SAO » Chuyện làng sao

Tiết lộ thêm ảnh thi hài của Michael Jackson

Thứ tư, 12/10/2011 17:05

Lần đầu tiên khi phiên tòa vừa mở, bức ảnh thi hài của Michael nằm trên cáng đã gây xúc động cho tất cả những người dự hôm đó, và hôm qua, bức ảnh chụp thi hài của anh khi chuẩn bị vào phòng mổ tử thi lại khiến mọi người ai cũng xót xa.

Trong phiên tòa ngày hôm qua, bồi thẩm đoàn lại một lần nữa được tận mất nhìn thấy bức ảnh chụp thi hài Michael lõa thể, gày gò, đau đớn, trên tay và chân bị rất nhiều những vết tiêm trước khi được mổ khám nghiệm tử thi. Đây là lần thứ hai hội đồng xét xử được nhìn thấy ảnh thi hài của Michael. Lần đầu tiên khi phiên tòa vừa mở, bức ảnh thi hài của Michael nằm trên cáng đã gây xúc động cho tất cả những người dự hôm đó, và hôm qua, bức ảnh chụp thi hài của anh khi chuẩn bị vào phòng mổ tử thi lại khiến mọi người ai cũng đau xót.  

Bức ảnh chụp thi hài lõa thể của Michael Jackson trước khi vào phòng mổ tử thi

Bác sĩ Christopher Rogers, thuộc cơ quan thẩm tra y tế Los Angeles cho biết, lúc qua đời, Michael Jackson tương đối khỏe. “Anh ấy khỏe hơn những người cùng độ tuổi của mình” – bác sĩ Rogers khẳng định. Ông cũng cho biết không có dấu hiệu chất béo hay cholesterol trên thành mạch tim của Jackson. Ông cho rằng cái chết của Jackson là do trúng độc Propofol cấp tính. Bác sĩ Rogers bác bỏ tuyên bố của bác sĩ riêng của Michael Jackson, ông Conrad Murray, rằng Jackson đã tự tiêm cho mình một liều Propofol quá liều trong khi Murray ra ngoài khoảng hai phút để đi vệ sinh.

Michael trong buổi tập luyện vào ngày 23.6.2009, 2 ngày trước khi anh qua đời

Ông Rogers cho rằng thời gian đó quá ngắn để Jackson có thể tự tiêm cho mình và qua đời ngay sau đó. Hơn nữa, ông Murray lại không có thiết bị gì để đong thuốc Propofol. “Thậm chí các bác sĩ cũng có thể ước lượng sai liều lượng thuốc và tiêm cho bệnh nhân quá liều nếu không có dụng cụ đong đếm”. Bên nguyên cho rằng Murray đã gây ra cái chết của Jackson bởi tiêm cho anh một liều Propofol quá mạnh. Trong cuộc phỏng vấn, Murray cũng thừa nhận, ông đã tiêm Propofol cho Michael mà không cần dụng cụ đong đếm nhưng công việc đó ông đã quá quen vì thường xuyên làm cho MJ trong suốt hai tháng nay, và lượng thuốc Murray tiêm cho Jackson hoàn toàn đạt "chuẩn". Murray cho biết ông chỉ rời giường của Jackson trong hai phút để đi toitlet, và khi quay trở lại thì đã thấy Michael ngừng thở. Tuy nhiên Murray không đề cập tới việc lúc phát hiện Jackson chết trên giường, ông vẫn đang tiếp tục cuộc gọi điện thoại dang dở với bạn gái. Theo Murray, chính Jackson đã nài nỉ ông giúp anh được nghỉ ngơi bởi dù đã cố gắng suốt tám tiếng, anh vẫn không thể ngủ được vào đêm trước khi anh qua đời. “Tôi phải ngủ, bác sĩ Conrad. Tôi còn có vài buổi luyện tập trước khi biểu diễn. Tôi phải sẵn sàng cho show diễn ở Anh. Ngày mai, tôi sẽ phải hủy buổi diễn vì ông biết tôi không thể làm được nếu cứ mất ngủ thế này” – Murray thuật lại lời của Jackson trước khi chết.

Ba con của Michael Jackson trong buổi diễn tưởng nhớ anh cách đây vài ngày  

Quay trở lại thời điểm Michael qua đời, ba đứa con của ông vua nhạc pop đã khóc suốt khi mọi người nói cho chúng cha của chúng đã qua đời. Con gái Paris nói với bác sĩ Murray: “Vậy là bây giờ khi thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ không thể nhìn thấy cha tôi nữa” ,và cô bé đã mắng té tát vào mặt Conrad Murray vì đã không cứu sống được bố mình. Theo lời kể của vị bác sĩ chuyên khoa tim 58 tuổi Murray, cô bé Paris nói tiếp: “Bác sĩ Murray, ông nói ông đã cứu sống nhiều bệnh nhân. Ông biết, ông đã cứu nhiều người bị nhồi máu cơ tim, sao ông không thể cứu sống bố tôi”. Những câu nói đau khổ của bé Paris đã được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Murray hai ngày sau khi Jackson qua đời.

Xzone