SAO » Chuyện làng sao

Thụy Uyên và những ước mơ riêng

Thứ năm, 16/02/2012 14:56

(Ngoisao.vn) - Gắn bó với ca hát gần 12 năm, cô ca sĩ có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại là người giàu nội lực trong cuộc sống.

Trải qua những thăng trầm trong nghề nghiệp, Thụy Uyên đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ bằng những tình khúc nhạc xưa với chất giọng trầm sâu lắng và da diết.

Uyên đến với âm nhạc từ khi nào? Hành trình đó có dài không? Ai là người đầu tiên dìu em vào con đường ca sĩ?

Em đến với âm nhạc từ lúc còn thiếu nhi, khi học mẫu giáo đã là ca sĩ nhí hát chính trong tất cả các chương trình, và âm nhạc gắn bó suốt thời học sinh của em. Ngày trước, cứ ngồi nghe ba cầm đàn ghitar hát mỗi đêm nên âm nhạc như thấm vào máu mình một cách tự nhiên vậy, và em yêu âm nhạc từ đó cũng như luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ.

Sau này, Uyên thi đậu vào trường Cao đẳng Nhạc họa Đà Lạt nhưng vì hoàn cảnh nên không theo học được. Cùng thời điểm đó, Uyên nhận được lời mời từ trưởng đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng nên bén duyên với nghề. Uyên công tác ở đoàn được 3 năm rồi quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, tính đến thời điểm này thì Uyên hát đã gần 12 năm. Do ba mất sớm nên người đầu tiên dìu dắt và giúp Uyên vào nghề lại là mẹ, mẹ luôn hiểu niềm đam mê trong Uyên vì mẹ cũng từng là ca sĩ với nghệ danh Liễu Châu hát cho đài phát thanh Khánh Hòa thời trước, mẹ là người giúp đỡ Uyên rất nhiều trong sự nghiệp­.

Bên cạnh hạnh phúc khi đứng trên sân khấu, được tiếp xúc với người hâm mộ, ắt hẳn ca hát còn cho em những nỗi buồn sâu kín. Em có thể chia sẻ điều đó cho bạn đọc được không? Và em đã vượt qua nó như thế nào?

Trong thời gian gần 12 năm ca hát, Uyên cảm nhận rất rõ những hạnh phúc cũng như những thăng trầm trong nghề nghiệp. Uyên vui khi mình chỉ là cô ca sĩ phòng trà bé nhỏ hát mỗi tối nhưng lại có rất nhiều khán giả luôn bên cạnh ủng hộ. Với họ, Uyên như là thần tượng riêng và họ luôn dành cho Uyên một sự cổ vũ chân thành. Tuy vậy, đôi lúc Uyên vẫn có những trăn trở vì nghề ca hát có sự đào thải rất khắc nghiệt và đòi hỏi phải đáp ứng theo thị hiếu của số đông khán giả.

Lâu dần, giá trị âm nhạc đích thực dường như bị lãng quên, những ca từ đẹp, những giai điệu sang trọng được thay bằng dòng nhạc thị trường cho hợp với nhu cầu của công chúng, những ca sĩ hát như quên mình để mang đến cảm xúc cho khán giả đã dần không còn được ưu đãi… Uyên cảm nhận được điều đó mỗi ngày thậm chí có lúc thấy rất hụt hẫng và buồn vô cùng. Nhưng chỉ cần Uyên đứng trên sân khấu hát hết mình và nhận được những tràn pháo tay nồng nhiệt thì Uyên như quên đi tất cả... Chính điều đó là động lực rất lớn giúp Uyên vững tin để bước tiếp trên con đường âm nhạc mà Uyên theo đuổi.

Được biết, Uyên mới ra album đầu tay với những ca khúc của nhạc sĩ Thu Vân, cơ duyên nào đã đưa em đến sự kết hợp này?

Album “Mùa thu không anh” là một sự kết hợp ngẫu nhiên, chị Thu Vân là khán giả tại phòng trà “We”. Một lần, tình cờ sau khi nghe Uyên hát, chị ấy đã xin số điện thoại liên lạc và ngay hôm sau gửi cho Uyên một số ca khúc của chị để Uyên nghe thử kèm theo lời đề nghị kết hợp. Như là một định mệnh, Uyên bắt gặp mình trong âm nhạc của chị với những ca từ và giai điệu đẹp, nội dung lãng mạn, có chiều sâu đã thật sự cuốn hút Uyên nên Uyên quyết định tiến hành làm album cùng chị.

Nghe nói Uyên là người sống sâu sắc, thầm lặng và giản dị, em đối diện với sự ồn ào của giới showbiz trong giai đoạn này như thế nào? Và em có muốn thay đổi mình để “hợp thời” hơn không?

Thật tình mà nói, dòng nhạc Uyên chọn muốn ồn ào cũng không được (cười) vì Uyên đã quen hát dòng nhạc xưa, bán cổ điển rồi. Còn người ta nói Uyên sâu sắc, thầm lặng và giản dị là do Uyên được ưu ái thôi. Uyên nghĩ, Uyên còn phải học hỏi rất nhiều, nhưng dù sao Uyên cũng thích quan điểm sống chân thật và giản dị vì điều đó làm Uyên có được sự thanh thản và bình yên. Thông qua báo chí, Uyên nghe được vài sự ồn ào, “scandal” của giới showbiz nhưng không suy nghĩ nhiều vì ai cũng có hướng phát triển riêng mà sự thật thì chính người trong cuộc mới là người thấu hiểu hơn ai hết, thế nên Uyên cũng không nghĩ và quan tâm nhiều đến những điều đó lắm.

Trong năm nay, nếu được, em sẽ ước điều gì cho mình? Và những dự định sắp tới ...

Năm nay, Uyên sẽ không vội vã trong tất cả mọi chuyện, năm vừa qua vì một số sự cố nên album nhạc tiền chiến của Uyên bị dừng lại đột ngột,  Uyên mong năm nay mình sẽ hoàn thành được album này một cách thuận lợi. Mặc khác, Uyên có suy nghĩ về một phòng trà nhỏ để thỏa sức ca hát dòng nhạc mà mình yêu thích. Dự định sắp tới của Uyên thì rất nhiều nhưng sẽ còn là bí mật vì người ta có câu : “Nói trước bước không tới “ mà ( cười).

Cảm ơn Thụy Uyên về cuộc trò chuyện này, và chúc cho em luôn vững tin vào con đường ca hát mình đã chọn cũng như những ước mơ của em sẽ đạt được trong thời gian gần nhất nhé!!!

CKool
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới