SAO » Chuyện làng sao

Thiều bảo Trâm: 'Tôi 28 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến đám cưới'

Thứ tư, 08/06/2022 09:19

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm đã có những chia sẻ thẳng thắn về nụ hôn trong MV mới và cả những thay đổi sau thị phi tình cảm.

Chào Thiều Bảo Trâm, trong MV After you mới có cảnh hôn của bạn với chàng trai lạ. Bạn có khó khăn khi diễn cảnh này?

Mọi người hiểu trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quay cảnh hôn, cảnh ôm, có ôm hờ hờ là tôi đã ngại lắm rồi. Đến MV lần này là thử thách rất lớn từ quản lí truyền thông dành cho tôi. Anh ấy bảo bây giờ MV của tôi, tôi không hôn thì ai hôn. Trước đó, tôi rất hoảng sợ, tôi không phải sợ nhất đóng cảnh khóc mà sợ nhất là hôn, rất kinh khủng, áp lực, tôi không biết phải làm sao. Lúc ấy tôi nghĩ sẽ không bao giờ cho mọi người thấy sự không chuyên nghiệp của mình, thấy mình ngại nên trong lòng tôi lo lắng. Anh Nguyễn Đức Hải bảo tôi tập, tôi chủ động kéo Ma Ran Đô lại hôn để tập. Tôi nghĩ Ma Ran Đô cũng sốc vì anh ấy nói với tôi đã chuẩn bị tinh thần sợ tôi lo lắng, đang tính nói một bài để tôi đỡ lo nhưng không ngờ tôi làm liền. Đó là cảnh tôi sợ nhất nhưng cuối cùng vì sản phẩm của mình, mọi người đang cầm máy quay nặng, có hai ba chục người đứng chờ tôi hoàn thành cảnh quay để quay cảnh tiếp theo. Có rất nhiều lý do để tôi hoàn thành cảnh đó thật tốt. Mọi người nghĩ tôi tận hưởng nhưng tôi chưa tận hưởng được một chút nào.

Năm nay tôi 28 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến đám cưới vì tôi còn rất nhiều thứ muốn làm. Thứ nhất, tôi cảm thấy tôi cần tập trung hơn cho âm nhạc. Thứ hai, bây giờ nhà tôi có 4 chị em gái, 2 chị đầu tiên đã lấy chồng. Tôi nói với bố mẹ tôi sẽ lấy chồng muộn nhất, tôi muốn được gánh vác trách nhiệm được bên cạnh ba mẹ một cách lâu nhất, được chăm sóc, đưa ba mẹ đến nhiều nơi nhất bằng công sức của tôi. Có lẽ sau 33 tuổi và hiện tại tôi muốn tập trung cho âm nhạc, gia đình. Tôi muốn có thể hát thật nhiều hơn nữa, tôi chưa nghĩ đến đoạn làm cô dâu như trong MV.

Bạn có cảm thấy mình quá mạo hiểm, khi chỉ đang có một MV top 1 trending, nhưng bạn đã đầu tư rất nhiều tiền vào MV mới ra không?

Tôi không nghĩ đó là mạo hiểm, chỉ đơn giản là tôi cố gắng và nghiêm túc với nghề, chắc chắn cũng hy vọng nhiều. Nếu bây giờ tôi không dành nhiều thời gian cho âm nhạc hơn, tôi nghĩ tôi sẽ có một sự nuối tiếc. Bản thân tôi biết sẽ có những khó khăn, đầu tư rất nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có sự tốn kém về chi phí và tôi thấy rất đáng, khi hoàn thành xong thấy rất đã. Đương nhiên mình phải đặt niềm tin vào ekip, lựa chọn. Hiện tại tôi không nghĩ đó là thử thách hay là một quyết định mạo hiểm. Tôi muốn làm điều đó và tôi rất tin vào quyết định lần này của mình và ekip. Tôi mong mọi người sẽ đón nhận nó thật nhiều.

Khi ra MV, bất cứ nghệ sĩ nào cũng sẽ nhận những ý kiến hai chiều. Nếu bạn nhận những ý kiến trái chiều, bạn sẽ phản ứng như thế nào vì dù sao đây cũng là sản phẩm đầu tư rất nhiều công sức và hy vọng rất nhiều?

Nếu như ý kiến trái chiều, tôi nghĩ có hai luồng. Thứ nhất là góp ý và thứ hai là những lời đôi khi nặng nề. Nếu như góp ý chắc chắn tôi phải lắng nghe vì mình hát cho khán giả nghe, phải cần khán giả, cần những người lắng nghe bài hát của mình. Từ trước tới giờ, thứ nhất là tôi luôn lắng nghe bản thân, xem mình thích cái gì. Thứ hai, khán giả mong muốn mình sẽ thay đổi điều gì, thứ ba là ekip. Tôi cảm thấy việc mình lắng nghe khán giả là điều tốt, nếu như cải thiện, thay đổi được, chắc chắn trong tương lai tôi sẽ cải thiện bản thân nhiều hơn để có thể làm ra sản phẩm tốt hơn. Nếu những bình luận tiêu cực, đôi khi có những lời lẽ xúc phạm, tôi nghĩ tôi sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Nói không quan tâm cũng không đúng vì mình là nghệ sĩ nếu như nói không đọc là hơi nói dối. Đôi khi nó làm cho mình có cảm xúc không được vui trong cuộc sống, nhưng tôi cảm thấy đó là những thứ cần có trong cuộc sống vì nếu như không có những điều đó mình không thể quyết tâm hơn. Khi đọc những điều ấy, tôi mong muốn sẽ trả lời bằng âm nhạc nên tôi sẽ tìm ra những giải pháp không để những bình luận tiêu cực đánh gục đi ý chí yêu âm nhạc của mình và sự cố gắng ekip dành cho tôi.

Bạn nghĩ con gái phải trải qua bao nhiêu mối tình mới có thể có những đau khổ day dứt như nhân vật trong MV?

Tôi nghĩ không cần trải qua nhiều mối tình, đôi khi chỉ cần một người mình yêu đến tận xương tủy là có thể cảm nhận được thăng trầm cảm xúc ấy. Nhưng tôi cảm thấy đó không phải điều xấu, khi mọi người trải qua sẽ có những bài học. Đôi khi sự kết thúc là đúng lúc, mình cần cái gì đấy phù hợp hơn. So với sự kết thúc mình sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Tôi thấy mọi người nên để mình trải nghiệm những thăng trầm trong cuộc sống đều là những thứ giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Tôi không phải là người chạy trốn những áp lực trong cuộc sống.

Sau khi kết thúc một mối quan hệ, người yêu sẽ trở thành bạn hay thù?

Tôi sẽ không trả lời câu này.

Sau những thị phi, bạn có nhiều người hâm mộ hơn, bạn có nghĩ đây là sự may mắn của mình không?

Sẽ có rất nhiều cách khán giả đến với mình. Khán giả đến với tôi vì họ thích tôi, có thân hình đẹp, mái tóc đẹp, làn da đẹp. Đến cuối cùng mọi người ở lại với mình là sản phẩm, người ta có thể thích mình vì dáng đẹp nhưng hát không hợp tai chắc chắn người ta sẽ không nghe hết bài hát. Đó là lí do tôi chỉ tập trung vào âm nhạc và tôi chưa bao giờ nhắc đến một ai để quảng bá bài hát, dự án của mình.

Trong khoảng thời gian 8 năm, bạn có nghĩ mình nên làm những công việc liên quan đến nghệ thuật vì suốt khoảng thời gian qua bạn cứ bị chìm nổi thất thường không?

Chắc chắn đâu đó trong cuộc sống không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người cũng thế. Đôi khi sẽ nghi ngờ bản thân, lựa chọn của mình có đúng hay không. Nhưng cuối cùng tôi tự hỏi bây giờ mình làm việc này mình có hạnh phúc không, lúc đấy tôi nhắm mắt lại cảm nhận giây phút được hát, nhận sự ủng hộ của mọi người, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đó lớn hơn những áp lực, mệt mỏi đang ở ngay trước mắt, ngăn cản tôi. Hiện tại tôi vẫn luôn lựa chọn âm nhạc và cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Những điều bạn phải chịu áp lực từ xã hội là điều không thể phủ nhận. Bạn đã vượt qua điều đó như thế nào? Chấp nhận đối diện hay lướt qua?

Điều đầu tiên tôi làm là đối diện, chấp nhận. Mình phải nghe câu chuyện mình đúng sai cái gì, nên làm cái gì. Khi bắt đầu làm nghệ sĩ mình mong muốn ai cũng nhận ra mình, mọi người quan tâm đến mình. Đến lúc mọi người quan tâm, mình lại tỏ ra phiền. Đó không phải là suy nghĩ của tôi vì cái gì cũng phải có giá của nó. Mình là nghệ sĩ, là con dâu trăm họ, tôi chấp nhận những việc đời tư hay những thứ xung quanh mình. Đôi khi mình không thể kiểm soát góc nhìn và phán đoán của mọi người. Điều đơn giản nhất mình phải làm chính là hát, làm sản phẩm âm nhạc. Khi đã là nghệ sĩ, những áp lực, khó khăn hoặc những ngành nghề khác đều có áp lực rất nhiều khó khăn. Đối với tôi, tôi hay trêu ekip là dăm ba khó khăn này không thể vực ngã được tôi, tôi tự nói với bản thân mình vì tôi hiểu mình cũng là con gái, có đôi lúc mình yếu đuối nhưng nếu như mình không dành sự dịu dàng, động viên mình thì mình không vượt qua được. Nên điều tôi làm là đối diện và tự vực dậy bản thân, tinh thần bằng sự mạnh mẽ của bản thân mình.

Khi ba mẹ bạn thấy con gái mình làm việc vất vả nhưng không đạt được điều mình muốn. Có khi nào ba mẹ bảo bạn về nhà lấy chồng không?

Bố tôi nói với tôi lấy chồng càng muộn càng tốt. Tôi rất là vui vì bố tôi nói tôi cứ làm mọi thứ mình muốn, tận hưởng cuộc sống thoải mái nhất ở lứa tuổi này, trải nghiệm cuộc sống làm những gì mình thích vì sau này khi có gia đình phải dành rất nhiều thời gian cho gia đình. Khi tôi sẵn sàng hãy làm điều đó, đừng làm điều đó vì bố mẹ hay bất kỳ ai. Tôi rất vui vì sự động viên đó của bố.

Bạn có nghĩ bạn sẽ thay đổi cảm xúc mình nhiều hơn ở mối tình tiếp theo không?

Đối với tôi trong cuộc sống có nhiều thứ phải đủ mệt mỏi rồi nên trong tình yêu tôi chỉ yêu một cách đơn giản, yêu bằng cả trái tim. Mọi người hay hỏi bây giờ chọn người yêu mình nhiều hay mình yêu người ta nhiều, tôi không chọn một trong hai mà tôi chọn cả hai. Tôi chọn một người yêu mình nhiều và mình cũng yêu người ta thật nhiều, đơn giản như vậy.

Bạn muốn làm bà hoàng hay công chúa?

Tôi không muốn bà hoàng hay công chúa, tôi chỉ muốn hai người trong tình yêu là một người bạn có thể chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống.

Sau tất cả mọi chuyện bạn cảm thấy mình an nhiên chưa?

Hiện tại tôi cảm thấy vui vì ít nhất tôi bắt đầu yêu, hiểu bản thân nhiều hơn. Có thể dành nhiều thời gian cho công việc. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống sẽ có những vấn đề, bài học để mình nhận ra. Tôi hay nghe các thầy giảng, điều cần thiết mình cần phải làm là cần phải sống trong giây phút hiện tại mình có điều gì, mình nên biết đủ những gì đang có và cố gắng nhiều hơn cho dự định tương lai của mình. Hiện tại tôi cảm thấy có nhiều cảm xúc, buồn vui, áp lực, hạnh phúc, sự động viên của những người xung quanh tôi đều đủ.

Mọi người nói dạo này bạn trở nên xinh đẹp hơn, bạn có cảm nhận sự thay đổi này không?

Nếu như tự nói mình xinh đẹp hơn thì hơi kì. Có lẽ vì tôi bắt đầu trưởng thành, hiểu nhiều hơn. Có thể tôi bắt đầu cảm thấy đủ, lắng nghe bản thân mình. Trước đây tôi luôn sống vì ước mơ và hạnh phúc của người khác, mọi người vui thì mình mới vui. Tôi nhận ra rằng mình phải trọn vẹn bản thân mình trước, không cần nhờ cậy niềm vui của bất kỳ ai. Điều đầu tiên phải lắng nghe bản thân mình biết điều gì, yêu điều gì, làm điều gì. Có thể vì hiện tại tôi có thể làm những gì mình muốn theo sở thích của bản thân mình cũng như sự thuận lợi trong âm nhạc, sự đón nhận của mọi người như trang sức có thể giúp tôi tỏa sáng hơn.

Cảm ơn Thiều Bảo Trâm về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới