SAO » Chuyện làng sao

Thanh Thảo hiếm hoi tiết lộ tật xấu và chia sẻ cuộc sống như mơ bên chồng 'không phải đại gia'

Thứ tư, 07/09/2022 16:06

Trong tâm sự mới đây, ca sĩ Thanh Thảo đã có chia sẻ khá dài về cuộc sống hiện tại.

Ca sĩ Thanh Thảo hiện có cuộc sống rất bình yên bên ông xã và con gái. Sau thời gian bay về Việt Nam chạy show, nữ ca sĩ hiện tại đang ở Mỹ. Không còn đặt nặng việc chạy show kiếm tiền nên giờ giọng ca "Thiên thần bóng đêm" có cuộc sống khá thảnh thơi.

"Bây giờ trộm vía Tổ nghiệp và khán giả còn thương, bầu show còn quý nên show vẫn đều đều, bay đi bay về các nơi, không kín mít lịch nhưng cũng không quá rảnh và cũng không cần hạ thấp để nhận show tùm lum kiếm tiền sống qua ngày.

Nhưng đến tuổi này tự nhiên thấy yêu cây cỏ, thích trồng cây ăn trái, trồng rau các loại, nên thời gian rảnh rỗi chỉ muốn làm bạn với cái vườn, tự tay cuốc đất, nhổ cỏ... mặc dù thuê... tốn có 20 đồng.

Chỉ thích dành thời gian cho gia đình, thích được cùng các con đi chơi hơn là các cuộc vui cùng bạn bè. (Có dấu hiệu tuổi tác). Bắt đầu chọn lọc các mối quan hệ xung quanh mình, không phải đụng ai cũng tâm sự tất tần tật chuyện trong lòng nữa, vì đến một lúc nào đó họ sẽ đem chuyện của mình đi rao bán không thương tiếc, cho dù đã từng rất thân với nhau. Bị hoài vẫn chưa chừa vụ tin người", Thanh Thảo tâm sự.

Ca sĩ Thanh Thảo hiện có cuộc sống bình yên ở Mỹ cùng chồng con.

Kể về chồng, Thanh Thảo cho biết một nửa "không phải đại gia": "Chỉ có gia đình thật sự mới không bao giờ bán đứng mình và người đàn ông hiện tại bên cạnh luôn là chỗ dựa vững chãi cho mình. Anh ấy không phải đại gia, cũng vất vả mỗi ngày lái xe hàng trăm cây số để theo dõi các công trình đang xây, cũng tự mình vận hành mấy công ty ở Mỹ và Việt Nam, tuy không giàu có nhưng được cái là không trốn thuế, không hối lộ, không lừa đảo và sống khiêm tốn không thích khoe khoang. Nhà triệu đô, xe xịn xò hay đất mặt tiền để làm văn phòng đều là của cải do anh ấy cực khổ tạo dựng chứ không thế chấp, vay mượn ngân hàng hay thuê để làm màu.

Chả bao giờ mua tặng vợ được con Hermes hay chiếc hột xoàn nào nhưng chỉ cần vợ muốn du lịch ở đâu là cả nhà lên đường không cần chờ đợi hay xin phép ai cả. Vợ đi hát, chồng theo chăm sóc, ai nhìn cũng tưởng chồng rảnh quá không có việc làm nên theo hầu vợ, vợ nổi tiếng nên chắc nuôi cả chồng. Có biết đâu là do chìu theo ý vợ, vợ muốn có bạn đồng hành đi du lịch luôn nên ép chồng đi theo, hát xong tiền hát vợ giữ, tiền vé máy bay chồng lo, ăn uống chồng toàn là người mời bạn bè, đồng nghiệp của vợ cho vợ hãnh diện chứ không thích ăn ké ai, lúc nào cũng hết lòng và nhiệt tình với anh em, bạn bè của vợ để vợ vui".

Nữ ca sĩ cũng khiêm tốn cho biết ông xã mình không phải đại gia.

Bản thân Thanh Thảo cũng có tật xấu là tiêu xài hoang phí. Nam ca sĩ Đan Trường từng nhận xét Thanh Thảo "Xài tiền như cái cối": "Vợ đi hát là thoả đam mê của vợ chứ không đặt nặng tiền kiếm được bao nhiêu nữa. Vì với sự phung phí không có thuốc chữa của vợ thì có lấy đại gia cũng không lo nổi. (Xài tiền như cái cối - Đan Trường nói mình vậy đó).

Không đặt nặng việc đi hát kiếm tiền nên Thanh Thảo có nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Nhiều khi bất đồng quan điểm, cãi nhau trận nào trận nấy tưởng đường ai nấy đi, lại thêm rất nhiều kẻ liên minh chống phá hạnh phúc, thừa dịp để xúi giục cho vợ chồng tan rã. Nhưng cứ sau những lần lớn chuyện, lại thấy hiểu và yêu nhau hơn, gần gũi nhau hơn, nhường nhịn nhau hơn. Quan trọng hơn cả đó là hạnh phúc mỗi ngày khi bên cạnh có thiên thần nhỏ, những câu nói tình cảm, thông minh, lém lỉnh của con gái làm ba mẹ gần gũi nhau hơn, cười với nhau nhiều hơn, thương nhau hơn và thầm cảm ơn đối phương đã tặng cho mình một viên ngọc quý giá nhất trên đời mà không gì so sánh được.

Thiên thần cũng làm ba mẹ thay đổi phong cách sống, dành thời gian nhiều cho tuổi thơ của con hơn là việc làm giàu, biết san sẻ và nhường nhịn nhau để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bình an nhất trong lòng mình ngay lúc này là con gái có một người cha tốt, sẽ biết cách nuôi dạy con nên người, tương lai của con rất an toàn, còn tương lai của mẹ thì “hên xui nha”. Cùng lắm trồng rau hoặc cây ăn trái bán cho bà con hàng xóm xung quanh nhà, nên giờ tập làm vườn trước đi há.

P/s: Đây là vườn nhà cũ của mình, giờ bà Anh Bui ở mà chả chịu chăm cây bao giờ, thương mấy cái cây của mình quá nên giờ phải qua chăm sóc nè!".

Thanh Thảo chăm sóc khu vườn nhỏ của mình.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới