Và rượt bạn học để ôm tạm biệt cho bằng được mới thôi.
Sau đó, khi được mẹ yêu cầu chào cô giáo và bạn cùng lớp, Winnie đã mi gió và vẫy tay chào cô một cách ngoan ngoãn nhiệt tình. Tuy nhiên, có một sự cố hài hước là nhóc tì chạy đến ôm tạm biệt bạn học thì bị ngó lơ. Là một cô gái thân thiện, cục cưng quyết tâm phải hành động sao cho bạn đáp lại mình mới thôi. Vẻ mặt từ nũng nịu giận dỗi sang hài lòng vui vẻ khi được bạn ôm đáp lễ của Winnie khiến ai cũng bật cười.