SAO » Chuyện làng sao

Tin sao Việt 13/11/2017: Tóc Tiên từng bị người thứ 3 chen ngang vào chuyện tình, Huyền Diệu cuồng ăn rồi phải móc họng để giảm cân

Thứ hai, 13/11/2017 10:25

Cập nhật tin sao Việt ngày 13/11/2017: Tóc Tiên từng bị người thứ 3 chen ngang vào chuyện tình, Huyền Diệu cuồng ăn rồi phải móc họng để giảm cân...

Ấn F5 để cập nhật tin tức sao Việt ngày 13/11/2017:

Oanh Vy khoe chồng đi họp hội nghị APEC được lên tivi.​

Mới đây, một Fanpage đã livestream toàn bộ phim Cô Ba Sài Gòn tại rạp. Ngay lập tức, số lượt xem trực tiếp nhanh chóng tăng lên hơn 5.700 người. Khá đông người dùng Facebook tỏ ra hào hứng khi được xem… miễn phí bộ phim ăn khách bậc nhất ngoài rạp hiện nay. Trước vụ việc này, Ngô Thanh Vân lên tiếng chia sẻ: "Tôi cảm thấy thật bất lực trước ý thức của những người trẻ xem phim. Tôi đang khóc cho thành quả lao động của ekip của mình. Tôi thật sự nản các bạn ạ. Nó như cái tát vào mặt để tôi tĩnh lại. Làm phim đã khó , thị trường phim thì gian nan. Đến với khán giả còn phải đối mặt với những người vô ý thức livestream như vậy! Mọi người hãy giúp report trang phim. Đễ những người giết phim Việt như thế này biến mất trên cõi đời này ! Có lẽ đây sẽ là phim cuối cùng tôi sản xuất ! Tôi quá thất vọng !".

Diễn viên Hoàng Anh tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái.​

Chồng của Đặng Thu Thảo đăng tải hình ảnh của anh chụp với Thủ Tướng Canada cùng lời chia sẻ: "Thứ hai đầu tuần vợ nhìn hình khen đẹp trai, nhưng biết chắc không phải khen mình. Cảm ơn Lãnh sự quán Canada đã cho tôi được vinh dự gặp Thủ Tướng Justin Trudeau".

Lê Phương chia sẻ: "Cả nhà thấy xì-tai của em hơi lạ đúng hông? Tại Chồng nói là lên Bạch Dinh sẽ leo dốc, đi bộ nhiều nên biểu mang giày bệt cho tiện và không đau chân. Còn đôi bông tòong teng lấp lánh như đi hát trên sân khấu á là của Ngoại mua từ Trà Vinh mang lên cho Mẹ Phương, thấy thương quá nên đeo luôn! Nhìn tổng thể hơi sai sai tí nhưng mà vui và hạnh phúc lắm! Thấy em cười tươi hông?".​

Ngọc Duyên khoe ảnh cưới cùng lời chia sẻ: "Trong thanh xuân tươi đẹp của mỗi chúng ta sẽ có rất nhiều người thương. Nhưng sẽ chỉ có duy nhất một người ta muốn đi cùng họ đến suốt cả cuộc đời này ! Một người không chỉ là người thương mà ta còn muốn trở thành người thân của họ".​

Siêu mẫu Diệu Huyền chia sẻ: "Suốt bao nhiêu năm qua, chứng cuồng ăn luôn hành hạ tôi. Nhưng vì ám ảnh bơi 1 hình ảnh mỏng manh và hoàn hảo. Tôi luôn ép mình phải giảm cân. Nhưng tôi luôn thèm ăn, thấy đồ ăn là ăn, ăn vô tội vạ, ăn không cần biết mình có đói hay không, ăn đến khi mình không thể ăn nổi nữa, hoặc vì quá no. Rồi phải tự mình móc họng, ói ra hết. 1 mình tôi có thể ăn hết 1 con gà hấp lá chanh trong vòng 1 nốt nhạc. Cảm thấy xấu hổ, tội lỗi cho chính bản thân. Lúc nào tôi cũng phải vật vã vì chứng cuồng ăn, và vì hình thức công việc phải giữ form mình sao cho thật ốm, thật đẹp. Nên nhiều lúc, cơ thể tôi cứ như bong bóng, lúc mập tròn, lúc lại gầy nhom. Đó là vì quá trình tôi nghĩ tôi nên yêu bản thân mình, nên lại cho phép mình được ăn, ăn liên tục, ăn ngày đêm. Chỉ trong 3 ngày là tôi có thể phát tướng ngay. Rồi mọi người gặp tôi, lại bảo, chết, hình như mập hơn nhiều rồi đấy, thế là tôi lại vào công cuộc ép cân. Sau 3 ngày cơ thể tôi lại gầy tom teo, vì không ăn gì ngoài trái cây và rau củ. Cứ việc ăn uống này hành hạ tôi trong biết bao nhiêu năm qua và đến tận bây giờ. Cảm thấy mệt mõi quá đỗi. Tự nghĩ có bạn model nào bị chứng cuồng ăn dằn vặt khổ sở như mình không?".

BTV Nguyễn Hoàng Linh chia sẻ: "Đời người phụ nữ như hạt mưa sa, may hơn khôn! May mắn thì vào đài các,vất vả thì ra ruộng cày...Đàn bà dù mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn cần một bờ vai để nương tựa...có lẽ cũng vì thế mà không phải người phụ nữ nào cũng dám từ bỏ một bờ vai không xứng đáng với họ, không dành cho họ, thậm chí khiến gánh nặng cuộc đời họ thêm nhọc nhằn!

Không phải ai từ bỏ rồi khi làm lại cũng gặp được may mắn nhưng ít nhất hãy sống cho hiện tại, đừng đày đoạ hình hài và trái tim mà cha mẹ ta ban tặng! Trên đời này thứ duy nhất ràng buộc đàn ông và đàn bà chỉ nên là tình yêu thôi! Bởi nếu chúng ta ràng buộc nhau bởi những thứ khác, hiển nhiên thương hại, vụ lợi, lừa dối sẽ tồn tại! Những người đàn bà xứng đáng, sớm muộn họ cũng sẽ chạm tay được vào hạnh phúc!".

Á hậu Kiko Chan sành điệu với street style nổi bật

Tin sao Việt ngày 13/11/2017: Lý Nhã Kỳ bị sốt phát ban nên không thể tham dự các hoạt động trong khuôn khổ của hội nghị APEC.

Vợ diễn viên Hoàng Anh chia sẻ: "Nu thương ba Ni nhất, mẹ ru cả ngày không chịu ngủ vậy mà ba Ni ôm chút xíu là ngủ liền. Thấy thương lắm luôn, hạnh phúc nhất của mẹ Như là đây".

Tóc Tiên chia sẻ: "Ở tuổi 28, một trong những câu hỏi mình nhận được nhiều nhất khi trả lời phỏng vấn: “Mẫu đàn ông lý tưởng của Tiên là gì?” Thề, đó là câu nhạt nhẽo khó ưa ngô nghê nhất thế kỷ 21 này. Vì sao ư? Vì “lý tưởng” không bào ra để ăn để ngủ để khóc để cười để chí choé để than béo cùng nhau mỗi ngày được.

28, hai mối tình chính thức và lẻ tẻ tình cảm vụn vặt, Tiên tự cho mình là người nhạt nhẽo về đường tình duyên. Đau khổ thì cũng trải ít nhiều (dĩ nhiên là vì có đứa thứ “n” chen vào), nhưng được ở chỗ, chỉ cần đứa thứ “2 rưỡi” chen vô là mình cho “hắn” cùng “ả” biến ngay. Biến trước đi đã rồi hẵng tuyệt vọng ủ ê gào thét sau. Về độ phũ Tiên nghĩ mình thật “đáng yêu”.

Thế, đường tình duyên hơi nhạt tí, nhưng nhờ vậy mới đi được bên nhau an yên nhẹ nhàng tới bây giờ- cùng ăn cùng ngủ cùng khóc cùng cười cùng chí choé cùng than béo. Lỡ mai này ra sao còn có thể quay đầu chào nhau “em ơi anh à hạnh phúc nhé”. Tình yêu ấy mà, đôi khi “nhạt nhẽo” là tên gọi khác của “bình yên” .

Văn Mai Hương chia sẻ: "Cảm xúc buồn thỉnh thoảng cũng tốt, nhất là để thấy yêu quý những lúc vui. Nhưng trí nhớ rất là nhân hậu, nó sẽ lọc giữ những gì tốt đẹp để giữ lại gọi là kỷ niệm. Điều đó giúp người ta biết còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Câu chuyện của mình dừng lại ở những điều tốt đẹp được rồi các bạn nhé!".

Vợ chồng Đăng Khôi đưa các con đi khám phá Rừng Sác - Cần Giờ, thăm đảo Khỉ và đầm cá sấu.

Á hậu Thùy Dung đã xuất hiện rạng rỡ trở lại sau thời gian bị thủy đậu.

Á hậu Hoàng My chia sẻ: "Cả ngày hôm nay My làm phim từ sáng tới giờ mới nằm được xuống ghế sofa. À, nhà mình nhận ra ai không? Đây là Giáo Sư. Robert Aumann - Tiến Sĩ Nobel kinh tế lý thuyết trò chơi trong hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh. Ngài ấy thật độc đáo khi là một nhà khoa học hiện đại sở hữu trí tuệ Do Thái cổ đại - trường hợp rất hiếm. Được sinh ra tại Đức, năm 8 tuổi trốn chạy sự truy sát của Hitler, đặt chân đến Mỹ và có mặt ở Israel ngay sau những năm lập quốc. Trò chuyện với ngài ấy dài 1,5 giờ mà cảm thấy như lật những trang sử nhân loại. Hôm nay My có hỏi Giáo sư Ngài ấy đã bao giờ gặp scandal chưa và đã vượt qua như thế nào.

Những người thương yêu, My cảm nhận rất rõ tình cảm của mọi người dành cho My đặc biệt là trong những ngày qua. My đã trở lại làm việc hăng say, sức khoẻ ổn định, tinh thần phấn chấn nên mọi người đừng lo nha. Yêu mọi người nhiều lắm".

Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ: "Làm mẹ chưa bao giờ là điều đơn giản cả. Ở trên đời này, chưa có ai có thể dạy người ta cách làm người mẹ tuyệt vời!

Có những người đàn bà may mắn hơn người khác, khi họ sinh ra trong một gia đình yên ấm và tử tế. Ở nơi đó, họ có tuổi ấu thơ, có mẹ cha dạy dỗ và có hành trang đầy đủ để bước vào đời. Nhưng với những người đàn bà kém may mắn hơn, họ cũng phải tự cóp nhặt hành trang cho chính mình để rồi tự bước vào hành trình làm mẹ... Thứ hành trình người đàn bà nào cũng phải đi qua...

Hành trang làm mẹ của người đàn bà bước ra đời từ tuổi 13 sẽ có thứ gì? Chẳng gì hết, ngoài mớ ký ức lõm bõm về tình cha, nghĩa mẹ. Là những bươn chải vật lộn với cơm áo gạo tiền vốn chỉ đủ để tồn tại với đời. Là mớ tri thức làm người tự nhặt nhạnh từ lề đường cát bụi. Đủ để sống còn, nhưng có đủ để làm mẹ, làm bạn cùng con?

Đủ hay không đủ không còn quan trọng, bởi chẳng người đàn bà nào vứt bỏ quyền làm mẹ bao giờ. Kể cả khi hoang mang chạy theo những thất thường tuổi mới lớn của con, kể cả lúc chán chường vì không thể nào tìm được điều con muốn. Kể cả tự gò ép mình sống lại tuổi vừa mới lớn, chỉ để hiểu xem con cần mẹ làm gì. Họ sẽ tự mày mò để tìm lấy đường đi, dù chỉ để dõi theo con trong lặng lẽ... Ngay cả khi, đứa con không nhận thấy họ bao giờ!

Chẳng ai sinh ra trên đời đã là người hoàn hảo. Nhưng mọi người mẹ đều muốn mình tuyệt vời nhất trong mắt của con. Đừng ngạc nhiên khi có những người đàn bà đóng tròn mọi vai diễn cuộc đời, từ làm mướn, làm thuê, làm công, làm chủ cho tới vai làm mẹ. Dù đôi vai gầy gò của đàn bà cũng chỉ có một mà thôi!

Làm mẹ, luôn là điều bận bịu nhất trên đời. Hành trình dài ấy, người đàn bà chẳng có phút giây nào ngơi nghỉ cả. Bởi làm mẹ - cũng đồng nghĩa với cả yêu thương, trông đợi, lo lắng, thứ tha... Và thậm chí là cho đi tất cả, mà chẳng cần trông mong con đáp trả điều gì!

Cuộc sống này nếu như còn một phép diệu kỳ, thì nó chỉ có thể gọi tên người mẹ... Ngay khi họ ôm trong lòng đứa trẻ, số phận của họ không còn thuộc về mình...Thương con mẹ đếm sao trời. Đếm sao cho hết một đời long đong".

Tân Hoa hậu Đại Dương khoe nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ.

Tin sao Việt 12/11/2017: Lý do Hồ Ngọc Hà - Kim Lý quyết định yêu thầm, Hồ Quang Hiếu lặng lẽ 'lau nước mắt' cho tình cũ Bảo Anh

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)