SAO » Chuyện làng sao

Thi thể của Cao Dĩ Tường phải được khử trùng và chống phân hủy, dự kiến về tới Đài Bắc vào thứ 2 với chi phí lên tới 7 tỷ đồng

Thứ sáu, 29/11/2019 09:04

Lễ tang của Cao Dĩ Tường diễn ra nhanh gọn, đơn giản ở Ninh Ba. Thi hài của anh sẽ được đưa về Đài Loan hỏa táng. Nhiều fan xót xa khi nhìn thấy hình ảnh của bố Cao Dĩ Tường xuất hiện tại sân bay trở về Đài Loan.

Trang Sina đưa tin, ngày hôm qua (28/11), lễ đưa tang riêng tư do gia đình nam diễn viên Cao Dĩ Tường cử hành đã được diễn ra tại thành phố Ninh Ba - địa điểm quay show "Chase Me". Rất nhiều sự xót xa, đau thương và nước mắt của người thân, người hâm mộ đã dành cho Cao Dĩ Tường. Chẳng ai có thể ngờ rằng, anh ra đi đột ngột ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy.

Trang Sina vừa đưa tin, linh cữu của Cao Dĩ Tường đã được vận chuyển ngay trong tối cùng ngày. Được biết, người thân trong gia đình cũng luôn theo sát mọi việc. Một vài nhân viên cũng đã xuất hiện. Một chiếc ô lớn đã được giương ra để che chắn gương mặt toàn bộ mọi người. Khi linh cữu được đặt lên xe, đã có người dặn bác tài xế đi chậm lại. Có tất cả 3 xe màu đen tới nhà tang lễ.

Nam tài tử Cao Dĩ Tường.

Bố mẹ và anh trai của Cao Dĩ Tường là Cao Vũ Kiều đã tới Ninh Ba từ ngày hôm qua để lo lắng chuyện hậu sự của em trai. Được biết, gia đình muốn giữ nguyên thi thể của Cao Dĩ Tường và đưa trở về quê nhà sau đó mới tiến hành nghi thức hoả táng, đồng thời sẽ tổ chức một đám tang để bạn bè, người thân có thể tới gặp mặt Cao Dĩ Tường lần cuối. Vương Quân - ông chủ công ty giải trí nơi Cao Dĩ Tường đàu quân cũng cho biết sẽ cố gắng lo lắng chu toàn mọi việc: "Chúng tôi đang nỗ lực đưa di thể của anh ấy trở về Đài Loan".

Trước khi lên chuyên cơ, thi thể của tài tử sẽ được khử trùng, sát khuẩn và áp dụng các phương pháp chống phân hủy. Quan tài chứa thi hài của Cao Dĩ Tường dự kiến sẽ về tới thành phố Đài Bắc - nơi gia đình anh sinh sống vào sáng thứ 2 tuần sau.

Xe chở quan tài của Cao Dĩ Tường rời Ninh Ba trong đêm về Đài Loan.

Theo 163, việc đưa thi thể của Cao Dĩ Tường về Đài Loan không phải là chuyện dễ dàng thực hiện. Để đưa quan tài chứa thi hài nam diễn viên sinh năm 1984 ra khỏi Đại lục, gia đình anh phải hoàn tất thủ tục giấy tờ khá rắc rối và lằng nhằng. Con số để thực hiện việc này cũng không hề nhỏ.

Nếu muốn thuê chuyên cơ để đưa thi thể của nam diễn viên về Đài Loan, gia đình Cao Dĩ Tường buộc phải bỏ ra chi phí hơn 300.000 USD (~ 7 tỷ đồng). Với gia đình tài tử xứ Đài, tiền bạc không phải là một vấn đề quá sức mà rắc rối chủ yếu nằm ở 2 khâu phía sau.

Trước khi về Đài Loan, máy bay dân dụng chở quan tài chứa thi thể của Cao Dĩ Tường bắt buộc phải bay đến một sân bay trung gian. Lý do là các máy bay đi từ thành phố Đài Bắc đến Ninh Ba đều là máy bay dân dụng cỡ nhỏ, với phần thân hẹp và khoang chứa hàng chỉ có diện tích tương đối.

Vì vậy, không thể trực tiếp chuyển thi hài về Đài Bắc mà phải di chuyển đến một thành phố lớn hơn - nơi có máy bay cỡ lớn đủ để chứa quan tài, mới có thể bay về quê nhà của Cao Dĩ Tường.

Cuối cùng, tại tất cả các sân bay, quan tài chứa thi thể của Cao Dĩ Tường cần phải vượt qua mọi các khâu kiểm dịch và phải được xử lý chống thối rữa. Phía sân bay địa phương chỉ "bật đèn xanh" cho chuyến bay này cất cánh nếu đáp ứng đầy đủ mọi quy tắc an toàn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

Thế nhưng, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay mới, do bay từ một địa điểm trung gian tới nên các thủ tục thông quan sẽ phải làm lại từ đầu với các quy trình tương tự sân bay xuất hành. Gia đình Cao Dĩ Tường sẽ tốn rất nhiều thời gian lẫn công sức với loại thủ tục bắt buộc này.

Thi hài của Cao Dĩ Tường sẽ được gia đình đưa về quê nhà hỏa táng.

Để đem thi hài tài tử xứ Đài trở lại quê nhà, gia đình Cao Dĩ Tường bắt buộc phải vượt qua "ba cửa ải" này dù từng có những trường hợp ngoại lệ nhưng không ai có thể nói trước được điều gì.

Khi xuất hiện tại sân bay Ninh Ba trở về Đài Loan, bố của Cao Dĩ Tường lộ dáng vẻ tiều tuỵ. Khi được hỏi về việc phải chăng thi thể của Cao Dĩ Tường sẽ trở về Đài Loan phải không, bố của nam diễn viên trả lời từ tốn: "Tôi không thể chia sẻ điều gì, một vài ngày nữa mọi người sẽ biết thôi". Chia sẻ về việc nhìn thấy gương mặt con lần cuối, ông Cao tiều tuỵ, nén dòng nước mắt nói: "Tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc". Một vài phóng viên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ông ở thời điểm hiện tại, bố Cao Dĩ Tường nói: "Tôi không sao", ngoài ra cho biết thêm bà xã vẫn ổn.

Bố của Cao Dĩ Tường tiều tụy khi nhận trả lời phỏng vấn trước báo giới.

Điều mà nhiều người rơi nước mắt nhất chính là việc trong lúc hỗn loạn như vậy, bố của Cao Dĩ Tường vẫn điềm đạm, thậm chí còn nhắc nhở các phóng viên hãy tự giữ an toàn.

Ngọc Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới