SAO » Chuyện làng sao

Thu Phương: Huy MC giờ là “ông hàng xóm” tốt

Thứ năm, 25/08/2011 09:35

“Huy MC là người sống đơn giản và thoải mái. Khi không còn “duyên” với nhau, chúng tôi trở thành bạn tốt. Thậm chí, vợ Huy mới sinh em bé được mấy tháng, Huy còn nhờ bố mẹ tôi qua… trông cháu bé giúp vợ chồng Huy.”

Lối nói chuyện cởi mở, chân thành và thẳng thắn của Thu Phương đúng kiểu “con gái Hải Phòng”. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ trò chuyện, chị không “chêm” bất kỳ một từ tiếng Anh nào, ngược lại, “rặt” giọng “Phòng” khiến người đối diện cảm thấy gần gũi, thân quen, dù chị đã sống bên Mỹ được 9 năm.

Thu Phương ngày càng đẹp, cả giọng hát lẫn ngoại hình

Trở về Hà Nội để trình diễn trong chương trình Không gian âm nhạc số 5, Thu Phương hồ hởi và khá hồi hộp. Sau 9 năm xa cách, đây là lần đầu tiên chị “danh chính ngôn thuận” đứng trên sân khấu Hà Nội trình diễn cả một chương trình cùng ca sỹ Hà Anh Tuấn.

Tôi tin vào duyên số

- Trở về Hà Nội sau 9 năm xa cách, lại đúng vào mùa thu, cũng lại là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội từng gắn với tên tuổi Thu Phương, chị có tin vào cái… “duyên” không?

Đã trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc sống, đến thời điểm này, dù không muốn thì Phương vẫn phải tin rằng, cuộc đời mỗi người đều có duyên số nhất định.

Khán giả biết đến Phương qua Unbreak my heart và sau đó là Có phải em mùa thu Hà Nội (Trần Quang Lộc). Rồi sau 9 năm xa quê hương, lại được trở về đúng vào mùa thu - mùa đẹp nhất của Hà Nội, để hát cho khán giả Hà Nội, với chủ đề “Lá khởi vàng chưa nhỉ?” - một câu trong bài hát “duyên nợ” với Thu Phương, thì đó, chính là cái “duyên” của đời mình.

- Khán giả sẽ gặp lại Thu Phương sau 9 năm như thế nào?

Sẽ vẫn là Thu Phương nồng nàn, khát khao nhưng chắc chắn sẽ “đằm” và sâu sắc hơn. Bất kỳ một người phụ nữ nào trải qua những sóng gió như Phương cũng sẽ thấu hiểu và chia sẻ được điều đó.

Thu Phương sẽ hát cả những bài cũ và mới, tất nhiên là có Unbreak myheart, Có phải em mùa thu Hà Nội, Dòng sông lơ đãng, Cô gái đến từ hôm qua

- Chương trình lần này chị hát với Hà Anh Tuấn - một ca sỹ “đàn em” trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, chị có sợ bị “lệch” cả âm nhạc lẫn cảm xúc với Hà Anh Tuấn không?

Hoàn toàn không! Thậm chí đó lại là điều hấp dẫn Phương. Một người phụ nữ thăng trầm như Phương, tất nhiên âm nhạc nó cũng sẽ trầm sâu hơn, vì thế, phối hợp với Hà Anh Tuấn sẽ đem lại chút gì đó mới mẻ, trẻ trung hơn.

Rõ ràng, Hà Anh Tuấn và Thu Phương là hai trái cực rất khác nhau, nhưng chính sự kết hợp của hai thái cực lại chính là yếu tố gây bất ngờ thú vị. Phương tin khán giả sẽ rất thích thú với sự kết hợp tới… 5 bài của Phương và Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc tới đây.

Chị sẽ lại đắm say với những giai điệu êm đềm trên sân khấu Hà Nội

- Chị đánh giá thế nào về Hà Anh Tuấn?

Hà Anh Tuấn là một ca sỹ trẻ, ở thế hệ của cậu ấy, có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng tôi trân trọng cách Tuấn đến với âm nhạc, cách Tuấn nhìn âm nhạc và tư duy âm nhạc của Tuấn. Thực ra, đã 4 năm nay, Phương và Hà Anh Tuấn đã song ca rất nhiều lần trong các sô diễn bên Mỹ. Và khi hát với Phương, Hà Anh Tuấn bộc lộ một mặt khác mà khi diễn ở Việt Nam, chưa bao giờ khán giả được biết đến - đó là sự điềm đạm của một người đàn ông.

- Nếu nói rằng, chị hát vẫn hay, thậm chí nồng nàn và sâu sắc hơn trước, nhưng chị bị “cũ” quá, chị có muốn làm mới mình để chinh phục lớp khán giả trẻ không?

Phương nghĩ là hãy để tất cả mọi thứ về đúng vị trí của nó, hãy hát những gì mà nó đang là thật nhất của mình, và hãy tìm đối tượng khán giả tri kỷ với mình… tất cả những điều đó sẽ rất lâu bền. Còn nếu mà “rượu” cũ thì thay “bình” mới một chút để thay đổi. Trong đêm nhạc tới đây, Phương sẽ cố gắng để cho mình mới mẻ hơn một chút. Tuy nhiên, Phương nghĩ tất cả mọi thứ chỉ có giá trị khi đặt đúng vị trí của nó. Với Phương, cảm xúc thì chẳng cần phải mới hay cũ, vì ở giai đoạn nào thì cảm xúc nó vẫn tự nhiên như thế thôi.

Huy MC giờ là “ông hàng xóm” tốt

- Chị có quan tâm đến “người cũ” không?

Thực ra cả Phương và Huy MC giờ đã có gia đình riêng, thậm chí chúng tôi còn ở gần nhau. Vì vậy, thông tin về cuộc sống thì cả 2 người đều biết về nhau rất nhanh. Huy MC là người sống đơn giản và thoải mái. Khi không còn “duyên” với nhau, chúng tôi trở thành bạn tốt. Thậm chí, vợ Huy mới sinh em bé được mấy tháng, Huy còn nhờ bố mẹ tôi qua… trông cháu bé giúp vợ chồng Huy (cười lớn).

- Hai người con chung của chị và Huy MC, có bé nào thích theo nghề hát của bố mẹ chúng không?

Cả 2 đứa đều thích âm nhạc. Nhưng “bố Dũng” (chồng Thu Phương hiện tại) thì luôn hướng cho hai đứa phải học xong phổ thông, qua 18 tuổi thì mới định hướng nghề nghiệp. Vì thế, cả 2 cháu đều học giỏi và cũng vẫn nuôi mơ ước làm nghệ thuật.

Thu Phương và chồng hiện tại - Dũng "đen"

- Là hàng xóm của nhau, chị có thường xuyên qua nhà Huy MC chơi không?

Thực ra chúng tôi đều rất bận rộn, và công việc của mỗi người cũng khác nhau nên ít gặp. Nhưng hai cháu thì sang nhà bố Huy thường xuyên, chúng chỉ mất 5 phút đạp xe là tới. Cả 2 đứa đều thích sang bên đó, đặc biệt là những lúc không muốn học bài ở nhà, thì lấy lý do thuyết phục nhất để không phải học là “sang nhà bố Huy”. (Cười.)

Thỉnh thoảng trong sô diễn của Phương, anh Dũng có mời Huy MC đánh trống, khi MC giới thiệu “Huy MC” thì nhiều khán giả “ồ” lên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng với chúng tôi, chuyện đó là bình thường. Vấn đề không phải như nhiều người nghĩ, mà quan trọng là chúng tôi sống và đối xử như thế nào với nhau mà thôi.

- Cảm ơn chị và chúc 2 đêm diễn (27 - 28/8) của chị và Hà Anh Tuấn thành công!

VNMedia
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới