SAO » Chuyện làng sao

Thanh Thúy: 'Ông xã chưa từng lì xì cho tôi'

Thứ bảy, 28/01/2012 10:04

‘Năm nay tôi lại tốn tiền lì xì cho Cà Phê nữa vì bé đã biết nhận tiền lì xì rồi. Tôi cũng được mẹ lì xì nhưng thường thì tôi bị lỗ vì mẹ luôn lì xì ít hơn. Riêng ông xã Đức Thịnh thì chưa bao giờ lì xì cho tôi cả’, diễn viên Thanh Thúy chia sẻ.

- Chị đã bắt đầu một cái Tết Nhâm Thìn thế nào?

Phải nói đây là một năm tôi được ăn tết đúng nghĩa. Lí do vì bộ phim Làn môi trong mưa có ê-kip toàn người Hà Nội nên đoàn đã đóng máy rất sớm. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một đoàn phim nghỉ Tết khi mới có 23 Âm lịch. Đã vậy phải đến mùng 10 Âm lịch đoàn mới bấm máy lại.

- Có nghĩa Tết năm nay chị được vui nhiều hơn Tết năm ngoái?

Tết năm nào cũng vui vì điểm lại, cứ một năm qua đi tôi thấy mình đã làm đúng những dự định đặt ra. À, vì năm nay tôi có công việc mới là làm nhà sản xuất phim nên phải vui nhiều hơn chứ. Tôi đã ấp ủ công việc này lâu rồi, nhưng không ngờ năm nay mình lại làm được với tuổi đời khá trẻ. Khi thực hiện được phim do chính mình làm ra với công việc tiến triển, ê-kip thuận lợi, làm việc giỏi, vui vẻ với nhau, cộng thêm dàn diễn viên hài lòng, vừa đẹp vừa diễn tốt, những trục trặc trên trường quay được giải quyết ổn thỏa và  nhẹ nhàng lắm. Nói chung là tôi được khen. 

- Tết đối với cô gái Thanh Thúy và người vợ, người mẹ Thanh Thúy có gì khác nhau?

Với tôi, sau một năm bận rộn, Tết là dịp duy nhất để mình đi thăm bà con dòng họ. Thật ra, đôi khi tôi cũng cảm thấy ấy náy lắm vì rất lâu rồi chưa có dịp thăm bà con, người thân. Nếu ở gần thì mình còn đến chứ nếu ở tỉnh, tôi chỉ có thể gặp trong dịp Tết. Tết với tôi lúc còn độc thân và khi có gia đình cũng không khác nhiều lắm vì trước đây tôi cũng không thích đi chơi. Bây giờ có gia đình, có chồng con, tôi rất ít dành thời gian để đi chơi. Với tôi, được chăm sóc chồng con đã là niềm vui rồi.

- Trong mấy ngày giáp Tết, chị đã đi chợ Tết ra sao?

Không, hầu như tôi nhờ gia đình đi mua thôi chứ tôi không tự mua được.

- Thế còn đêm giao thừa vừa rồi, chị và gia đình đã làm gì?

Năm trước chỉ có tôi với anh Đức Thịnh chở nhau đi xem bắn pháo hoa vì bé Cà Phê còn nhỏ. Năm nay cũng thế, vợ chồng tôi cũng đi xem bắn pháo hoa nhưng có thêm con trai.

Sáng ngày mùng 1, tôi và chồng con luôn đến nhà nội đầu tiên. Sau đó vào buổi chiều, tôi đã đi lễ nhà thờ để cầu mong gia đình bình yên. Mùng 2 tôi sang nhà ngoại, Mùng 3 sang thăm bà con và thầy cô.

- Chị có là người phụ nữ đảm đang chuyện bếp núc trong mấy ngày Tết?

Tôi cũng biết nấu ăn chứ. Tôi biết nấu vài món ngon ngon. Nhưng mà tôi chỉ vào bếp khi nào rảnh rổi chứ những lúc mệt, tôi cũng không được làm siêng nhiều, (Cười).

