SAO » Chuyện làng sao

Thu Minh chia tay với cuộc tình kéo dài 4 năm

Thứ năm, 02/06/2011 11:49

Thu Minh từng tiết lộ về "ông xã tương lai" là một Việt kiều mà cô đã gặp trong lần sang Mỹ học thanh nhạc cùng ca sĩ Đoan Trang.

Thu Minh cho biết người đàn ông mà cô chọn là người bản lĩnh, ít nói chuyện, cách nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng, mẫu đàn ông có bề ngoài đơn giản, không chải chuốt, cầu kỳ. Thu Minh khẳng định xã hội bây giờ tìm được người đàn ông như vậy là vô cùng hiếm.

Đừng phán xét là tôi quá kiêu hãnh trong tình yêu. Anh là người đàn ông mà tôi tin với những gì anh có, anh có thể cho tôi hết.

Đặc biệt, anh là con cả trong một gia đình mười mấy anh em nhưng sau khi kết hôn anh sẵn sàng về Việt Nam để chăm sóc bố mẹ vợ. Khán giả cũng mừng thay cho ca sĩ 3 năm liền được nhận giải "ăn mặc phản cảm". Mối tình này đã kéo dài được 4 năm và đột nhiên, Thu Minh tuyên bố đã "cô đơn" 3 tháng nay.

Trên xzone, Thu Minh tâm sự: "Anh ấy cần một phụ nữ của gia đình, một mái ấm giản đơn với chồng đi làm, vợ ở nhà chăm lo nội trợ, con cái. Còn tôi mạnh mẽ quá và lại tham công tiếc việc. Trong chuyện này, tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai. Có lẽ, những lúc anh ấy cần tôi nhất, tôi đã không thể ở bên cạnh. Tôi đã để anh ấy chờ đợi quá lâu... "

Chuyện tình cảm chia ly hay hôn nhân tan vỡ là điều không ai muốn xảy ra, nhưng với cái kết cho cuộc tình của Thu Minh thật đáng buồn. Có thể Thu Minh để tuột khỏi tay cuộc tình mà bao nhiêu người khát khao mong có được. Những gì về "chồng sắp cưới" mà Thu Minh tiết lộ làm rất nhiều mỹ nhân vượt trội Thu Minh về nhan sắc và tài năng cũng phải động lòng ghen tỵ.

"Đó là người đàn ông ngoài sự mong đợi của tôi. Cuối cùng anh ấy là người lãng mạn nhất từ trước đến giờ, làm cho tôi những điều trước giờ chưa ai làm. Sinh nhật vừa rồi của tôi anh chuẩn bị một nơi có một ngàn hoa hồng với 528 ngọn nến trắng tượng trưng cho số ngày quen nhau thắp đầy căn phòng. Anh ấy tự nấu ăn, làm những điều bí ẩn... Nhìn muốn khóc đấy...

Anh ấy không làm gì cho tôi nghi ngờ, tôi rất thoải mái về đầu óc, mặc dù tôi là người rất hay nghi ngờ vì đã trải qua cuộc sống này nhiều, mệt mỏi vì những người đàn ông như vậy.

Có lẽ, những lúc anh ấy cần tôi nhất, tôi đã không thể ở bên cạnh. Tôi đã để anh ấy chờ đợi quá lâu...

Đừng phán xét là tôi quá kiêu hãnh trong tình yêu, điều đó đúng nhưng chứng tỏ rằng tôi không muốn có kết cục không hay về một mối tình không cân bằng. Tôi không nói là tôi hiểu biết hơn ai, nhưng khi yêu được, thì tôi đã phải nể và tôn trọng người đàn ông đó.

Anh là người đàn ông mà tôi tin với những gì anh có, anh có thể cho tôi hết, cho tôi sự an bình và giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng với trách nhiệm của người đàn ông".

Đánh mất tình yêu, Thu Minh đang rất đau khổ, thậm chí cô đã mất nhiều nước mắt khi cuộc tình dứt áo ra đi. Tình yêu không thể tiên đoán được số phận, nhưng được sống trong hạnh phúc của tình yêu thì ai cũng khát khao. Chính vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ chọn cách trốn tránh đời tư với công chúng, theo họ đời tư là những gì thiêng liêng nhất của riêng họ.

Với Thu Minh việc công khai tình yêu, chia sẻ những phút giây hạnh phúc của tình yêu sẽ không có gì đáng bàn nếu cô "khiêm tốn" hơn một chút nữa. Nếu khôn khéo lường trước được cuộc tình sẽ có ngày "đoản mệnh" cô nên giữ lại một cái gì đó cho riêng mình không cần thiết phải công khai "những thứ gì anh í có anh có thể cho tôi hết".

Tất nhiên, phát ngôn là quyền tự do cá nhân, chỉ có điều, lời ăn tiếng nói chính là cách thể hiện rõ rệt nhất về bản thân mỗi người… Đến giờ Thu Minh tự hiểu được những gì cô từng chia sẻ thì sẽ có người gật gù tán thưởng và không ít người tỏ ra ái ngại....

PhunuToday
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới