SAO » Chuyện làng sao

Thông tin về tang lễ của NSƯT Hoàng Yến 'Của để dành'

Thứ ba, 07/07/2020 12:12

Ngoài kỷ niệm với cố diễn viên 'Của để dành', nghệ sĩ Minh Vượng còn chia sẻ thời gian cử hành tang lễ của NSƯT Hoàng Yến để các đồng nghiệp đến chia buồn và kính viếng.

NSƯT Hoàng Yến qua đời trong giấc ngủ tại nhà riêng vào ngày chiều 4/7 khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Nữ diễn viên kỳ cựu hưởng thọ 88 tuổi. Theo thông tin được nghệ sĩ Minh Vượng chia sẻ thì tang lễ của NSƯT Hoàng Yến sẽ được cử hành vào sáng thứ năm lúc 9h đến 10h30 ngày 9/7/2020 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng - số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội.

Với nhiều khán giả yêu mến điện ảnh và các diễn viên thì NSƯT Hoàng Yến thuộc thế hệ gạo cội. Bà đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim như: "Cây bạch đàn vô danh", "Vườn cam", "Mẹ Kim Đồng", "Bao giờ cho đến tháng 10", "Số đỏ", "Ngày ấy bên bờ sông Lam", "Làng Vũ Đại ngày ấy"... Về hưu, NSƯT Hoàng Yến còn tham gia nhiều phim truyền hình và được khán giả nhớ tới nhất trong bộ phim "Của để dành".

Tang lễ của NSƯT Hoàng Yến sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ đến 10 giờ 30 ngày 9/7/2020 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng - số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội.

Trong trí nhớ của Minh Vượng vẫn hằn sâu kỷ niệm về "đàn chị" mà nghệ sĩ gọi thân thiết là "đại tỷ": "Người chị đáng kính của thế hệ vàng điện ảnh Việt Nam NSƯT Hoàng Yến đã đi về nơi xa lắm! Chị lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ! Cuộc đời chị sống giản dị, khiêm nhường giống như các vai mà bao năm chị đóng là người mẹ, người bà cả đời tảo tần vì con cháu, chịu thương, chịu khó, đức độ, hiền lành chất phác! Là người Hà Nội nhưng chị lại hay đảm nhiệm các vai về người phụ nữ nông thôn rất thành công được bạn nghề và khán giả khâm phục, yêu quý!.

Chị ơi hay một cách gọi thân thương khác mà lúc làm phim em hay gọi trìu mến đại tỷ! Nhớ ngày làm phim “Bà và cháu” quay ở bối cảnh phố Thụy Khuê Hà Nội cách đây trên 20 năm... em vẫn thường kính gọi chị là cô! Như cách các nghệ sĩ khi giao tiếp với chị. Hôm ấy nghỉ quay ăn cơm trưa chị hỏi thăm về các anh chị em của nhà em! Nghe xong chị cười rất hiền: “Thế thì tớ hơn anh cả nhà Vượng có mấy tuổi thôi! Cứ gọi là chị cho gần gũi”... em nghe xong rồi nói với chị: 'Vâng! thế thì từ nay em được gọi chị là đại tỷ nhé! Chị cười: Như phim chưởng ấy nhỉ!

Cách đây một tuần, con gái chị là Hương Chích có đăng ảnh chị với những lời thân thương về người mẹ, em còn nhắn gửi lời chúc sức khoẻ tới đại tỷ cơ mà!

Chẳng bao giờ em quên hình ảnh Chị trong vai người bà tảo tần lam lũ ngồi quạt cho đứa cháu giữa trưa! Lúc ấy đang bố Quang, bố máy... Chị bảo: Ngồi xích cái lưng lại đây nhân tiện chị quạt cho mát, ướt hết áo rồi”

Là người lịch lãm, nhẹ nhàng và là diễn viên gạo cội của điện ảnh nhưng chị khiêm tốn, bình dị yêu thương bảo ban lớp đàn em, đàn cháu... nhẫn nại thoại lời khi chúng tôi vấp váp! Chị là người mà tôi yêu kính học hỏi rất nhiều!..

Trong thâm tâm, nghệ sĩ Minh Vượng vẫn nhớ như in hình ảnh về một đại tỷ khiêm tốn, bình dị yêu thương, nhẫn nại... bảo ban lớp đàn em, đàn cháu

Suốt từ chiều qua em bần thần nhớ về đại tỷ! Em cố lục lọi trong tâm trí những phim chị đã làm và chị ơi em xin được gọi chị là hoa xuyến chi chị nhớ... (Tên một phim mà đại tỷ đã đóng). Loài hoa giản dị, hương sắc khiêm nhường như chính cuộc đời của chị vậy! Sẽ nhớ mãi người chị người nghệ sĩ lớn. Xin chị an lòng ở nơi rất xa và em xin thành tâm cầu nguyện hương hồn chị sớm siêu đăng. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam có nụ cười hiền của chị sẽ không bao giờ em quên!

NSND Lan Hương cũng có chia sẻ xúc động sau khi biết tin NSƯT Hoàng Yến qua đời: "Của để dành. Với con bà là của để dành của điện ảnh, truyền hình Việt Nam! Ngay từ những ngày đầu bén duyên với truyền hình con đã được làm việc cùng bà! Với bà không có vai diễn nào là nhỏ cả! Dù vai ngắn hay dài, dù quay ở gần hay xa vất vả tới đâu, bà cũng luôn làm việc với tâm thế của một nghệ sĩ lớn.

Sự nhân hậu, khiêm nhường của bà khiến con luôn ngưỡng mộ & kính trọng! Là thế hệ vàng của điện ảnh cách mạng Việt Nam nhưng khi có truyền hình bà đã gắn bó với phim truyền hình & cả kịch truyền hình ngay từ những ngày đầu tiên! Bà làm việc với đầy sự tôn trọng, sự nghiêm túc, chính điều đó đã khiến con học hỏi đc rất nhiều! Với con bà là một nhân cách nghệ sĩ lớn, một người mẹ rất rất Việt!

Hôm qua nghe tin bà đã rời cõi tạm trong giấc ngủ, con trai con đã thảng thốt : Ôi bà mất rồi hả mẹ! Con được đóng cùng bà mấy phim! Con phải tới để tiễn bà mẹ ơi! Bà ơi con vẫn biết là rồi sẽ có ngày bà sẽ phải ra đi, nhưng con không nghĩ là nhanh đến vậy, chúng con mất đi một người mẹ, một nghệ sĩ đáng kính! Con sẽ không còn được lồng tiếng cho bà nữa rồi! Cầu mong bà thanh thản nơi cực lạc & luôn dõi theo lớp con cháu chúng con bà nhé!".

NSND Lan Hương (ảnh trái) đau buồn khi biết tin NSƯT Hoàng Yến qua đời.

Nghệ sĩ Bùi Bài Bình đăng một bức ảnh cũ đóng cùng NSƯT Hoàng Yến. Trong phim, NSƯT Hoàng Yến đóng vai mẹ của Bùi Bài Bình. Đã không còn nữa, nhưng hình ảnh của NSƯT Hoàng Yến sẽ sống mãi trong trái tim của nghệ sĩ Bùi Bài Bình cũng như các đồng nghiệp và khán giả yêu mến bà.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới