SAO » Chuyện làng sao

Tin sao Việt 13/10/2018: Phía Sĩ Thanh lên tiếng vụ chụp ảnh cưới phản cảm, Hồng Nhung đáp trả về việc hát nhạc của Bích Phương là ăn theo

Thứ bảy, 13/10/2018 08:43

Cập nhật tin sao Việt ngày 13/10/2018: Phía Sĩ Thanh lên tiếng vụ chụp ảnh cưới phản cảm, Hồng Nhung đáp trả về việc hát nhạc của Bích Phương là ăn theo.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 13/10/2018:

Quốc Cơ bên con sau chuyến công tác xa: "Ba về rồi! Mỗi lần ba về là Bắp lại quấn quýt Ba như thế này nè... Bắp rất thích ôm Ba chụp hình, rất thích tạo dáng giống Ba... Không có ai có thể lây chuyển cha con mình trong thời gian này con nhỉ?".

Vợ chồng Ngô Trà My cùng diễn viên Bình Minh đi ăn nhà hàng ở Canada.

Bảo Thanh đi nghỉ dưỡng cùng gia đình: "Tập đoàn các chị áo hoa ăn chơi miệt mài nhất Vinpearl. Nhà có 3 thái hoàng thái hậu và 2 ... hoàng nhi".

Ca sĩ Hồng Ngọc tự tay làm khô gà vì quá thèm.

Hoa hậu Thu Hoài và bạn trai đi ăn cùng vợ chồng Trấn Thành: "Đã lâu không gặp, bạn có khoẻ không? Rất khoẻ. Bằng chứng là ăn sạch sẽ hết chừng chục món mới nhớ ra.. à! Chụp hình đi ha".

Đàm Vĩnh Hưng đến thăm fan: "Fans and idol...Chú nhóc này tinh ranh lắm! Nhắn tin mà không thấy tui trả lời là nó sẽ dùng “quyền trợ giúp" ngay! Lần nào cũng hiệu quả nên ông xài chiêu đó quài luôn".

Tin sao Việt ngày 13/10/2018: Elly Trần khẳng định mình không cao nhưng có đôi chân thon và thẳng.

Ca sĩ Khắc Việt đến tham dự sinh nhật của con gái Hồng Quế.

Hương Tràm tự tin khoe mặt mộc: "Thử thách mặt mộc ngay khi vừa tắm xem dạo này mất ngủ già đi nhiều không. Nói chung là nhìn cũng suýt soát 20 đấy".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Phi Thanh Vân hát live ca khúc "Lời cuối cho anh" cho một số cụ già nghe. Dù rất tự tin khi biểu diễn trước đám đông, song giọng hát của Phi Thanh Vân lại trở thành đề tài gây tranh cãi. Rất nhiều cư dân mạng nhận xét Phi Thanh Vân hát phô, thiếu cảm xúc.

Trước những tranh cãi của dư luận, Phi Thanh Vân cho biết biết phần biểu diễn ngẫu hứng này đã từ 5,6 năm trước chứ không phải gần đây. Hôm đó, cô cùng gia đình và một số người bạn thân thiết đi thăm hỏi, giúp đỡ các nghệ sĩ già neo đơn.

Để góp vui cho buổi từ thiện, Phi Thanh Vân không ngại biểu diễn ngẫu hứng dù không có sự chuẩn bị từ trước và cũng không cần sự hỗ trợ của âm thanh. Về việc bỗng nhiên bị lôi ra "ném đá" bởi một clip đã quá cũ, Phi Thanh Vân cho biết cô không muốn mất thời gian để phân tích vì sao một số người lại thích chê bai người khác.

"Bây giờ tôi phải đi giải thích chuyện như thế này thì có đáng không? Tôi nghĩ là sẽ rất tốn thời gian và không đáng với những người vốn đã không thích mình. Tôi chỉ xin tặng họ một câu nói rất nổi tiếng trên thế giới.

Eleanor Roosevelt đã từng nói: "Người vĩ đại bàn luận về các ý tưởng, người bình thường bàn luận về các sự kiện, người nhỏ nhen bàn luận về con người".

Tôi cũng tặng thêm câu nói: "Đừng bận tâm đến người nhỏ nhen. Đừng làm ăn với người bình thường. Hãy học theo những người vĩ đại!", Phi Thanh Vân trải lòng. (Theo Thời đại)

Sau ít ngày im lặng, phía Sĩ Thanh đã trả lời về việc chụp ảnh cưới phản cảm. Quản lý của nữ ca sĩ xác nhận bộ ảnh do chính Sĩ Thanh đăng, nhưng không phải ảnh cưới của cô. Người này nói: "Bộ hình thuộc một dự án mà Sĩ Thanh tham gia. Khi chụp ảnh, nhân vật chính đứng cách xa những địa điểm văn hóa chứ không gần như cảm nhận của người xem ảnh. Có thể góc chụp khiến mọi người cảm thấy phản cảm".

Trước câu hỏi Sĩ Thanh vì cát-xê sẵn sàng chụp ảnh phản cảm, gây tranh cãi, người quản lý cho biết cả ê-kíp không có cái nhìn đa chiều, dẫn đến việc không lường trước được phản ứng mạnh mẽ từ dư luận với bộ hình. Trước đây nữ ca sĩ cũng thường xuyên đăng ảnh gợi cảm.

"Sĩ Thanh vốn có cá tính hiền lành nên khi đọc những bình luận gay gắt của khán giả cảm thấy rất buồn. Cô ấy và ê-kíp sau sự việc này rút ra bài học là phải cẩn trọng hơn trước mỗi hình ảnh gửi đến khán giả", người đại diện nói. (Theo Zing)

Danh hài Hoài Linh chia sẻ: "Paris có gì lạ không ta? Mùa này qua tưởng lạnh rồi, ai dè khí hậu đẹp tuyệt Paris ơi".

Kỳ Duyên đi dạo ở Hà Nội: "Hà Nội ơi... Có ai "giả vờ" dắt Duyên đi chơi đi nè".

Khi bị cho rằng hát ca khúc của Bích Phương là "ăn theo" người trẻ, Hồng Nhung cho biết: "Trước hết tôi phải hỏi là “Tiết mục của tôi có chán không, có dở không?”. Tất nhiên, đó là ý kiến chủ quan. Nhưng tôi nghĩ tất cả ê-kíp đã bỏ công sức ra phối khí, dàn dựng rồi mới đưa lên sân khấu, đó là bỏ công làm bài hát đẹp hơn ở một khía cạnh nào đó.

Tất nhiên, mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng nói lấy bài hát để dựa vào, “ăn theo” là không đúng. Mỗi người có một phong cách riêng, với ca sĩ đã có tên tuổi, không ai đi theo phong cách khác hẳn hay hát nhạc của người trẻ để nổi hơn. Nếu để ý sẽ thấy, cover như vậy là tôn vinh nhau, chứ không phải dựa vào nhau. (Theo Zing)

Dương Cẩm Lynh hạnh phúc bên con trai: "Tháng 10 đáng nhớ, nụ hôn giúp mẹ cân bằng mọi thứ".

Dương Yến Ngọc trò chuyện với con gái đang đi học ở Mỹ: "" Đời này dẫu có buồn đau thế nào, cũng sẽ được nắng trời sưởi ấm. Những ai bất hạnh đến mấy rồi cũng sẽ biết, còn một ngày mới đang đợi khi mặt trời lên."

Chụp ảnh che mặt nhưng Pha Lê tự nhận mình là "mỹ nhân giáng trần".

Cao Thái Sơn nghĩ rằng: "Được yêu, đó là hạnh phúc, bất kể lúc nào, nơi nào đều được quan tâm, săn sóc. Yêu, đó cũng là hạnh phúc, từ nay về sau cuộc sống có vướng bận, mơ ước có được nơi trở về. Giàu sang, đó là hạnh phúc, có thể dùng tiền tài để thỏa mãn nhu cầu vật chất. Nghèo khó, đó cũng là hạnh phúc, nó giúp bạn hiểu được ngoài tiền tài, bạn còn sở hữu rất nhiều thứ đáng quý khác.

Xuất chúng, đó là hạnh phúc, cảm giác khi được người khác tôn sùng, được người khác ngưỡng mộ, nắm rõ mọi thứ trong tay. Bình thường, đó cũng là hạnh phúc, sống một cuộc đời bình lặng, kiên định, hưởng thụ mỗi một sớm bình minh, một chiều hoàng hôn.

Tuổi trẻ, đó là hạnh phúc, có được những ngày mai vô hạn và hy vọng mạnh mẽ. Gặp được nhau, đó là hạnh phúc, cùng nhau vun đắp những khoảnh khắc ngọt ngào. Cho nên đừng mải kiếm tìm, hạnh phúc nào ở đâu xa, hạnh phúc ngay trong trái tim của mình thôi".

Hà Kiều Anh tiết lộ về cuộc sống hàng ngày của mình: "Một ngày của tôi rất đơn giản, nhưng hơi khác với những người làm công chức khác. Đó là tôi không phải làm việc từ 8h sáng đến 6 tối như mọi người mà có thể thoải mái hơn. Tôi ngủ dậy lúc 7h, trò chuyện và chơi với 3 con trước khi đưa các bé đi học. Sau đó tôi sẽ lên kế hoạch cho cả nhà xem trưa ăn gì, tối ăn gì. Buổi sáng là lúc tôi làm việc nhiều nhất.

Tôi hiện kinh doanh bất động sản, ngoài ra còn phụ trách marketing cho khách sạn của gia đình ở Vũng Tàu nên công việc cũng khá nhiều. Hàng sáng tôi đều phải kiểm tra mail, ra các quyết định cũng như điều phối công việc cho mọi người trong nhà. Chiều là khoảng thời gian tôi dành cho gia đình và con cái.

Chồng tôi rất bận nhưng anh ấy buổi trưa thường về nhà ăn cơm với tôi. Buổi tối là lúc cả gia đình tôi sum họp vì khi đó 2 con trai của tôi đã đi học về. Cả gia đình tôi có thói quen dù bận rộn thế nào cũng ăn cơm tối lúc 18h để cùng trò chuyện về mọi vấn đề trong cuộc sống cũng như việc học hành của các con" (Theo Vietnamnet)

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)