SAO » Chuyện làng sao

Tin sao Việt 21/11/2018: Lâm Khánh Chi: 'Tôi không chấp nhận việc chồng mình nói dối. Còn phụ nữ như tôi có rất nhiều lí do để nói dối', Kỳ Duyên khoe vòng eo con kiến vạn người mê

Thứ tư, 21/11/2018 09:19

Cập nhật tin sao Việt ngày 21/11/2018: Lâm Khánh Chi: "Tôi không chấp nhận việc chồng mình nói dối. Còn phụ nữ như tôi có rất nhiều lí do để nói dối', Kỳ Duyên khoe vòng eo con kiến vạn người mê.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 21/11/2018:

Vũ Hoàng My tâm sự: "Khi 30, đứng trước tiếng gọi của thiên chức, ta nhận ra sự tin tưởng của tạo hoá và tầm quan trọng của phụ nữ trong sự tiến hoá và sự an bình của nhân loại .

Ta nhận ra khi càng lớn ta sẽ càng tự nhiên thể hiện sự trẻ con hơn vì đủ hiểu để không phải gồng mình tỏ ra mình trưởng thành. Nhớ lại ngày bé người ta nói rằng các con là “các chủ nhân tương lai của thế giới”. Hôm nay ngày đó trở thành sự thật.

Ta cảm thấy dễ chịu hơn với cuộc đời, với loài người. Phần nào ta hiểu cách thế giới này vận hành vì thế sẽ tự tin hơn. Ta suy nghĩ rất nhiều trước khi post ảnh sexy của bản thân, khi post xong sẽ luôn nghĩ là mình sẽ xoá nó đi.

Ta thầm cảm ơn bản thân vì trước 30 tuổi ta đã đi tìm kiếm vốn sống và chuẩn bị cho những thứ lớn lao hơn sẽ đến. Ta biết cuộc sống sẽ luôn thật đẹp khi ta có đủ người để yêu thương. Trân quý biết nhường nào những người yêu thương ta vô điều kiện...Sẽ tin rằng yêu một ai đó trước khi gặp họ là có thật, điều mà chỉ vô thức biết còn nhận thức thì không....

Ta muốn cho đi thật nhiều hơn nữa, vì những điều tốt đẹp mà ôm giữ một mình sẽ thật vô nghĩa biết bao... Là giai đoạn mà ta yêu thích vô cùng vì người phụ nữ trong ta cũng vừa chín".

Dương Cẩm Lynh đến nhà Diễm Trang chơi.

Ngọc Quyên trải lòng: "Có nhiều lần tôi tự hỏi tại sao những điều tuyệt vời nhất tôi có được lại không từ người tôi mong đợi. Tôi hiểu ra rằng một người quan tâm bạn yêu bạn họ sẽ chẳng nhường một chút nụ cười, một chút hạnh phúc, một chút thời gian của bạn cho ai. Nhưng một người đã không thương bạn cho dù bạn thì, cho dù băn ngồi cạnh họ cả tuổi xuân họ cũng chẳng màng đến. Đời nó ngộ lắm chính vì vậy họ vứt bỏ thời gian và tình yêu của bạn hãy cho người khác cơ hội để bạn cười, không phải cho họ trái tim bạn mà hãy bớt đối sử tệ với bản thân và tâm hồn bạn đi".

Diện crop top siêu chất, Kỳ Duyên được cư dân mạng trao ngay danh hiệu "vòng eo vạn người mê".

Phương Thanh cho rằng: "Ta sẽ phải gặp thất bại khi xung quanh nhân duyên là những con người toàn gieo đầy mưu toan tinh toán không mưu cầu phúc đức ...Ngày ấy đã qua lâu lắm rồi. Ta sẽ lại bước tiếp hướng tới sự thành công vì ta đã gặp được những người bạn thật sự biết chắp nối cho nhân duyên đầy phúc vận. Đợi gần 5 năm mỡi được gặp đầy đủ các nhân duyên. Cám ơn các bạn đã đến thật đúng lúc. Còn chờ 1 bạn tri kỷ nữa là xong .. bạn ấy cho tui chờ lâu ghê luôn ... giận hết sức mà không dám giận. Ngày mai lại tươi sáng".

Hoàng Bách cho rằng mọi người yêu bóng đá Việt Nam nhưng cần tỉnh táo.

Nghệ sĩ Minh Hằng chia sẻ: "Mẹ bảo "gái ngày rằm, nhiều lộc lắm nhưng mà ghê gớm lắm..." Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra vào ngày rằm ạ! Vì hôm nay là ngày sinh nhật mà con lại vẫn đi đào tiền. Đăng cái ảnh ngày xưa nhiều lộc lá".

Phương Vy idol đăng ảnh chồng mặc váy còn bố thì cài hoa lên tai.

Trong một chương trình, Lâm Khánh Chi cho biết: "Tôi không chấp nhận việc chồng mình nói dối. Đàn ông mà nói dối là không tốt. Còn phụ nữ như tôi có rất nhiều lí do để nói dối.

Chẳng hạn, tiền bạc, chi tiêu trong gia đình, tôi phải nói dối để lo lắng cho chồng, cho con cái này nọ, chứ có bao nhiêu cũng đưa hết cho chồng, rồi tiêu xài hết thì tiền đâu mà để ra. Ví dụ, một tháng tiêu hết 15 triệu thì phải nói dối là tiêu hết 30 triệu mới được. Mà tóm lại, đẹp thì có quyền nói dối. Câu nói dối tôi thường hay nói với chồng là: "Tôi không ghen", nhưng thực ra đang rất ghen".

Dương Thùy Linh tâm sự: "Lâu lắm rồi mình không có một giấc ngủ trọn vẹn, không đứt gãy. Cảm giác thật bực mình khi trong 1 buổi sáng có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ. Chỉ muốn ném cái điện thoại đi chỗ khác. Khác nào bị cầm tù đâu".

Tin sao Việt ngày 21/11/2018: Diễn viên Công Ninh bức xúc khi có người nói anh cấp cứu nhập viện khiến vợ con lo lắng.

Sau đám cưới ở Vinh với cán bộ cấp cao, ca sĩ Đinh Hiền Anh chia sẻ: "Ôi thế nào mà bao nhiêu người gọi hát. Mời quảng cáo và làm gương mặt đại diện cho spa... Các show cho các đài báo cũng rần rần... Hẳn là công cuộc thêu dệt bôi nhọ công cốc thất bại rồi... 90 phần trăm người đời hiểu biết và tinh tế lắm chứ bộ... Định nghỉ làm qua cưới nhưng thôi phá lệ đi làm vậy... Chúc mọi người ngày mới thật vui vẻ ạ. Cảm ơn 10 phần trăm còn lại làm cho em trở nên hot và có thêm nhiều bạn bè".

Diễn viên Đồng Thanh Bình vào vai bố dượng độc ác trong "Quỳnh búp bê"

Khi được hỏi khán giả tỏ ra căm phẫn với vai ông bố dượng trong Quỳnh búp bê, điều đó gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh hay không?

Diễn viên Đồng Thanh Bình cho biết: "Ngày trước với vai Tùng "giun đất", mọi người hay gọi tên tôi luôn là "Giun đất" với vẻ mặt rất tươi tỉnh khi gặp tôi và rất hào hứng. Nhưng giờ mọi người chỉ trỏ, bàn tán, xì xào rồi cười khúc khích gì đó. Tình cảm khán giả là rất tốt, nhưng để so sánh giữa hai tên "Giun đất" và "bố dượng" thì quả thật tôi lại đang cảm thấy không được vui lắm với cái tên "bố dượng". Điều này tôi cũng đã được cảnh báo rồi, nhưng không ngờ hiệu ứng mạnh đến vậy.

Những bình luận tiêu cực thì rất nhiều, thậm chí đe dọa cả con tôi... Tôi không thể đọc hết được, nhưng điều này cho tôi một suy nghĩ rằng là khán giả khi xem phim có vẻ như đang không có cái nhìn đúng đắn với diễn viên. Mọi người nên bình luận về vai diễn hơn là bình phẩm về người diễn viên đó và những người thân xung quanh họ...

Ví dụ khi tôi làm phim này, tôi phải hoá trang và tăng cân cho đúng nhân vật. Điều này tôi lại bị khán giả bình phẩm về chính con người tôi, hoặc anti-fans dọa bịt miệng con tôi bằng băng dính... Hy vọng rằng chia sẻ này sẽ một phần nào đó mong khán giả công bằng hơn khi xem phim". (Theo Danviet)

Vợ cũ Bằng Kiều tạo dáng bên siêu xe: "Ước mơ chỉ là ước mơ nếu như bạn không hành động để thay đổi cuộc đời của mình".

Trương Ngọc Ánh gửi lời chúc mừng đến con: "Chúc con gái yêu tuổi mới càng đáng yêu, học giỏi và luôn vui cười".

Diễn viên Phương Oanh - nữ chính phim "Quỳnh búp bê" cho biết lý do quyết định phẫu thuật thẩm mỹ: "Tôi biết mình có lợi thế về ngoại hình. Nhưng tôi tin mình thuộc tuýp người có thể ưa nhìn hơn nữa. Ai chẳng muốn mình đẹp hơn. Đó là lý do tôi quyết định can thiệp thẩm mỹ.

Trước đây, mí mắt của tôi, một bên to một bên nhỏ. Trong khi mũi cũng không thực sự đẹp vì năm lớp 7, tôi có đánh nhau, mũi bị va chạm. Nghĩa là tôi cũng có những khuyết điểm, trông kém duyên, việc chỉnh sửa có thể giúp mình đẹp hơn.

Nhiều người cũng thắc mắc là ngoại hình như vậy rồi còn phẫu thuật. Nhưng có lẽ phải trong cuộc mới hiểu. Trước đây, khi quay, không phải góc nào tôi cũng đẹp, thế nên, luôn phải chọn góc máy. Can thiệp thẩm mỹ giúp tôi cải thiện điều đó". (Theo Zing)

Lê Phương vui buồn lẫn lộn vì: "Hôm nay là ngày quay cuối cùng của nàng Hương trong hành trình Gạo nếp gạo tẻ. Thoắt đã 3 năm.. Một ký ức son đầy hoa và nước mắt! Thật đẹp".

Diễn viên Mạnh Trường chúc mừng sinh nhật con trai.

Trương Quỳnh Anh viết trên trang cá nhân: "Mệt rồi thì buông".

Khởi My đi du lịch ở Phượng Hoàng Cổ Trấn: "Trang phục màu sắc nhẹ nhàng, nhã nhặn ghê! Không bao giờ lạc được nghen".

Trà Ngọc Hằng khoe chân dài miên man

Ca sĩ Bằng Cường "thả thính" trên mạng xã hội.

Vũ Duy Khánh cho biết: "Hôm qua tôi say, tôi có trót nói năng linh tinh, tay chân có nghịch ngợm lung tung thì mong mọi người bỏ qua. Tôi xin cảm ơn".

Lý Thanh Thảo than thở: "Dẫn hai em đi Disney Land chơi, hai em vui sướng cả ngày, khi về hai em ngủ thẳng cẳng! Còn hai anh chị già thì thoa dầu nóng masage cẳng, chân, lưng cho nhau... đuối hơn".

Bảo Thy đi du lịch ở Hàn Quốc: "Người ta nói ngày mai có thể Seoul sẽ có đợt tuyết đầu mùa... Thật không? Có thật không?".

Cao Thái Sơn viết trên trang cá nhân: "Người thương bạn là nắm tay bạn đi khi bạn ngã. Người thương bạn là luôn bên bạn khi bạn cô đơn. Nhưng dù bao nhiêu tuổi, người ta vẫn cần một người bên cạnh. Khi những người quan trọng nhất trong đời vốn đã gắn bó từ lâu ắt sẽ có ngày lần lượt không còn bên cạnh, người ta cần một điểm tựa không đổi.

Người ấy sẽ luôn để dành cho mình một cái nắm tay đi giữa phố đêm, sẽ luôn dành một bờ vai khi mỗi lần cần tựa, sẽ luôn người lắng nghe vả cảm thông những cảm xúc vụn vặt từng ngày. Dù là trẻ hay già, người ta luôn cần một cảm xúc được yêu thương, trân trọng. Người sống đạo đức, sống tử tết luôn cho người bên cạnh cảm giác bình yên. Người ấy sống thiện lương nên sẽ cho niềm tin rằng những con đường cả hai đi là đúng.

Người ấy đủ nhân hậu để tha thứ những lổi lầm của người khác, người ấy đủ bao dung để không cho ai cảm giác là người thua thiệt. Người ấy sẽ cùng ta chở che nhau bằng những cảm thông, nhường nhịn. Chẳng cần hai người xem nhau là thế giói, chỉ cần nắm tay nhau bình yên vượt qua năm dài tháng rộng trên thế gian này".

Nghệ sĩ Chiều Xuân duyên dáng trong tà áo dài: "Hà Nội phố những ngày xưa ấy".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)