- Tết, chị thích ăn món gì nhất?

Tôi thích món dưa món củ kiệu, hột vịt, bắp thảo với tôm khô. Tôi thích món đó nhất.

- Thế còn bánh mứt thì sao, chị có thích những món này?

Không, tôi không bao giờ mua chúng vì tôi rất sợ béo. Trong gia đình, ai thích thì mua chứ tôi không bao giờ dám đụng vô.

- Chị cũng sợ tăng cân à?

Sợ chứ.

- Tết này, chị có chi nhiều tiền cho việc lì xì không?

(Cười). 

- Thế chị vẫn đang được nhận tiền lì xì chứ?

Có chứ, tôi được anh chị em trong nghề lì xì mừng năm mới.

- Tại sao không phải là do Đức Thịnh lì xì?

Có năm nào anh Thịnh lì xì cho tôi đâu, (Cười).

- Bù lại, chị sẽ được “hưởng ké” tiền lì xì từ bé Cà Phê đúng không?

(Cười lớn), Năm nay tôi lại tốn tiền lì xì cho con trai nữa vì bé biết nhận tiền lì xì rồi. Tôi cũng được mẹ lì xì nhưng thường thì tôi bị “lỗ” vì mẹ luôn lì xì ít hơn tôi.

- Người ta bảo “Cái tuổi nó đuổi xuân đi”, nhưng có vẻ chị càng ngày càng “xuân”. Thế chị có sợ tuổi già không?

Sợ già thì ai cũng sợ. Tuy nhiên tôi là người lạc quan, luôn biết nở nụ cười trên môi. Tôi cố gắng có suy nghĩ trong đầu đừng bị già, phải biết tiếp cận kịp thời cái mới. Với vẻ ngoài tươi tắn, mình sẽ quên cái tuổi dễ thôi.

- Nhưng cứ thấy chị trẻ mãi không già, nhiều người cũng dễ hoài nghi lắm chứ?

Tôi hiểu ý anh rồi, (Cười). Thật ra bí quyết của tôi là tập thể dục và luôn lạc quan.

- Chị thì luôn đẹp khi cười. Vậy có phải chị chỉ xấu nhất mỗi khi khóc?

Mỗi khi khóc, tôi không soi gương nên cũng không biết lúc đó mình đẹp hay xấu.

- Chị cầu mong điều gì khi Tết đến?

Tôi luôn cầu mong cho mẹ và con trai có sức khỏe tốt. Mẹ đã hy sinh vì tôi quá nhiều rồi. Vì gia đình, mẹ đã sống một mình. Để nuôi tôi, mẹ chưa thể yên tâm để tận hưởng cuộc sống nên tôi mong mẹ có sức khỏe để năm nay vợ chồng tôi an tâm làm việc. Hiện tại tôi đã mua được nhà, sắm được xe, công việc tốt nên tôi muốn dồn tất cả sự quan tâm cho mẹ và con trai.

- Ăn Tết xong, chị có kế hoạch nghệ thuật thế nào?

Tôi vẫn tiếp tục phim dang dỡ bộ phim Làn môi trong mưa. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm sao để phim quay đúng tiến độ. Hiện tại chúng tôi cũng đã có lời mời làm phim chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc. Phim đầu tay mình làm còn chưa xong nhưng đã có đơn vị ngỏ ý nên tôi vui lắm.

- Chị sẽ gửi lời chúc nào đến khán giả của mình?

Chúc tất cả độc giả của báo luôn có sức khỏe dồi dào, làm được nhiều điều mong muốn. Chúc tất cả mọi người sẽ vượt qua được những khó khăn và luôn tin yêu cuộc sống.

Photo: DL Duy Make-up: Duyên Nguyễn Fashion: Fanskystar

Vietnamnet