SAO » Chuyện làng sao

Thiên hậu Hong Kong sinh con ngoài giá thú với sư thầy trẻ tuổi, nhưng giờ vì quá nghèo nên bà phải ngủ ngoài đường

Thứ bảy, 10/10/2020 12:31

Ngôi sao Hong Kong này vướng nhiều tin đồn tình ái, trong đó có "nghi án" tự tử vì tình vào năm 2016. Những năm gần đây, diva đình đám một thời thường xuyên được báo cáo về tình trạng tâm lý bất ổn và có nhiều hành vi không bình thường.

Nền công nghiệp giải trí Hong Kong những năm 1990 quy tụ nhiều ngôi sao, dù là phim truyền hình, điện ảnh hay thậm chí là ca nhạc, đều là đỉnh cao của showbiz Trung Quốc. Có quá nhiều cái tên quen thuộc như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Quốc Vinh, Lê Minh, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân và những tên tuổi lớn khác. Sức ảnh hưởng của những người này đến ngày nay vẫn còn rất lớn, dù sao họ cũng là những ngôi sao đã cùng lớn lên với ký ức của những thế hệ sinh ra trong những năm 80, 90. Nhưng người mà trong bài viết này muốn nhắc tới đó là một "nữ hoàng" rất đặc biệt nhưng khác biệt tên là Quan Thục Di.

Hình ảnh Quan Thục Di trên sân khấu.

Năm 1989, Quan Thục Di bắt tay vào quay album ca nhạc cá nhân "Đông Luyến". Sau đó, cô tham gia vào một cuộc thi âm nhạc, và giành được giải thưởng Tân binh được yêu thích nhất. Kể từ đó, cô đã cho ra mắt rất nhiều tác phẩm xuất sắc và ngày càng đạt được nhiều thành tích cao trong lĩnh vực âm nhạc.

Nhắc đến cái tên Quan Thục Di chắc hẳn ai cũng hơi xa lạ, với ca khúc "Happy Are Those in Love" ngày ấy, cô đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ nhờ giọng hát và kỹ năng đặc biệt của mình. Quan Thục Di là một trong những người xuất sắc nhất, được so sánh với những "thiên hậu" hàng đầu như Lâm Ức Liên và Mai Diễm Phương. Thậm chí Vương Phi đã bắt chước ngoại hình và phong cách của Quan Thục Di vào thời điểm đó. Có thể nói Quan Thục Di là một trong những diva nức tiếng của làng nhạc Hong Kong.

Album Happy Are Those In Love phát hành năm 1989 của Quan Thục Di được xem là một trong những album bán chạy nhất tại thị trường Hong Kong. Trong album này có ca khúc "Khó có được tình nhân" rất nổi tiếng và đã được ca sĩ Jimmii Nguyễn phổ Việt ngữ thành bài "Tình như lá bay xa".

Trong làng giải trí Hong Kong thế kỷ trước, Quan Thục Di rất nổi tiếng nên đời sống tình cảm của cô cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Có một thời điểm, không chỉ gặp khó khăn trong sự nghiệp, Quan Thục Di còn hoàn toàn rơi vào rắc rối trong đời sống cá nhân.

Năm 2005, cô thừa nhận mình đã sinh con ở nước ngoài và làm mẹ đơn thân nhưng không tiết lộ ai là cha đứa trẻ. Một số người suy đoán rằng đó là Tăng Chí Vĩ, vì truyền thông đã chụp được hình ảnh Quan Thục Di và Tăng Chí Vĩ đi cùng nhau. Sau 7 năm Tăng Chí Vĩ bị hiểu lầm, Quan Thục Di đã dẹp tan tin đồn và giải thích sự mọi chuyện. Theo đó, cha ruột của đứa trẻ mới được tiết lộ là một sư thầy trẻ tuổi ở Bhutan. Trong 12 năm, anh ta thậm chí không gọi điện thoại và không thực hiện nghĩa vụ làm cha của mình.

Thiên hậu Hong Kong từng gây xôn xao giới truyền thông xứ cảng thơm về việc có con trước hôn nhân. Thời điểm đó, từng có người nhìn thấy Quan Thục Di nhiều lần dắt theo một cậu nhóc khoảng 3 tuổi đi ăn uống, thế nhưng nữ ca sĩ này mỗi lần được phóng viên đề cập đến thì có thái độ úp mở, không phủ nhận cũng như không thừa nhân là có con hay không.

Quan Thục Di và Tăng Chí Vĩ thường xuyên bị bắt gặp cặp kè cùng nhau, thậm chí còn sống chung.

Tuy nhiên, Quan Thục Di tiết lộ thầy sư trẻ tuổi mới là bố của đứa con trai 12 tuổi.

Hình ảnh gần đây nhất của Quan Thục Di và con trai.

Quan Thục Di vì chán nản trong sự nghiệp và tình yêu, thậm chí đã chọn cách tự tử, sau khi giải nghệ cô lang thang ngoài đường, thậm chí không có tiền thuê nhà để ở. Giờ đây, Quan Thục Di không mong chờ vị sư này có thể gánh vác trách nhiệm gì, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với con của mình.

Quan Thục Di được báo chí đưa tin trầm mình xuống biển tự vẫn vì chuyện tình cảm.

Chi Hạ (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới