SAO » Chuyện làng sao

Thu Minh từng phản bội trong tình yêu

Thứ tư, 27/07/2011 14:46

"Tôi chạy theo một người đàn ông khác. Đơn thuần là tình cảm thôi. Khi đó tôi cũng không so sánh hay tính toán gì, chỉ đi là đi thôi" - Quán quân Bước nhảy Hoàn vũ 2011 trải lòng.

Gặp Thu Minh trong một quán café ngay gần hồ Con Rùa trong một chiều cuối tuần. Trông chị như một bông hoa lục bình với bộ đồ màu tím ngắt, móng tay sơn tím và vỏ bọc điện thoại cũng cùng tông màu. Tưởng rằng Thu Minh phải yêu màu tím lắm thì chị mới diện đồ như vậy, thế nhưng thực ra Nữ hoàng Bước nhảy hoàn vũ 2011 yêu thích tất cả các sắc màu cơ bản. Chị nói: “Không có màu nào là tôi yêu thích nhất cả. Mỗi màu sắc đều có cái đẹp của nó. Trong từng hoàn cảnh, tùy tâm trạng tôi chọn mặc đồ cho phù hợp. Nhưng như hôm nay, tôi mở tủ đồ ra, thấy bộ đồ màu tím hay hay thì lấy ra mặc thôi”.

Bước nhảy hoàn vũ - càng tham gia càng mê

Thu Minh rạng rỡ giây phút đăng quang Bước nhảy hoàn vũ 2011

Thời gian vừa qua chắc chị rất mệt vì ôm đồm nhiều công việc một lúc như ca hát, đóng phim và thi khiêu vũ?

Đúng là tôi quá mệt, nhưng cảm thấy vui. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đặt ra cho mình những áp lực về công việc, kể cả ca hát. Tôi thích thì hát, không thích thì không ai có thể ép được. Thế mạnh của tôi là tự tin và bản lĩnh đứng trên sân khấu. Đó là nơi tôi cảm thấy mình mạnh mẽ nhất. Quãng thời gian tham dự Bước nhảy hoàn vũ vừa qua thực sự khá mệt mỏi, vì áp lực, thời gian, phải học nhiều kỹ thuật nhảy. Đêm về tôi không ngủ được vì trong đầu cứ luẩn quẩn những động tác nhảy. Ngoài ra, tôi vẫn phải chuẩn bị để ra mắt dự án âm nhạc Body Language. Cũng may, ở thời điểm đó bộ phim Anh chàng vượt thời gian đã được dừng lại, nếu không tôi cũng không biết làm sao có thể sắp xếp được hết việc.

Tại sao chị lại tự mang cho mình nhiều áp lực như vậy?

Tôi thích được cảm giác sống trở lại là một thí sinh. Tôi vẫn nói, nếu độ tuổi của mình trẻ lại như các bạn Văn Mai Hương, Uyên Linh thì chắc chắn tôi sẽ đi thi Idol cùng với họ. Tiếc là tôi cũng đã quá tuổi rồi, nên chỉ còn cơ hội làm thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ thôi. Và thế là lại được học, được đi thi, sống trong cảm giác hồi hộp của một thí sinh… Những yếu tố đó giúp mình có được năng lượng trở lại để đáp đứng được khối lượng công việc đồ sộ. Ngoài ra, cuộc thi cũng giúp tôi tập luyện thêm về thể hình nên thấy mình khỏe hơn dù có những ngày rất mệt…

Ngay từ khi có thông tin chị sẽ tham gia Bước nhảy hoàn vũ, nhiều người đã dự đoán ngôi quán quân sẽ thuộc về chị. Kết quả đúng như vậy. Bản thân chị cũng tin rằng mình sẽ thắng cuộc ngay từ đầu?

Tôi sẽ không tham dự nếu thấy mình không có khả năng và đủ tự tin. Tính tôi là vậy. Nếu mình không làm được tốt nhất, thì ít ra cũng phải là tốt, chứ không thể tệ được. Tôi từng từ chối tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2010, đến cuộc thi năm nay, phải đến phút chót tôi mới nhận lời vì trước đấy có kế hoạch đi Mỹ. Thú thật là lúc đầu chưa hào hứng lắm đâu, nhưng càng tham gia càng mê. Giờ nghĩ lại thấy mình may quá vì suýt chút nữa đã đánh mất cơ hội.

Ở trong những vòng thi đầu tiên, số điểm chị đạt được từ BGK khiến nhiều người lo lắng bởi nó thấp hơn so với những gì mọi người đã kỳ vọng vào chị?

Ban giám khảo có cách đánh giá riêng của họ, đó là điều bình thường. Tôi chỉ biết tự nhủ sẽ cố gắng thể hiện khả năng hơn ở mỗi vòng kế tiếp. Đi thi mà không mong thắng là nói dối. Nhưng nhiều khi “học tài thi phận” nên kết quả không được như mong muốn. Chiến thắng là điều quan trọng, nhưng bên cạnh đó, còn những thứ khác như cảm giác vui vẻ, tình cảm mọi người dành cho mình… Đối thủ của tôi luôn là chính mình. Những lợi thế đôi khi cũng chính là áp lực, vì đã từng là dân học múa nên mọi người sẽ khắt khe với tôi hơn thí sinh khác.

Rất may cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được mọi áp lực để thành công.

Đàm Vĩnh Hưng chỉ bằng nửa tuổi nghề của tôi

Chị Khánh Du, một người bạn của chị từng nhận xét rằng “nhìn Thu Minh như vậy thôi nhưng nó vẫn còn non lắm”. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

Chị Du vẫn nói hoài với tôi về điều đó. Chính tôi non như vậy nên những người bạn nghề của tôi như chị Mỹ Lệ, chị Khánh Du mới thương tôi. Trong mắt của các chị, tôi còn nhỏ, còn nóng nảy, còn non, cư xử còn cảm tính. Qua những nhận xét của các chị như vậy tôi thấy cả một tình cảm của họ dành cho một đứa em.

Các chị thương yêu và quý tôi cũng vì điều đó, bởi tôi sống thật. Nếu dày dạn kinh nghiệm, xử lý mọi thứ quá hoàn hảo thì nó không còn thật nữa.

Khi dàn xếp những vụ lùm xùm như đụng độ Đường cong với Uyên Linh, chị vẫn tỏ ra rất… đàn chị đó thôi?

Thì rõ ràng, về tuổi đời và nghề so với Uyên Linh thì tôi là đàn chị nhưng với chị Mỹ Lệ, Khánh Du tôi lại là đàn em thôi. Có thể chúng tôi cùng thời với nhau nhưng các chị lớn tuổi hơn tôi. Tôi là người có tuổi nghề lớn hơn tuổi đời. Năm 16 tuổi tôi đã đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình và nổi tiếng rồi. Có những người, như anh Đàm Vĩnh Hưng, dù lớn hơn tôi tuổi đời, nhưng tuổi nghề chỉ bằng nửa tôi, bởi tôi hát từ khi còn là…thiếu nhi.

Mới đây nói chuyện với Đức Tuấn, Đoan Trang mấy đứa còn nói với tôi “Hồi nhỏ tôi thần tượng bà lắm”.

Chẳng là ngày xưa tôi hát mấy bài của chú Ngô Quang Lục trong băng đĩa thiếu nhi, mấy đứa chúng nó nghe hoài (cười).

Có vẻ như chị là tuýp người khó kiềm chế được bản thân?

Có chứ. Tính tôi nóng, thẳng thắn và đôi khi không kìm mình được. Sau những sự cố bởi sự thiếu kiềm chế của bản thân, tôi cũng rút ra kinh nghiệm cho mình nhưng hôm sau thì lại… quên.

Chị có hay đọc sách không?

Lúc trước tôi còn có thời gian thì cũng đọc chút ít. Còn bây giờ chủ yếu đọc tin tức trên mạng. Hồi nhỏ thì tôi đọc nhiều, từ truyện kiếm hiệp tới Tây Du Ký, tiểu thuyết của phương Tây tôi đọc hết. Gần đây nhất, khi thất vọng trong chuyện tình cảm, cuộc sống thì tôi đọc những cuốn sách “Gieo hạt giống tâm hồn”. Đọc  những cái đó, tôi thấy rằng trong cuộc sống có những cái còn tệ hơn những gì mình đã trải qua. Đằng sau những điều tệ đó thì luôn có những sự chia sẻ.

Những lúc rảnh rỗi, chị giải trí như thế nào?

Tôi thích đi biển, đi nước ngoài chơi và shopping. Nếu có những thời gian ngắn ngày không phải đi hát thì tôi đi tập thể dục, hẹn hò với bạn bè đi ăn uống, cà phê, nói chuyện. Tôi cũng đi spa, massage. Mỗi ngày tôi tập thể dục khoảng 2 tiếng, có lúc nhiều hơn như vậy. Riêng tập thể dục tôi chỉ thích đi một mình, bởi rủ người đi chung mình không tập trung tập luyện được. Tập một mình tôi thấy được sự yên tĩnh, nảy ra trong đầu những ý tưởng này kia. Khi vào sauna, tôi nhắm mắt lại thư giãn và ngẫm nghĩ. Nhưng đi ăn với bạn bè dứt khoát phải đông, như thế mới vui.

Còn sau những chuyện đấy thì tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Khi về nhà, tôi cũng chỉ muốn một mình, không muốn nói chuyện gì hết. Cả ngày đi ngoài đường, nói chuyện với mọi người quá nhiều rồi nên khi về nhà tôi không muốn nói gì hết nữa.

Chị không muốn nói chuyện với cả gia đình, bố mẹ khi về tới nhà?

Thường tôi về tới nhà thì cũng đã trễ, bố mẹ cũng đã đi ngủ rồi. Nếu về sớm hơn, tôi cũng ngồi với bố mẹ một lúc. Tôi không nói nhưng ngồi đó để nghe bố mẹ nói để cho các cụ vui. Một ngày có khi tôi chỉ gặp bố mẹ được 10 phút thôi. Bố mẹ tôi cũng hay góp ý về công việc của tôi, hoặc tâm sự về chuyện gia đình, con cháu, lâu lâu cũng than phiền bà chị dâu… Tóm lại cũng như mọi gia đình.

Là nghệ sĩ, cứ đi suốt và vắng nhà thường xuyên như vậy. Chị giải quyết những mối quan hệ trong gia đình như thế nào?

Trong gia đình, mọi người tôn trọng và khá nhường nhịn tôi, muốn làm cái gì cũng đều xem lịch của tôi. Có lúc cả nhà rủ nhau đi ăn, mọi người thấy tôi bận tối hôm nay thì lại hẹn lịch sang hôm sau. Nói chung tôi luôn được ưu tiên.

Từng phản bội Hoài Sa và yêu người khác

Chị có hay đi chùa không?

Tôi có đi chùa nhưng không thường xuyên. Đôi khi tôi cũng muốn sống tâm linh, cầu khẩn một điều gì đó hoặc đi trả lễ một chuyện gì đó. Thông thường, tôi đi chùa vào dịp đầu năm. Những năm trước tôi hay đi vào những ngày đầu năm, lúc đó đông quá nên bây giờ rút kinh nghiệm, tôi đi vào ngày mùng 5, mùng 6 Tết. Đi chùa mà đông đúc, ồn ào thì tâm tôi không tĩnh.

Chị có tin vào tâm linh không? Nó có ảnh hưởng gì đến những quyết định của chị trong cuộc sống không?

Tôi tin chứ. Ví dụ như tuyển tài xế đi, tôi cũng phải xem tuổi đấy. Để xem đi với tôi có hợp không? Ngay chuyện tình cảm cũng vậy. Bây giờ ngồi ngẫm lại, chuyện tình đầu tiên của tôi với anh Hoài Sa cũng liên quan tới tướng số. Tuổi chúng tôi không hợp nhau, kết hợp vào sự nghiệp không lên được. Tôi đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình từ năm 16 tuổi nhưng cứ quanh quẩn vậy thôi. Mặc dù đi kiếm tiền ổn nhưng tên tuổi của tôi cũng chỉ dừng ở mức độ người ta biết vậy thôi chứ không có sự nổi trội, bứt phá trở thành một thương hiệu.

Hai người yêu nhau 8 năm liền mà không làm được cái album nào cả. Ai nhìn vào cũng thấy thuận lợi. Anh Hoài Sa cũng làm hòa âm, phối khí, chỉ tốn tiền vào phòng thu cứ có phải bỏ thêm cái gì đâu? Anh Hoài Sa khi quen với tôi, mặc dù có tài nhưng công việc vẫn chưa bật lên được, chưa được mọi người biết tới nhiều.

Nhưng khi chúng tôi chia tay cả hai đứa đều bật lên. Anh Sa trở thành một nhạc sĩ hòa âm có thương hiệu, được mọi người trong giới nghệ thuật thừa nhận, tham gia rất nhiều vào chương trình lớn mang tính nghệ thuật cao. Sau khi chia tay tôi, anh cũng có một loạt những bài hit. Kể cũng lạ. Trước đây nhiều người gọi chúng tôi là một cặp kim đồng ngọc nữ, người hát người đàn, bổ sung cho nhau hoàn hảo. Vậy mà thực tế ngược lại hoàn toàn. Chúng tôi chỉ thăng hoa sau khi chia tay nhau (cười).

Có thể vì khi đó cả hai mải yêu quá nên không tập trung cho công việc?

Không. Tôi chẳng biết nữa. Khi tôi quen người thứ hai cũng thế. Khắc khẩu. Tuổi khắc nhau, tứ hành xung.

Người ta tuổi Hợi, tôi tuổi Tỵ. Cả hai cãi nhau suốt ngày, kéo dài suốt 4 năm trời, đau khổ vật vã không làm được chuyện gì. Kể từ đó thì tôi tin số phận.

Giờ chắc chị đã chọn được người hợp tuổi với mình?

Không. Đợt vừa rồi tôi mới biết anh Sa không hợp tuổi với mình là bởi người vừa rồi cũng bằng tuổi anh ấy.

Nhờ đấy mà tôi mới “khai đao” ra chuyện chia tay với anh Sa hồi đó là phải, giờ ngẫm lại thấy đúng.

Yêu nhau 8 năm, chị chia tay vì lý do gì? Bởi sự kết hợp không ăn ý và không bật lên được như mong muốn của chị?

Không. Vì tôi phản bội và yêu người khác. Duyên số hết rồi thì tự động có điều gì đó khiến mình phải chia tay thôi. Điều mà tôi hối hận duy nhất là nếu như bây giờ phải chấm dứt một mối tình thì tôi sẽ không chấm dứt theo cách đó, bởi nó làm người khác tổn thương. Vì chuyện này mà anh Sa đã không nhìn mặt tôi suốt 3 năm.

Điều gì khiến cho mối quan hệ của hai người bình thường hóa được, bởi nếu không lầm thì sự thành công sau này của chị cũng có sự tái hợp của anh Hoài Sa?

Thật ra thì đến một lúc nào đó, khi trong lòng đã gỡ bỏ được những khúc mắc, người ta sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Có lẽ Hoài Sa cũng hiểu trong sự ra đi của tôi cũng có một phần lỗi của anh ấy, đó là sự thiếu quan tâm, khiến tôi chưa tạo được niềm tin về sự gắn bó lâu dài nên dẫn tới quyết định ra đi. Sau một khoảng thời gian chia tay, có lẽ anh ấy đã nhìn nhận ra vấn đề đó nên hiểu, thông cảm và tha thứ cho tôi.

Khi quyết định chia tay với anh Sa, chị chạy theo điều gì?

Tôi chạy theo một người đàn ông khác. Đơn thuần là tình cảm thôi. Khi đó tôi cũng không so sánh hay tính toán gì, chỉ đi là đi thôi. Giờ tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa, mình đã nói về nó quá nhiều rồi phải không. Hoài Sa cũng có gia đình nên tôi không muốn đào xới chuyện quá khứ nữa.

Xin cảm ơn chị!

Báo Bóng Đá
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới