SAO » Chuyện làng sao

Tin sao Việt 19/7/2018: Hôn phu Tú Anh khóa trang cá nhân sau ồn ào với Văn Mai Hương, NSƯT Trung Anh đau đớn khi mất 3 người phụ nữ quan trọng cùng một lúc

Thứ năm, 19/07/2018 10:05

Cập nhật tin sao Việt ngày 19/7/2018: Hôn phu Tú Anh khóa trang cá nhân sau ồn ào với Văn Mai Hương. NSƯT Trung Anh đau đớn khi mất 3 người phụ nữ quan trọng cùng một lúc.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 19/7/2018:

Nghệ sĩ Minh Vượng kể về kỉ vật của ba: "Ngày Ba còn sống, gia tài trong nhà đáng giá nhất là cái xe đạp Favorit nam và 2 cái quạt tai voi... Hồi ấy có mấy thứ ấy trong nhà là đỉnh lắm rồi...Ba vẫn bảo “bao người chả có mà dùng,con giữ như kỷ niệm về Ba,cả cuộc đời phấn đấu làm việc Ba chỉ có ngần này...”.

Nhìn kỷ vật Ba để lại nghĩ mà thương mà xót Ba quá...Ngày ấy là những năm 1970, cả nước nghèo và khó khăn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà sao tình nghĩa người với người đối với nhau. Tốt thế, cả một khu tập thể chan hoà yêu thương bao bọc nhau, nhà nọ sang nhà kia vay từ nửa quả chanh, thìa mỡ, mớ rau, lon gạo...lúc có sang trả lại áy náy gạo tháng này em trả bác mậu dịch không ngon bằng lúc em vay, rau hôm nay không được tươi...nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười xí xoá cho qua...Có việc đi đâu cứ nhờ hàng xóm một câu xong hết, có cái tivi đen trắng, nhà có mười mấy mét vuông chưa kịp ăn cơm hàng xóm đã sang ngồi xí chỗ để khi hết chương trình tivi có nhà mới được ăn cơm tối rồi quét rồi lau nhà đi ngủ...thế mà chả ai hẹp hòi càu nhàu...Ở quê hay có vật ngon của lạ mang sang biếu nhau trân trọng như anh chị em ruột".

Ca sĩ Thanh Thảo rạng rỡ sau khi sinh con.

Elly Trần e ấp, gợi cảm khi diện váy hai dây.

Ngọc Lan và chồng đưa con đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.

Tin sao Việt ngày 19/7/2018: Sau chuyến lưu diễn ở Mỹ, vợ chồng Trấn Thành đã có mặt tại Việt Nam.

"3 chị em" trong phim "Gạo nếp gạo tẻ" vui vẻ đi chơi cùng nhau. Thúy Ngân viết: "Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền.”

Ca sĩ Xuân Nhị

Rất lâu rồi, người hâm mộ không còn thấy Xuân Nhị - thành viên nhóm nhạc "Con gái" thời những năm 2000 nổi đình nổi đám nữa. Hơn 10 năm “bỏ cuộc chơi”, Xuân Nhị bảo, đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của chị nhưng lại là lựa chọn không thể khác được.

Khi được hỏi: "Đang ở đỉnh cao của ca hát, chị đột nhiên bỏ cuộc chơi. Nhiều người tò mò có gì khác ngoài ca hát cuốn hút chị đến vậy?

Xuân Nhị trả lời: "Không có gì cuốn hút được tôi ngoài âm nhạc. Nhưng có biến cố lớn, nó là bước ngoặt khiến tôi phải lựa chọn. Tôi bị xơ thanh quản, điều này thật tồi tệ với một ca sĩ, hát mà không có độ rung thì thật thất bại.

Chồng tôi nói tôi quá cầu toàn cứ hát đi không sao cả, nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Khi hát mà bị phân tâm lo lắng mình đã hát đúng nốt hay chưa hay lăn tăn hát thế này có được không hát thế kia có bị nói không, thì không còn cảm xúc trong bài hát nữa.

Cho đến bây giờ tôi đã chữa khỏi bệnh, đã có thể hát lại nhưng vẫn nghĩ rằng nó chưa được như xưa. Tôi là người rất cầu toàn. Tôi luôn mong muốn xuất hiện ở một tâm thế tốt nhất có thể còn không thì thôi. Bởi không, tôi sẽ rất xấu hổ với bản thân mình. Chính vì điều đấy tôi quyết định chuyển sang kinh doanh". (Theo Vietnamnet)

Trong một cuộc phỏng vấn về vai diễn Lương Bổng trong phim "Người phán xử" mới đây, NSƯT Trung Anh đã trải lòng về một nỗi đau và mất mát vô cùng lớn mà bản thân luôn tránh nhắc lại khiến nhiều người xót xa về nỗi đau mà nam nghệ sĩ phải chịu đựng khi còn nhỏ.

Theo lời kể của NSƯT Trung Anh khi mới 7 tuổi ông đã phải chứng kiến 3 người phụ nữ mà ông yêu quý nhất trong gia đình là mẹ, dì và chị gái thiệt mạng trong một trận đánh bom. Khi ấy đám tang của 3 người phải nhờ họ hàng làng xóm làm giúp bởi cả gia đình chỉ còn một mình nam nghệ sĩ. Trong khi đó bố và anh trai thứ 2 ở Hà Nội, anh cả ở Trung Quốc nên không ai biết gì về biến cố lớn của gia đình khi ấy.

Sau đám tam, Lương Bổng phim ‘Người Phán Xử’ đã đi theo một người bà con vượt 400km lên Hà Nội tìm cha và anh trai do ở quê đã không còn người thân nào cả.

Cuộc hành trình trong thời chiến của cậu bé 7 tuổi khi ấy vô cùng gian nan, phải vừa đi vừa nấp chui rúc trong những đống rơm, đống cỏ ven đường không biết bao nhiêu ngày tháng, ăn uống vô cùng kham khổ. NSƯT Trung Anh kể rằng khi ấy cũng không còn nhớ nổi chuyến đi đó kéo dài trong bao lâu, chỉ biết cứ thế đi bao giờ đến được thì đến.

Sau này nam nghệ sĩ được chính anh trai thứ 2 của mình kể lại hình ảnh khi gặp em út ở Hà Nội là một thằng bé loắt choắt còi cọc, đầu đội chiếc mũ sắt, mặc cái áo trấn thủ dài đến đầu gối, mặt mũi lấm lem bụi đường xuất hiện trước cửa nhà. (Theo Tienphong)

Trên Instagram, mới đây Á hậu Tú Anh chia sẻ sự hồi hộp trước ngày cưới bằng hình ảnh mới và dòng chú thích đếm ngược thời gian 3 ngày. Người đẹp 25 tuổi cũng tiết lộ việc bị ốm nhẹ trong giai đoạn chuẩn bị hôn lễ. Nhưng cô cho biết luôn cảm thấy may mắn khi có người thân ở bên chăm sóc.

“Hạnh phúc nhất là khi lúc nào cũng có người thân, bạn bè thân yêu bên cạnh. Ốm tí đã rất được quan tâm”, cô viết. Á hậu Việt Nam 2012 và hôn phu Phạm Gia Lộc sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 21/7 tại Hà Nội. Ngoài ra, trên facebook cá nhân, Tú Anh đã để chế độ bạn bè mới có thể bình luận vào những bức ảnh của cô.

Cũng thời gian này, chồng chưa cưới của Tú Anh đã khóa trang cá nhân sau đoạn chia sẻ gây tranh cãi liên quan đến nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Trước đó, trang cá nhân của anh để ở trạng thái riêng tư nhưng cư dân mạng vẫn có thể truy cập và xem ảnh đại diện.

Ngọc Diễm chào buổi sáng từ làng cổ Osino Hakkai dưới chân núi Fuji.

Thúy Hạnh chia sẻ: "Leo lên “em ấy” lần cuối rồi chia tay".

Siêu mẫu Hà Anh hạnh phúc bên con: "Myla bé bỏng rất thích rúc vào mẹ! Em ti ti xong được mẹ ôm, em yên tâm ngủ ngon lành. Mụ dậy em khi thì mỉm cười thật rạng rỡ trong giấc ngủ, khi thì mếu khóc. Cùng cặp môi bé bỏng ấy khi thì nhoẻn cười, khi thì run run như chực khóc. Mẹ chợt nghĩ, mẹ mong rằng cuộc đời của Myla bé bỏng con sẽ được mỉm cười nhiều hơn là phải rơi nước mắt. Hạnh phúc và bình yên nhé con yêu! Ba mẹ sẽ bao bọc và là điểm tựa cho con, chừng nào trái tim còn đập".

Tuyết Lan viết: "Đang suy nghĩ lên 1 loạt danh sách những món cần ăn khi về đến Sài Gòn đây".

Hương Giang trẻ trung, năng động khi đi du lịch ở Ý: "Đi chơi nốt rồi về đắm chìm trong công việc được không".

Kim Oanh viết: "Tôi rất hâm mộ hai kiểu phụ nữ: một là rất sang chảnh, bước đi tự tin, tự lập nghiệp, không chịu thua bất cứ ai. Hai là kiểu dịu dàng biết nũng nịu, ai nhìn thấy cũng muốn liều cái mạng già để bảo vệ...

Vừa hay, tôi bị kẹp chính giữa, không giỏi lắm và cũng không biết làm nũng, suốt ngày chỉ bướng bỉnh là hay. Cả đời này, vốn muốn sống thành kiểu con gái trong lòng các anh trai, ngờ đâu lại trở thành kiểu anh trai trong lòng các cô gái... Nào, bắt đầu tập yếu đuối thôi".

Diễn viên Thanh Trúc bức xúc: "Nhân quả là có thật... Tôi cố gắng tu khẩu để không phải mang nghiệp nặng... Cầu xin Trời Phật bớt cho con phải thấy những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống đầy rẫy những con người gian manh nữa...Chắc Người đang thử thách con! Trời Phật thương con, đã cho con thấy nhũng điều này, để con cảm thấy yêu thương những con người lành lặn, nhưng luôn bị áp bức bóc lột cho dù là 1 chi tiết nhỏ nhoi...Cũng từ đó, nhờ những con người gian ác, sẽ sinh ra những con người có sức sống mãnh liệt hơn, chịu đựng bền bỉ hơn, và không ai quật ngã được họ cả... Chờ đó!".

Diễm Hương cho hay: "Nếu có thể say, chắc đời sẽ vui hơn đôi chút. Và đã bao lâu tôi tỉnh táo".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết trên trang cá nhân: "Kỉ niệm 6 năm ngày cưới. 6 năm trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt, anh mừng vì bây giờ chúng ta đã nhận ra tình cảm là thứ quý giá nhất, chúng ta không cần tặng quà, hay tiền hay vàng- những thứ vật chất phù phiếm - cho nhau nữa đúng không em? Chúng ta chỉ cần trao nhau những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn sâu và những ánh nhìn đắm đuối là đủ hạnh phúc rồi em ha! Vui ha em! Bye em!".

Kiều Ngân chia sẻ: "Cưới ai cũng vậy. Cưới giùm em em cảm ơn".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)